1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng dòng Thơ- Lãng đãng buồn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Xăm xong Huy về nhà
    Nhốt vài chục con gà
    Rọ mõm thêm chú chó
    Vác ra chợ gần nhà
    Huy nói : " Lạy thần ..gà
    Lạy thêm ông thần cẩu
    Cho đứa phụ tình con
    Mồm đang tươi cũng .... vẩu
    Giờ con bán chó. gà
    Về seo nốt căn nhà
    Kiếm tiền đi mỹ viện
    Chuyển giới thành đàn bà
    .. Mong các thần phò ...tá "....
    Bác Huy tham nhẩy ? đã cầu dồi mà còn mong các thần phò tá đi theo nữa , khíc khíc , lại định xin xỏ gì không biết ...

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  2. redrose8250

    redrose8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    He he,đọc thơ các bác thấy ngồ ngộ quá đi maát, cho em xin mấy dòng để chép thơ của người ...(ko phải của em)
    Bài 1: gửi tới bác Huy với lời nhắn yêu thương nhất :
    Khi Huy đi ko người đưa tiễn
    Khi Huy ve quan tài 8 người khiêng
    Trên quan tài khắc 9 chữ thiêng liêng:
    " Tổ Quốc mất đi một chàng vô tích sự"
    Bài 2: gửi tới tất cả các bác thích rock và có người yêu là rock fan hoặc rocker:

    Trái tim anh được chia làm hai nửa,
    Nửa về em , nửa về Rock thân yêu
    Anh băn khoăn đắn đo tự hỏi mãi,
    Nửa nào đây ? Nửa nào thuộc về anh ?
    Rock mạnh mẽ , em thì cũng vậy,
    Em dịu dàng , Rock cũng có kém gì ?
    Hai nửa đó chọn nửa nào đây nhỉ ?
    Anh mỉm cười rằng anh chọn cả hai .

    Nothing last forever
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Khi ta say, mặt trời mọc trên đỉnh tóc
    Trước đường đời, đâu cũng hai ngả chia đôi
    Khi ta say ta lại ngẫm sự đời
    Những đổi trắng thay đen, ờ cũng vất
    Ta đã say ờ mà ta say thực
    Cứ chênh vênh giữa hai ngả Yêu - đừng
    Nửa muốn tự do, nửa lại muốn yêu đương
    Phần say mộng, phần thì thực tại
    Ta vẫn biết mình là người ích kỷ
    Phần yêu thương ta luôn muốn mình hơn
    Phần tự do ta cũng muốn vui say
    Trong men rượu và bạn bè bằng hữu
    Chẳng phải ta say nên không biết đường lựa chọn
    Chỉ vì quá chênh vênh giữa hai ngả Yêu - đừng !!


    Hương Soái !
  4. NguoiDuMucMaiYeuEm

    NguoiDuMucMaiYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi bị lạc đường trong cuộc sống
    Tôi biết tôi sẽ tìm thấy ánh sáng dẫn đường khi tôi nhìn vào mắt em
    Và khi tôi sợ hãi, tôi chạy trốn
    Khi thế giới quanh tôi sụp đỗ
    Thì em sẽ là người đỗi thay tất cả
    Khi tôi vấp ngã em sẽ tới
    Đưa tôi trở lại với cuộc đời
    Em vẫn luôn ở đó
    Đem cho tôi tất cả những gì em có
    Như một tấm lá chắn trong cơn giông bão
    Như một người bạn như một tình yêu
    Che chở và sưởi ấm cho tôi
    Tôi luôn hướng về em
    Như một nguồn sức mạnh
    Như một ý chí đưa tôi vươn tới
    Vì tất cả những gì em làm
    Vì tất cả điều là sự thật
    Tôi luôn hướng về em
    Khi tôi đánh mất lòng quyết tâm
    Tôi chỉ cần tìm đến em và
    Tôi lại có thể với tới bầu trời
    Lại có thể làm được bất kỳ điều gì
    Vì tình yêu của em thật kỳ diệu
    Vì tình yêu của em đã truyền cảm xúc cho tôi
    Và khi tôi cần một người bạn
    Em luôn luôn ở bên tôi
    Đem lại cho tôi niềm tin
    Giúp tôi vượt qua những đêm dài gian khó
    Như những cánh tay che chắn cho tôi trong những cơn mưa
    Như một sự thật không bao giờ thay đỗi
    Như một chỗ dựa
    Một trái tim mà tôi có thể đặt toàn bộ niềm tin...
  5. lao_xao_lao_xao

    lao_xao_lao_xao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ta nghe trong gió thơm nồng
    Hương bưởi ngày xưa
    cô hàng xóm chải tóc gội đầu
    Hương bưởi ngày xưa thơm ngát

    Nay đi giữa cuộc đời chua chát
    Hương bưởi ơi, có nhớ ngày xưa
    người con gái chải tóc
    Có nhớ ngày xưa


    Phía cuối đường nắng tắt không em.
  6. lao_xao_lao_xao

    lao_xao_lao_xao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ơ lâu rồi không làm thơ. Hôm nay làm một phát cho nó hoành tráng

    Đây không biết là thơ gì nữa bà con đọc tạm
    Từ Hạ long đến Hải Phòng
    Từ HÀ nội đến Sài gòn
    Chúng ta về đây
    Ngồi nhìn từng con chữ
    Gõ bài trả lời
    Nhìn từng biểu tượng
    Gõ bài trả lời
    Tiếng cười tiếng khóc
    Buồn vui tâm sự
    Gõ bài trả lời
    Tiếng bàn phím gõ
    Ta nghe trong gió
    Ý bạn lời yêu
    tưởng tượng bao điều
    Gõ bài trả lời
    Vậy đi đến một kết luận là bài này là bài Gõ bài trả lời


    Phía cuối đường nắng tắt không em.
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chui vào đây đọc bài thấy pác thúc " gõ bài trả lời " ác quá em cũng ko còn cách nào làm khác được ===>lại phải gõ bài trả lời , hí , giờ gõ xong rồi em để dành đất cho mọi người gõ bài giả nhời tiếp nhá , hức !!!
    Bà con ơi vào đây mà gõ
    Gõ bài trả lời ...
    ... gõ bài trả lời ..
    ...... gõ thật nhiều ..gõ ...gõ nữa cho vui !!!!!

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  8. ducthoqn_hl

    ducthoqn_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào
    Có lẽ nào anh chẳng thể quên em?
    Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
    Cơn gió đi hoang thổi lạnh lòng anh mãi.
    Áng mây chiều thao thức một niềm thương
    Anh đã đi qua hết cả con đường
    Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
    Qua rồi ư?cái thời khao khat
    Những tâm hồn tha thiết ở trong nhau.
    em có bao giờ hiểu được nỗi đau
    Trên bến vắng chỉ mình anh chờ đợi
    Nắng đi rồi thuyền về trong bóng tối
    Để mình em với nỗi nhớ bơ vơ
    em có bao giờ còn nhớ nổi dòng thơ
    Câu thơ cũ của một thời anh viết
    Đêm lạnh lùng với niềm đau da diết
    Ánh trăng buồn chấp chới ở đằng xa
    Nỗi nhớ cồn cào rồi cũng sẽ đi qua
    Câu thơ cũ ngâp ngừng vào dĩ vãng.
    em xa rồi con đường chiều vắng lặng.
    Có lẽ nào anh chẳng thể quên em/?/?
    Khà khà. thấy các bác làm thơ hay quá. em cũng xin được post 1 bài ( bài này thành viên cua www.vietnam.gs làm ) em chỉ thay từ anh và từ em vào thôi. hehhee. tác giả : trà my
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Thơ với thẩn, như cót cục, rặn ra một vài bài cho vui vậy
    Đêm nay bác ko ngủ
    ngày mai bác ngủ bù
    hồi trước ở chiến khu
    bác cũng thường như vậy
    Anh đội viên thức dậy
    thấy trời khuya lắm rồi
    mà sao bác vẫn ngồi
    đếm tiền nhanh thoăn thoắt
    Anh đội viên nhìn bác
    càng nhìn lại càng nghi
    vẻ mặt bác lầm lì
    càng nhìn càng nghi tợn
    Anh đội viên hỏi bác
    quần bò chấu đâu roài
    quàn bò bác bán rồi
    lấy tiền đâu mà trả
    anh đội viên xỉ vả
    đồ ăn cắp như ranh
    bác nổi cơn tam bành
    đánh anh bay ra cửa
    anh đội viên ngã ngửa
    vớ cái chổi quét nhà
    giở miếng võ ba ba
    oánh bác lăn lông lốc
    bác bèn vớ cái cốc
    đập anh chảy máu đầu
    sau một hồi chửi lâu
    bác là người chiến thắng ​
    [​IMG]
    hate me--if u can ​
  10. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hehe các bác cho em góp vui với. Em đây tuy không sáng tác được ra thơ, nhưng cũng có mấy vần thơ sưu tầm được tính đem góp vui đây:
    Hôm nay trời vắng trăng sao.
    Tình ta nồng thăm hãy trao hết mình.
    Anh ơi sợ có người rình.
    Ngưòi ta nhìn thấy chúng mình gay to.
    Này này hai bạn đừng lo.
    Xung quanh tớ gác tự do tâm tình.
    Hehe đọc xong rùi thì đừng có ai giựt mình nhé.
    LH

Chia sẻ trang này