1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng dòng Thơ- Lãng đãng buồn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangLinhLy

    HoangLinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp 1 bài thơ con ....nhái ...h`ih`i: Thơ vui thôi...

    Trai Bach Khoa như chim oanh vũ

    Gái Sưphạm như cành liễu rủ
    Trai Sưphạm như khỉ cụt đuôi
    Gái Bach Khoa như củ sắn lùi

    Chim oanh vũ đậu cành liễu rủ
    Khỉ cụt đuôi gặm củ sắn lùi....

    ai viết tiếp ne`o....
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà chị già, và những em sắp già
    Con trai là.... ​
    Con trai là chiếc mùi xoa
    Khi nao ta khóc đem ra ta chùi
    Con trai là trái bắp lùi
    Khi lên cơn đói ta vùi ta ăn
    Con trai là cái nắp vung
    Ta mà giận giữ ta tung xuống đường
    Con trai là một thị trường
    Ta mà không thích ta nhường cho nhau
    Con trai là một cái thau
    Ta ngâm chén bát, rửa rau, giặt đồ
    Con trai là chiếc ô tô
    Buồn buồn ta lái ta thồ nhau đi
    Hỡi chị em phận nữ nhi
    Nhanh tay chọn lựa, phòng khi về già
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    BIỂN , NỖI NHỚ VÀ ANH
    Anh lại trở lại với biển cả quê anh
    Lại một mình lẻ loi trên bờ cát
    Trời xanh ngắt và biển xanh bát ngát
    Sóng cồn cào như sóng của lòng anh
    Anh trở lại với biển cả quê anh
    Lại một mình lắng nghe biển hát
    Bản tình ca sao giờ buồn man mác
    Phải chăng vì lòng thiếu vắng em?
    Một mình anh tìm lại dấu chân em
    Bờ cát đó, nhưng vết xưa đã mất
    Hỡi con sóng, sóng nào xô em vậy?
    Sao sóng ơi, mi không níu em lại
    Biển cả ơi! Sao ngươi vô tình thế?
    Sao người không nói hộ giùm ta
    Ngươi hãy nói
    " Biển thiếu thuyền biển động
    Anh thiếu em sóng cuộn mãi trong lòng.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    không biết làm thơ nên chỉ biết lấy lời bài hát này nói hộ lòng mình :
    Sao vẫn còn mưa rơi ...

    Bắt đầu trời vào đông
    nhìn hàng cây trơ lá
    những tháng dài chờ trông
    từ ngày anh vắng xa
    anh đi làm nhung nhớ
    niềm nhung nhớ chơi vơi
    bây giờ là tháng hai
    sao vẫn còn mưa rơi
    Thế rồi trời vào xuân
    tưởng rằng anh sẽ đến
    những tháng dài màn đêm
    nào ngờ anh đã quên
    anh đi về nơi ấy
    về nơi ấy xa xôi
    bây giờ là tháng tư
    sao vẫn còn mưa rơi
    Sao ta vẫn còn ôm ấp mãi
    cuộc tình đã ra đi
    sao mưa vẫn còn rơi
    giăng mắc lối em về
    dù là đắng cay
    ta vẫn yêu người ấy
    ta vẫn đợi vẫn chờ
    Thế rồi trời vào thu
    nhìn hàng cây trút lá
    những tháng dài chờ trông
    từ ngày anh vắng xa
    trên con đường em bước
    một chiếc bóng đơn côi
    bây giờ là tháng mười
    sao vẫn còn mưa rơi...



  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Khúc Giao Mùa
    Hạ từ ly khi tháng 9 vừa sang
    Thu bẽn lẽn như một nàng thiếu nữ
    Mùa lại hẹn trở về trên lối cũ
    Cơn mưa chiều ướt ánh mắt tìm nhau ......
    *
    Cuối con đường ta gõ cửa mùa thu
    Xin mượn khúc dịu dàng ru ký ức
    Để ngày mai sống với gì là thực
    Để thấy yêu hơn mỗi khúc giao mùa ....

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Xưa trên miền tiên giới
    Adam và Ê - va
    Rủ nhau ăn trái cấm
    "Anh yêu em . . .", thế là . . . (măm măm măm)
    Bây giờ nơi miền hạ giới
    Thời đại computer
    Chàng trai type bàn phím
    "Anh yêu em", Én tờ !
    Modem xanh chớp đỏ
    Mi nhung mơ mơ màng
    Ngày thường nhanh nhẩu thế
    Chợt khờ ơi là khờ
    Tình yêu !! sao lạ nhỉ
    Ảo thật và mông lung
    Female lên tiếng hỏi
    "Thước nào đo được lòng ?"
    Ờ ai mà biết được
    Tình yêu ngắn hay dài
    Tình yêu nhiều hay ít
    Chừng mấy gigabyte ?
    Tình yêu thời online
    Cứ nửa đùa nửa thật
    Nụ cười và nước mắt
    Cứ đến rồi cứ đi
    Ngày xưa trồng cây si
    Đợi trước nhà, đầu ngõ
    Bây giờ một rừng si
    Trồng sau màn hình nhỏ..............

    4What4​
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    TRẢ LẠI EM ĐI

    Trả lại em đi , những ngày xưa ấy
    Những ngày cái nhìn xanh vòm trời xanh
    Những ngày tiếng cười giòn tan căn phòng nhỏ
    Những ngày nô đùa dồn căng nhịp thở
    Những ngày mà em chưa hề có anh
    Trả lại cho em đi
    Em bắt đền anh
    Sao anh rơi vào cái nhìn của em
    Sao anh tan vào tiếng cười của em
    Sao hơi thở anh lẫn vào nhịp thở
    Sao hình bóng anh choán hết căn phòng nhỏ
    Để làm cho em phải yêu ...Anh ơi
    Em bắt đền anh đấy
    Trả lại cho em đi, những ngày xưa ấy
    Những ngày mà em chưa hề biết anh
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  8. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lả ta bay trên thành phố đông người
    Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
    Cái quá khứ ko đem ra ăn được
    Nhưng khiến bao người mãi chẳng nguôi quên.
    Dẫu bây giờ không được nắm tay em
    Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
    Nhưng hãy tìm trong đống tàn tro đen ấy
    Có những điều đốt mà chẳng cháy thành tro.
    As we go on, we remember all the time we had together, and as our life changes, comes whatever we will still be friends 4ever!
    Hí, tớ biết cậu chẳng biết tiếng anh đâu nên tớ tỏ tình với cậu như thế đó, nhờ vào cái trí thông minh mà cậu hiểu đến đâu thì hiểu . Chừng nào cậu ko còn ai yêu thì ngỏ lời với tớ nhé, tớ hứa sẽ giành ít nhất một phần nghìn trái tim giành cho cậu, tin ko?

    con ơi về với mẹ​
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nếu như đêm nay anh ngồi học một mình
    Chỉ riêng anh, và những vì sao còn thức
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
    Để bảo rằng : '' đấy chính là em''
    Nếu trưa nào anh qua khoảng trời êm
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
    Để bảo rằng : '' đấy chính là em''
    Nếu khuya nào anh vào xuưởng ca đêm
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
    Anh sẽ gọi hương Ngọc lan đầu phố
    Theo dọc đường và bảo: '' đấy là em''
    Ơ nơi nào mà anh chẳng có em
    Có cả lúc một mình đi dưới phố
    Đi theo anh, là lá me và gió
    Thì lá me và gió chính là em
    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark twain
    Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
    Đã cho anh những thiên đưuờng mở cửa
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
    Ơ nơi nào mà anh chẳng có em
    Cả khi ngủ, nữa là khi anh thức
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
    Trái táo hồng treo giữa cành êm
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm.
    Nơi nào có em,
    Nơi đó là thiên đường.
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  10. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trăng vào cửa sổ đòi thơ
    Tao đang buồn i. mày chờ hôm sau ​

    con ơi về với mẹ​

Chia sẻ trang này