1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng dòng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CXR, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chuyện tình vỏ với que diêm
    (Mượn ý bài "Diêm")
    Em có biết một chuyện tình đằm thắm
    Vỏ với que diêm gắn bó bao đời
    Em có biết có niềm đau câm lặng
    Vỏ đốt rất nhiều, que cháy một lần thôi.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Đôi dòng tản mạn về du học.
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Sắc màu
    Nếu một mai em có về bên nớ
    Hái giùm anh đôi sắc tím đợi chờ
    Cột áng mây lướt ngang chiều quá khứ
    Kéo thời gian cho nhẹ bớt hồn thơ
    Anh lặng lẽ hôn lên bờ mắt biếc
    Giọt lệ buồn em khóc tặng cho ai
    Sương đổ trắng trong buổi chiều tiễn biệt
    Thu vội vàng nên gió buốt bàn tay
    Vĩnh biệt nhé hỡi người tình nhỏ bé
    Phút sang ngang tan vỡ một lời thề
    Đừng khóc nữa em ơi đau dòng lệ
    Hạnh phúc đời thường chẳng thể như mơ ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Đôi dòng tản mạn về du học.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Màu sắc
    Đừng khóc nữa em ơi đau dòng lệ
    Hạnh phúc đời thường chẳng thể như mơ ...
    Em về bên ấy tìm dòng sông
    Tháng năm lạnh lùng bãi bờ xói lở
    Nửa xanh lá hoa trăn trở
    Nửa xạc xài phôi phai
    Dòng nước hồng cuồn cuộn cuốn chân ai
    Em lội xuống cho trắng thêm mái tóc
    Ôi đât mẹ ven sông mà cằn khô đơn độc
    Mỗi mùa phù sa lại bạc hơn
    Có gió mùa tím nhạt cái hoàng hôn
    Em gỡ màu xám giăng trong mắt
    Thả xuống nước cho một lời trong vắt
    Và trôi xuôi chẳng về đến bến nao.
    (Mà bác lãng đãng nhiều quá, tớ lãng đãng theo không kịp, hẹ hẹ. Đùa chứ lãng đãng còn kiểu này thì cập rập chắc sập diễn đàn)
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 11/04/2003
  4. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Em thích thơ kiểu này,các bac cho ý kiến:
    Chùa bà đanh
    Vắng tanh
    Anh với em
    Tàu nhanh
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  5. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Thêm câu nữa nhé:
    Ước gì em hoá thành lò
    Còn anh là củi anh thò vào trong
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Vòng tay mẹ
    Anh lại về đây với một vầng trăng khuyết
    Mái nhà tranh, đôi bức vách ố vàng
    Bếp lửa đỏ bập bùng soi nét mặt
    Dáng mẹ già tóc trắng chiều hoang
    Làn da nhăn nheo, miệng mẹ cười móm mém
    "*******! Hù mẹ hết cả hồn.
    Để đồ đấy, ra sau nhà mà tắm
    Rồi còn vào ăn cơm."
    Dội từng gàu nước gột bụi đời năm tháng
    Trở lại ngày xưa chập chững đứa con thơ
    Với mẹ, anh luôn còn bé lắm
    Dễ vấp ngã, đớn đau, và rất dại khờ
    Anh không nói nhiều về em, nhưng chắc là mẹ biết
    Khóe mắt già nua đọng giọt lệ buồn
    Mẹ khóc cho anh, cho em, cho lời từ biệt
    Đứa con dâu "hờ" mà mẹ rất thương
    Lưng mẹ còng hơn lần trước anh về
    Tay mẹ run thắp nén nhang trên bàn thờ tông tổ
    Lầm rầm cầu nguyện những linh hồn người cũ
    Phù hộ cho anh
    Anh bỗng thấy bình yên giữa vòng tay mẹ
    Trong mái nhà tranh, bên bức vách ố vàng
    Bếp lửa đỏ bập bùng soi nét mặt
    Dáng mẹ già tóc trắng đêm trăng ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Những vần thơ trăn trở
    Anh không muốn viết về em
    hay những chuyện cũ rồi
    Nỗi buồn đọng lại bờ môi
    Nứt nẻ
    Hạ về
    Nắng chói chang
    rọi trước hiên nhà
    Trên nụ hoa vừa mới hé đêm qua
    Con bươm **** dập dìu xoè cánh
    "Mùa xuân quá ngắn"
    Chẳng đủ để nhớ về nhau
    Anh không muốn viết chuyện mai sau
    Những năm tháng không có em
    Nốt nhạc trầm rụng giữa màn đêm
    Đầy tiếc nuối
    Bóng tối
    Oi bức và ngột ngạt
    Tiếng hát
    côn trùng rả rích ngoài kia
    Vươn tay ném viên sỏi
    Mảnh trăng khuya
    Vỡ trên mặt hồ thành muôn vàn mảnh vỡ
    Anh không còn viết nữa
    Những vần thơ trăn trở
    khóc thầm ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy anh quay trở lại Thica bằng một bài thơ viết theo kiểu Lãng đãng này... . Rất vui!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn hoabaoxuan nhé .. lâu lâu còn quay lại được là may rồi phải không nì ..
    Lãng đãng
    Lại một ngày với vần thơ lãng đãng
    Cảm xúc dường như chưa có thật bao giờ
    Viết cho ai, vì điều gì, không biết nữa
    Hay cho một nỗi buồn hoá đá ngu ngơ?
    Nắng chan hoà soi lên từng phiếm lá
    Giọt nước long lanh ẩn hiện sắc cầu vồng
    Bước chân xưa đạp mòn trên lối cỏ
    Còn vọng về trong hơi thở chiều buông
    Bụi cây gai vi vu làn gió thổi
    Chú chim non thò cổ hót hoài
    Nàng Meggie mối tình đầu mãnh liệt
    Đánh mất nụ cười tuổi trẻ - Cha Ran ơi!
    Anh có nhớ nhiều về em không nhỉ
    Giữa những lo toan vặt vãnh đời thường
    Đôi dòng thơ không phải từ cảm nghĩ
    Lãng đãng mơ hồ
    như nỗi buồn vương ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Em vào huyền thoại
    Chiếc lá đầu mùa thu rụng xuống
    Đậu hờ bờ vai
    Bước chân người chuếnh choáng
    Chiều say
    Em
    Như tan vào hơi thở anh
    Mong manh
    Đầy tiếc nuối
    Ngày xưa anh ủ giấc mơ
    Giữa nồng hương hoa sữa
    Trời xanh màu cốm mới
    Chiều nghiêng nghiêng đăm chiêu mặt hồ
    Sóng nước xô bờ
    Năm tháng chảy qua đời nhau
    Bối rối
    Thăm thẳm những cánh buồm lẻ loi
    Ôi mùa thu
    Cùng em đi vào huyền thoại
    Nỗi nhớ cuộn mình
    Se se gió lạnh bàn tay
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!

Chia sẻ trang này