1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng mưa...lãng đãng Sài Gòn nhớ...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi meoconsg, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng mưa...lãng đãng Sài Gòn nhớ...

    Hôm nay trời vẫn mưa, mưa rỉ rả cả tuần rồi. Sài Gòn cũng vào mùa mưa. Không hiểu thời tiết năm nay sao vớ vẩn thế, chẳng lẽ cũng mưa theo Sài Gòn? Nó không biết là mỗi lần nhìn mưa là lại nhớ Sài Gòn, nhớ nhà khủng khiếp lắm sao?
    Có lẽ trời mưa cũng phải làm một tên K97 "nông dân" thay đại từ "bác già" hàng ngày bằng câu gọi nhẹ nhàng khủng khiếp... chị ơi... dưới em trời cũng mưa, tự nhiên thèm rượu gạo quá, rượu ở nhà mình kìa... uh! thêm miếng thịt chó và chén mắm tôm nữa phải không?... úi giời ơi, chị đừng nhắc nữa...
    Lang thang qua blog bạn bè, người quen, tràn ngập nỗi nhớ Sài Gòn, nỗi nhớ mưa của kẻ xa nhà. Nỗi nhớ không màu mè gì cả, nó cứ nhẹ nhàng trải qua từng con chữ.. viết... viết.... và viết. Đọc của bạn, lại muốn viết... rồi lại thôi... rồi lại muốn viết cái gì đó. Một ngày quay như chong chóng với công việc họach định riết thì mình cũng như cái máy luôn. Nếu không viết, chắc đến ngày nào đó sẽ "thiểu năng giao tiếp" và trở thành robot đúng nghĩa.

    Uh, thì viết...
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    Entry for May 12, 2007
    Trời lại mưa to quá, chẳng đi học được mà chủ yếu là lười vì sợ chẳng có ai đi học, mình đi học một mình buồn lắm, nên lại lang thang trên này.
    Bạn LL khen mình làm thơ hay, lâu lắm rồi mới có người khen lại nên chợt nhớ mình một thời cũng Tâm hồn treo ngược cành cây để làm thơ. Lúc đó thiên hạ còn đặt cho mình là theo trường phái "trường thơ loạn" tức là loạn xị, chẳng theo ai. cũng có người bảo thơ của mình mang nỗi sầu vạn cổ của Huy Cận, cái chán đời của Hàn Mạc Tử, cái tình yêu nồng cháy của Xuân Diệu và cái ngông của Tản Đà. Tóm lại là chẳng giống ai.
    Giới thiệu cùng các bạn những bài thơ hồi xưa lắc xưa lơ ấy, vì từ ngày vô trường BK đến giờ chàng thơ chốn mình mất rồi.
    Tím
    Thời gian phải chăng là màu tím
    Tím ước mơ và tím cả đợi chờ
    Tím ánh nắng buổi chiều chưa dứt hẳn
    Đọng trên môi nên tím cả buổi chiều.
    (1990)
    Xuân khép
    Trên cánh hoa tàn xuân đã khép
    Hiên ngoài gió lạnh ngỡ còn đông
    Ai hoài đứng mãi bên song cửa?
    Sao cố tìm chi cánh nhạn đầu?
    (1993)
    Đơn Âu
    Dõi cánh cô đơn giữa bụi trần
    Cho hồn rong ruỗi chốn xa xăm
    Giữa biển không tên đành chữ phận
    Sãi cánh chao nghiêng ngóng cố nhân.
    ( Đây là cảm xúc khi đọc chuyện ngắn "Gọi tên mưa" của Tiểu Nhật đăng trên mực tím. Đơn Âu cũng là tên của nhân vật trong câu chuyện buồn đó)
    Chiếc lá cuối cùng
    Chiếc lá cuối cùng
    Giữa mùa đông
    Lạnh giá
    Khắc khoải
    Chờ mong
    Phút định mệnh cuối cùng.
    (cảm xúc khi đọc chuyện chiếc lá cuối cùng ấy, mình thương cho chiếc lá đó.)
    Các Bạn có nhớ mùa thi Đại học năm 1994 không? năm đó trời mưa nhiều lắm, ngồi làm bài thi mà 2 hàm răng đánh nhau lộp cộp, người thì ướt sủng, viết mà chữ không ra chữ, may sao Thầy cô cũng đọc được. Trước ngày thi đó mấy ngày là SN của mình, trời tháng sáu thì mưa không ngớt (cũng giống đêm nay), mình lại làm bài thơ tặng mình vào ngày SN buồn đó (bài này mình đã đưa vô blog rồi, nhưng cũng viết lại).
    Mưa!
    Mưa cho hút tháng hút ngày
    Mưa cho ướt lệ tháng ngày tuổi thơ
    Mưa triền miên chẳng biết chờ
    Mưa rơi trắng cả tuổi thơ tôi rồi.
    Lặng buồn tôi tự hỏi tôi
    Bao giờ mưa ngớt cho đời tôi yên?
    Bao giờ trong cõi lòng riêng
    Mưa tôi mới ngớt, nỗi niềm vơi đau?
    Ngẫm cười lại hỏi tại sao
    Ừ, thì mưa đấy lại đau hồn mình?
    Mưa tuôn nào biết nương tình
    Trách chi ai, chỉ giận mình thế thôi.
    (06-1994)
    Chỉ thế thôi, một số bài mà mình thích. Còn những bài mà mình đã lỡ ghi là viết tặng cho ai đó thì mình không còn sở hữu nó nữa.
    Mà sao đọc lại thấy thơ của mình sao buồn thế nhỉ?

    ______________________
    Entry này của cô bạn học cũ. Nhớ chứ sao không nhớ hả Y? Ngày tụi mình thi ĐH, trời mưa khủng khiếp. Buổi chiều thi Lý lạnh đến mức cầm viết không nổi luôn...
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Mưa... một cô bạn cũ lại vu vơ nhớ...
    ________________________
    Sai Gon mưa dễ cũng đã mấy tuần rồi nhỉ ?? mà mình ko để ý. Biet SG mưa qua blast của Y ?.. cũng không có nghĩ gì nhiều ?.. Sáng nay, lướt lướt qua tuoitreonline, thấy tấm ảnh đường phố SG ngập lụt sau mưa ??
    ?.. Thì mới nhơ nhớ, nhớ cái cảm giác chạy xe ngòai đường trời mưa ?? Ở trên, thì mưa tạt vào mặt, ở dưới thì nước ngập bánh xe, thỉnh thỏang thì một chiếc xe ?ođua? vượt qua mình, nghe ầm một phát ?? ướt quần.

    _______________________
    Bạn nhớ cứ pang pang như cách nói chuyện của bạn, không cần tỉa tót cho thiệt "sến chảy nước" gì cả. Mà nhiều khi bạn viết đọc nghe mủi lòng.
    Từ Nhật Bản, một boy K97 khác cũng nhớ Sài Gòn
    ________________________
    Entry for 17 May 2007
    Mấy hôm nay, thời tiết ở Toyohashi thay đổi thất thường, lúc mưa lúc nắng sao giống SG quá!
    Nghe câu hát " ... trời Sài Gòn chợt mưa chợt nắng... " tự dưng thấy bồi hồi, xao xuyến.... Bao nhiêu cảm xúc tràn về..... Nhớ ngày xưa, mình hay đạp xe lang thang trong mưa nhẹ hoặc sau mỗi cơn mưa để được hít thở không khí trong lành, để cảm thấy mình thanh thản, vô tư. Ngày xưa, trời mưa thì lại hé cửa sổ để thấy trái dầu rơi trong sân trường LHP, để thấy lá me rơi trên đường ND... Ngày xưa, mình thích lang thang trong mưa để tận hưởng cảm giác hạt mưa rớt lên người, lên mặt... Ngày xưa, mưa ngập đường ngập phố, phải đạp xe từ LHP hay BK về mà thấy buồn... Ngày xưa, trời mưa buổi tối, ai cũng thèm nằm trong chăn, mình phải đi làm tự dưng thấy buồn... Ngày xưa.....

  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này là blog của mình tối qua
    ___________________________
    Khoảng cách
    .....
    Chiều nay nhận được file audio từ người bạn thời Bách Khoa K94. Bạn tự đọc, tự thâu lại và gửi bạn bè nghe, nhận xét.
    Chỉ mới nghe mấy câu đầu thôi mà mình đã bỏ thói quen như mọi lần... đặt cây viết xuống, vặn to volume, ngồi yên và lắng nghe.Từng câu từng chữ cứ len lỏi làm "hồn thì lang thang đến lắc lơ"... Khoảng cách là chiều dài địa lý... là 6 giờ cách nhau... là không ngồi cạnh nhau, không nhìn lên cùng một khoảng trời, không chia cùng một cơn gió, nhưng lại thụ hưởng cùng một thứ cảm giác...một sơi dây vô hình...
    Chiều nay Shef mưa rả rích, trời lành lạnh... nơi đó cũng đang vào mùa mưa...
    Cảm ơn bạn đã gửi file, đem lại những cảm xúc rất đẹp. Lúc chiều chưa kịp nhận xét thì bạn off mất rồi. Bài đọc chọn lọc hay hơn, giọng tự nhiên, nhả chữ nhẹ và truyền cảm hơn. Chọn và mix nhạc phù hợp. Nói chung là hay hơn file lần trước. Ai bảo trai BK không lãng mạn nhỉ?
    (P/S: mặc dù thế nhưng vẫn phải nói là nghe rất ngứa lỗ tai cái chữ "tr" thành "ch" của bạn. Bài này lại thêm "s" thành "x".Bạn khỏi càm ràm nữa vì mình biết mình bắt lỗi thì bạn sẽ nói gì rồi!!! Lần trước chê có 1 lỗi mà bị nghe rồi, nhưng người thật thà nghĩ sao nói vậy)

    _______________________________
    Cái gã 94 đó gửi cho mình bài đọc này:
    http://www.esnips.com/doc/f2e0c015-8e14-4927-ae1d-9e3f1713c19d/Khoang-Cach
    Hắn khá hay, đủ trò từ lãng mạn, sến chảy nước,.... đến nói bậy, làm thơ xxx. Lần trước hắn cũng làm một audio, đưa mình nghe. Mình giả vờ không nhận ra giọng, chê "tên nào mà giọng ngọng ngọng..." làm hắn tức, hắn càm ràm cả tuần lễ hết đứa này đến đứa kia. Mà đứa nào cũng hùa vào chê là "sến đến nổi da gà", hắn bảo "gái BK tỉnh táo quá..." (đáng lẽ đúng ra là gái già BK).
    Hắn đâu biết là tỉnh táo cũng tùy lúc chứ, còn cảm xúc thì ai cũng như nhau thôi. Buồn.... chọc nhau chửi cho đỡ buồn mà... mà hắn tức hắn mới làm cái audio Khỏang cách kia chứ!
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay, cô bạn bức xúc liền trong blog của nàng:
    _________________________________
    Entry for May 17, 2007
    Sáng nay đọc blog mèo, thấy mèo khen xxx :"ai bảo con trai BK ko lãng mạn", mình bức xúc quá.
    Mèo làm ơn đừng khen hắn, khen nhiều, hắn ...... khùng á ......
    $&*^&(%%$%(&*&)(^*^$% =>> chửi cái đứa được khen trong blog mèo
    (xin lỗi mọi người, lâu lâu cho tui bức xúc tý, tui ko chửi sau lưng đâu, hắn đọc được blog tui mà). Mèo "đưa" hắn lên, thì tui chửi cho cân bằng lại .........$%(&^$^$^%^$^%.
    Ông ngon, ông thu âm cái entry này đi, !

    __________________________________
    Ai bảo trai Bách Khoa không lãng mạn nhỉ????
    Lãng mạn chứ, quá ư là lãng mạn. Cả trai và gái đều thế. Chỉ có điều nó như cái máy bị ướt mưa, chập chờn, lúc thì lower than zero, lúc thì higher than limit...
    Cách đây vài tiếng, mình lại được nhận cái audio thứ ba.
    http://www.esnips.com/doc/1beeae56-b4cb-4e04-9516-61927be6c909/chui_111
    Nghe xong mình lại thấy cô bạn mình đúng: khùng rồi!!!

  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ái chà chị mèo nhà ta lãng mạn ghê ha...
    Kiman cũng có 1 thời yêu mưa, cũng một thời đứng trước cửa nhà người ta 10 h đêm ướt mưa để tặng ấy món quà nho nhỏ....
    cũng một thời ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhìn cơn mưa ngoài hiên, đệm đàn cho một tên si tình khác hát...
    cũng một thời vu vơ...
    Sài gòn quanh năm nóng bứt, chỉ những cơn mựa nhẹ về mới làm người ta thêm yêu nhau....
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Buồn, viết linh tinh mà kiman
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to: ào ào ào ào hic Lâu lắm rồi SG mới mưa trắng trời thế nài Nước ngập lênh láng, nhà em bị disconnect luôn, đèn đóm cũng chập choạng, chậc chậc ghê thật
    Tặng cho chị Mèo cái này, cho chị ngắm mưa ở trường mình Đố chị biết đây là đâu?
    http://www.youtube.com/watch?v=z1T0a4023LU
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to: ào ào ào ào hic Lâu lắm rồi SG mới mưa trắng trời thế nài Nước ngập lênh láng, nhà em bị disconnect luôn, đèn đóm cũng chập choạng, chậc chậc ghê thật
    Tặng cho chị Mèo cái này, cho chị ngắm mưa ở trường mình Đố chị biết đây là đâu?
    http://www.youtube.com/watch?v=z1T0a4023LU
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Thank kiu em Mizu
    Nếu chị đoán không lầm thì đứng ở mặt trước C4 để quay dãy xưởng C3? Thấy cái xe chạy vào lấy rác, mắc cười, vẫn còn y chang xưa.

Chia sẻ trang này