1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng dòng Thơ- Lãng đãng buồn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Hoài hâm rất nhiều. Tao đế_ch biết mấy bài thơ này mày có dành cho tao không nữa nhưng đọc nó xong tao cười lăn lộn. Mày làm tao vui lên biết bao nhiêu. Thế mà hồi xưa tao cứ chưởi nhau với mày rồi nghĩ về mày như một đứa con gái mất nết. (hic, mày đừng giận tao nhá ).
    Bây giờ tao biết Hoài hâm tốt với bạn bè quá, Mày vào đây Post một lèo hơn chục bài mà toàn bài dài đủ thấy mày yêu quý tao đến chừng nào . (có yêu quý tao thật không)
    Từ nãy đến giờ tao viết mày đọc có hiểu gì không. (tao đế_ch hiểu gì mày ạ ) Tâm trạng đang xúc động mà. Thằng chí Phèo này cũng đáng để mày tặng cho tao thơ đấy nhỉ!
    Ngày mai mày lại vào đây Pót vài chục bài thơ cho tao đọc nhé.
    Thôi, tao out đây, Ngồi lâu đau đít quá.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 20/05/2003
  2. goodygirl

    goodygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ối Zời, tao giận làm gì cho nhọc cái long thể của tao cơ chứ, hơn nữa đâu phải chỉ có mình mày nghĩ tao mất nết , cái danh tiếng đó lưu truyền ít nhất là ở cái ttvn này rồi. Tao chả mất công giải thích làm gì, tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ, tao chả giận đâu ( mình có fét ko nhở )
    ờ, nói một nịnh bợ thì , còn nói một cách thật thà thì...tao ghét những thằng béo lắm , hic t-iên sư trời nóng như thế này nhìn béo thì...mình cũng phải chảy mỡ ra thôi
    lần sau đừng có ngồi lâu như thế kẻo trĩ nghe chưa.. thích đọc thơ kiểu gì, bùn cười như thế hay là tình củm.. kiểu gì tao cũng chiều
    ---------------
    goodygirl tiếng việt là gì? ​
  3. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Này thì thải một vài cục thơ cho mày hị hị hị
    Thôi xem em là bông hoa
    Một ngày qua một ngày qua một ngày
    Thôi xem anh là đám mây
    Một đường bay một đường bay- một đời
    Tài hoa cũng chuyện đùa chơi
    Làm sao thưa hết một lời yêu thương
    Chỉ còn một đoá vô thường gửi em
    Gửi em một nét sông mềm
    Con đò áo trắng đã chìm trong mưa
    Rằng sông buồn tự thuở xưa
    Vầng trăng mộng mị bây giờ là anh
    Về trong huyền sử cũng đành
    Gửi em hương phấn kinh thành chưa nguôi
    Mùa thu anh góp tơ trời
    Dệt vàng hẹn gửi một người Huyền Trân
    Gửi hoa hồng cho mùa xuân
    Môi hồng riêng gửi thiên thần đắm say
    Anh cầm ngọn gió trên tay
    Gửi cho trần thế những ngày rong chơi
    Gửi nghìn năm cho mây đời
    Gửi cơn mê đắm cho đời phù du
    Gửi thêm một chút sương mù
    Vào trong đôi mắt hồ thu của người[/center

    con ơi về với mẹ​
  4. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm bóp bụng thở dài
    nhớ chồng thì ít nhớ giai thì nhiều ​

    con ơi về với mẹ​
  5. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ai rung hoa phượng đầy trời
    để cho thiên hạ tơi bời vì yêu..​

    con ơi về với mẹ​
  6. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    thía nèo tui cũng bít
    thêm một lém điều hay
    nhưng mừ tui cũng bít
    thêm một phiền toái thay...
    thêm một chút ..ngồi lâu
    thía nèo chân cũng mỏi
    thêm một :cá vàng" rơi
    bụng thía nèo cũng đói..
    thêm một nhà vệ sinh
    thía là phải đi ...iiiiiiiiiiiiiiii.........
    thêm một chút lầm lì
    giấy thía nèo cũng phi'
    thêm một ông huy béo
    nhà vệ sinh thêm tắc ..
    thêm conhiughe vào ..
    oánh nhau thành lâm tặc
    dĩ nhiên là tui bít..
    thêm một phiền toái thay..
    hehhe tui cũng bít..
    thêm một thía mờ hay

    con ơi về với mẹ​
  7. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Huhmmm, có cần phải lôi nhau sang đến đây để làm mấy bài như thế này ko vậy?
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ngó lên trên màn hình
    Có chữ B đậm
    Click vào đấy
    Thế là chữ như thế này
    Bên cạnh chữ B
    có chữ I
    Click vào đấy
    Thế là thành như thế này
    Nếu click cả B và I
    thì thành như thế này
    Sao lắm nút thế
    Click thử mà xem
    Chữ đỏ chữ đen
    Thôi thì đủ cả
    Hình đang nhảy múa
    Hình khóc hình cười
    chèn ảnh mặt người
    Chao ôi thích thế

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  9. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    không phải cần mờ là thậm thậm cần , bà chị đã vỡ vạc ra chưa??

    con ơi về với mẹ​
  10. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hận đời chó đẻ
    hận kẻ bạc tình
    Huy lấy máu mình
    xăm lên bốn chữ
    "HUY GHÉT ĐÀN BÀ"​

    con ơi về với mẹ​

Chia sẻ trang này