1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng mình tôi.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi mua_dong_phuong_nam, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng mình tôi.

    Trước khi viết topic này, tớ có một đề nghị nho nhỏ, mong các bạn quản trị box cho phép. Tớ muốn một mình tớ viết ở đây, viết cho tớ và người tớ cần. Nghe có vẻ hơi quá đáng, nhưng các bạn cứ tạm coi đây như là một ưu tiên cho thành viên mới nhé, tớ sẽ biết ơn các bạn nhiều.Anh muốn kể với em nhiều chuyện, kể về những chuyện đã qua để em hiểu rõ hơn tất cả những gì đã xảy ra. Em không phải là mối tình đầu của anh, cũng chưa là mối tình nào cả bởi vì giữa anh và em vẫn chưa có gì nhưng giữa chúng ta đã có tình yêu giành cho nhau, đúng không em? Người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho anh cũng không phải là em, mà là một cô gái khác. Anh yêu cô ấy với tất cả say đắm, giành cho cô ấy tất cả những tình cảm nồng cháy của mình và cô ấy cũng đã cùng anh đi một đoạn đường hạnh phúc rất ngắn rồi cô ấy bỏ anh ra đi. Em có biết rằng sự ra đi của cô ấy đã làm anh tổn thương như thế nào không? Anh đã đau khổ, dằn vặt rất nhiều. Cô ấy đã để lại những nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng rồi cũng phải vượt qua. Tuy nhiên vẫn còn lại những vết thương muôn đời chẳng bao giờ lành. Có một điều cô ấy để lại trong lòng anh là anh không còn tin vào sự chung thủy của con gái nữa. Lòng thuỷ chung mà anh vẫn hy vọng cô ấy giành cho anh đã bị phản bội. Thằng đàn ông như anh thì yếu đuối quá em nhỉ.
    Cô ấy là cả một quãng đời buồn của anh, rất ngắn nhưng lại vô cùng dài và nặng nề. Tuy vậy, chắc chắn một điều rằng, trong con người anh một góc tình cảm đã thuộc về cô ấy và anh đã ru nó ngủ và sẽ chẳng đánh thức nó dậy đâu.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, anh phải chấp nhận và đi tìm những cuộc đời mới để khoả lấp những nỗi buồn và tìm lại lòng chung thuỷ của con gái. Nhưng trở ngại lại ở anh, anh không thể nào vượt lên khỏi hình ảnh đã in đậm trong đầu, bị một người phản bội và anh sợ mình lại bị phản bội một lần nữa. Các cô gái anh đã gặp trong đó có em, một cô gái chẳng có ấn tượng nhiều nếu không có một lần em và anh đã cãi nhau. Anh mong tìm được ở em một sự dịu dàng, nhẹ nhàng, một chỗ trú cho tâm hồn mệt mỏi. Nhưng rồi, anh đã để em vuột khỏi vòng tay bởi vì lòng tin của anh dành cho cho các cô gái chưa đủ mạnh. Có những cô gái khác để lại những ấn tượng nào đó nhưng chưa thể làm phai mờ đi hình ảnh của em huống chi là lòng tin của anh vào lòng chung thuỷ.
    Buồn thế đấy em ạ, suốt đời anh chỉ là người đi tìm lòng tin thôi. Mà có khi chính vì thế mà anh cũng làm người khác mất lòng tin, anh cũng chẳng buồn đâu. Anh chỉ có một niềm day dứt là đã làm em buồn một thời gian thôi.
  2. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chuyện với em​
    Anh gặp em như thế nào em nhớ không? Anh nhớ rõ lắm chứ, hôm đó anh nói nhiều lắm, có khi em đau đầu lắm nhỉ? Nghĩ lại thấy hay đấy chứ, anh đang cười một mình đấy. Anh chẳng muốn kể nhiều, giữ làm kỷ niệm hay hơn chứ, đúng không em? Nhưng anh nhớ rằng, cứ mỗi sáng đến cơ quan, việc đầu tiên là anh check mail, có thư em thì dường như anh làm việc hăng say hơn. Bọn mình đều bận, thời gian rảnh rỗi của 2 đứa toàn lệch nhau, cả tuần có khi anh chỉ gặp em được một lần, lắm khi đến nhà em để tạo một sự bất ngờ thì lại lủi thủi về không. Anh đã bận, em còn bận hơn cả anh, đến mail cho anh lắm lúc em cũng chẳng có thời gian. Nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vì anh nghĩ rằng mục đích của anh là em. Rồi em cũng chẳng chịu đựng được cái tính mà anh vẫn tự nhận là nhát ấy. Thực ra chẳng phải nhút nhát đâu, anh không như thế mà chỉ vì anh luôn cảm thấy sợ thôi, anh sợ rằng tình yêu của anh giành cho em lại bị em lấy cắp mang đi và anh bơ vơ như anh đã từng bơ vơ. Giá mà khi nhận được bức thư của em, anh không ngốc ngếch như thế, có khi bây giờ lại khác em nhỉ?
    Anh càng ngày càng bận hơn, em đã đỡ hơn. Anh lại nghĩ, em yêu anh em sẽ khổ, người như anh, coi công việc là chính thì chẳng phải là típ người yêu lý tưởng. Anh biết anh yêu em và anh mong muốn được có em ở bên, nhưng có khi em lại khổ khi ở bên anh. Bây giờ anh chỉ còn biết cầu chúc em hạnh phúc. Nhìn thấy em hạnh phúc, chắc anh cũng chẳng vui hơn, nhưng anh sẽ không buồn vì anh luôn cầu chúc cho em như thế.
  3. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vẫn viết cho em thôi, em ạ. Mà anh cứ viết thôi, chắc gì em đã đọc được những dòng này, coi như anh tâm sự một mình vậy. Tâm sự như thế này anh cũng cảm thấy khuây khoả đi nhiều.
    Nhiều lần, anh đi dạo một mình, chẳng thể nào không nghĩ tới em được. Có những lúc anh gọi nhầm một người trên phố, nhìn ai anh cũng tưởng tượng ra em. Nhớ em đến phát cuồng, nhưng chỉ mình anh nhớ và mình anh biết. Có lẽ những lúc như thế em cũng nhớ anh, đúng không em? Anh nhìn thấy được sự vui vẻ trong ánh mắt và trong cử chỉ của em khi mình gặp nhau. Em cứ tự nhận em xấu, gầy, may là mặt hơi tròn nên cũng đỡ. Em sai rồi đấy, em rất đẹp và anh luôn thấy như thế. Hình ảnh của em trong anh đẹp lắm, mặc dù mấy đứa bạn của anh cứ cho rằng em thế này, thế nọ. Nhưng chúng nó đâu có biết cái gì và anh vẫn yêu em. Trong những giấc mơ của anh luôn có em, nhưng anh luôn mơ thấy những sự việc đáng sợ xảy ra với em và anh đã mất ngủ rất nhiều. Anh yếu ớt, uỷ mị quá em nhỉ?
    Anh không thể hiểu nổi anh nữa, một kẻ ngốc nhất thế giới.
    Cái gì đã mất rồi thì mới hiẻu hết giá trị của nó, anh đã đánh mất nhiều cơ hội, cơ hội với người con gái anh yêu.
    Anh chỉ muốn hét to lên rằng, anh yêu em.
  4. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn viết thật nhiều, thật nhiều hơn nữa gửi em nhưng anh không muốn phô trương, chỉ có một điều rằng những gì anh viết chỉ là những cái rất nhỏ so với tình yêu anh dành cho em. Anh cũng hy vọng rằng một ngày nào đó em đọc được những gì anh viết và em sẽ hiểu anh. Cũng sẽ thật tuyệt vời nếu như một ngày nào đó anh nhận được một lá thư của em với những lời yêu thương em chưa bao giờ nói.
    Anh đang gào lên anh yêu em.....................
  5. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bạn được viết vài dòng, hy vọng rằng bạn sẽ không cảm thấy bị làm phiền.
    Tôi nói câu chuyện của bạn như thế này nhé, bạn rất yêu cô gái đó nhưng bạn không tin vào tình yêu, rồi bạn chán nản và đi tìm các cô gái khác. Nhưng bạn nhận ra rằng bạn yêu cô gái đó rất nhiều và niềm tin vào tình yêu của bạn đã trở lại. Bạn cảm thấy hối hận rất nhiều , đúng thế không? Tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu tình cảnh của bạn, nó cứ như là phim truyền hình ấy.
    Hãy lật lại vấn đề một chút nhé. Bạn sẽ nghĩ gì khi đặt mình vào vị trí của cô gái đó, cô gái mà bạn đang rất yêu? Cô ấy có thể tha thứ cho bạn được không? Tôi chưa biết cô gái ấy là người thế nào, nhưng nếu như theo trong phim thì cuối cùng cô ấy sẽ tha thứ và 2 người sẽ hạnh phúc. Nhưng đây là thực tế, đừng kêu gào mãi lên như thế. Là thằng đàn ông, đâu chỉ có tình yêu là to mặc dù nó có vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự yêu cô ấy, hãy nói chuyện với cô ấy. Bạn hãy cố gắng lên, bên cạnh tình yêu là cuộc sống nữa. Tôi mong bạn thành công.

    Sable Jaune

Chia sẻ trang này