1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....nhớ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi htth511, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng....nhớ.....


    Anh thân yêu!
    Thế là chúng mình đã xa nhau khoảng hơn nửa năm rồi đấy anh nhỉ?Một ngày mới của năm mới,em chúc anh mạnh khoẻ và vui vẻ để em cảm nhận thấy anh luôn cười nha cưng của em.
    Hôm nay ,khi em đi trên phố để hoà mình đón năm mới ,nhìn pháo hoa nổ lác đác xung quanh và thỉnh thoảng thấy một vài đôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện cười đùa ...làm em thấy cô đơn hơn khi không có anh ở bên.Em lại ao ước anh ạ.Em ước rằng năm sau chúng mình sẽ có nhau ,sẽ bên nhau vào thời khắc như thế này....anh nhé.
    Giờ này anh đang làm gì vậy anh yêu?Có nhớ em nhiều như anh vẫn nói không?Lúc này đây em nhớ anh lắm,nỗi nhớ anh cứ lẩn quất quanh em và khiến em thấy mình ngạt thở trong sự xa cách này,yêu thương của em à.Hình như em luôn nghe thấy giọng nói ấm áp của 1 người em thương vẫn hay thì thầm nói rằng "Anh nhớ em " và cả giọng cười rất đáng yêu nữa.Mà em nói cho anh biết nhé,giọng cười đó là của em đấy nha,em không có trả lại cho anh đâu,em lấy làm chủ quyền ha.
    Thời tiết ngày càng lạnh hơn phải vậy không anh?Vậy anh giữ sức khoẻ của anh cho em nhé anh yêu,ốm là có người bắt phạt anh đó.

    I love the way you love me,babyyy
  2. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thường nói với em rằng :Khi người ta có mối quan hệ mật thiết thì họ sẽ có mối giao cảm với nhau dù là ở xa hay gần nhau.Và em tin điều mẹ nói ! Bây giờ em có anh &giữa chúng mình cũng có mối dây giao cảm đấy ,anh có thấy thế không?Như hôm nay,khi em và em N.nói chuyện với nhau về anh ...thì....tiếng chuông điện thoại đổ để rồi em nghe thấy giọng anh ở đầu giây bên đó, tự nhiên em lại thấy run run.Chúng mình nói chuyện với nhau qua line bao nhiêu lần rồi ,vậy mà không hiểu sao lần nào em cũng thấy run như lần đầu tiên em nói chuyện với anh một cách thực sự .Lạ kỳ anh nhỉ!
    Người ta thường nói " xa mặt ,cách lòng" ..nhưng mỗi khi chúng mình nói chuyện với nhau sao em thấy mình lại gần nhau đến thế anh ạ.Chắc cũng bởi vì em luôn là người được biết những công việc của anh trước nhất ,em cảm ơn anh với những gì anh dành cho em,đặc biệt là sự tin tưởng đó.Anh biết không,khi nghe anh nói rằng " anh chưa có dịp để kể chuyện cho mẹ nghe" em đã ngồi tủm tỉm cười đấy,bởi vì em thấy được sự quan trọng của em đối với anh rồi.Nhưng anh yêu ơi,em muốn những chuyện như thế này ,anh nói với mẹ nữa nhé,nói càng sớm càng tốt để mẹ không lo lắng cho cậu con trai cưng út ít của mẹ nha.Mà cũng buồn cười anh nhỉ,nói chuyện về mẹ mà cứ xưng chung như vậy,đến một hồi kể chuyện với nhau rồi thì chẳng hiểu hỏi mẹ anh hay là mẹ em nữa,đấy,có ai như anh không...người đâu mà đã dám nói với em " mẹ ở nhà thế nào hả em?Mẹ có khoẻ không em?"....dzô dzuyên thế....mẹ anh chưa???
    Có hôm em mới kể chuyện của chúng mình cho 1 đứa bạn nghe,nó bảo em rằng " hoạ chăng điên mới yêu kiểu của mày.Xa nhau tít tắp thế,biết đường nào mà lần"..và em suy nghĩ,và em quyết định,đấy là em để dành tâm hồn em cho anh .Trước anh ,đã có vài người muốn đặt quan hệ lâu dài với em,nhưng em không chịu,em không có cảm tình với họ là 1 lẽ ,mặt khác là do em còn phải để thời gian học tập.Nhưng đến khi gặp anh ,và yêu anh ,em đã rung động cả bằng nhịp điệu trái tim và cả bằng lý trí của mình.Có thể ,em là con người của lý trí nên suy nghĩ thường xét về mặt lý nhiều hơn là mặt tình....vì thế đến với anh trong hoàn cảnh hiện nay,em đã chấp nhận hết...bởi trên tất cả đó là em tin anh..tin anh hoàn toàn.
    Giờ này ngồi nhớ lại những gì chúng mình đã nói với nhau ,em lại tự cười một mình,cười vì có một người dám "trừ nợ " của anh,ăn gian quá cơ,anh nhỉ.,nhưng mà em đã trừ rồi thì anh phải chịu nha,không được thắc mắc đâu.Lúc này có lẽ anh đang trên đường đi làm đấy vì bên anh là 6h30p.m mà,còn em thì ngồi đây viết những dòng cảm nhận cũng như là câu chuyện mà em chưa kể hết cho anh nghe ...để 1 ngày nào đó anh vào đây đọc sẽ biết được em nhớ thương anh khi cúng mình xa cách nhiều đến nhường thế nào.
    I love the way you love me,babyyy
  3. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi em mới có một cái gì đó để gọi là " nhớ",H ạ.Vô tình đọc topic này,em lại muốn viết cho anh một chút gì đó-có chăng là quá khứ xa xoi của em ???...
    Nhớ?Từ này có lẽ đã và đang bủa vây quanh em bởi hình bóng của anh.Nhiều khi em cảm giác như mình không chịu nổi cái rét của vùng khí hậu khắc nghiệt này....nhưng...em đã đứng dậy được dù đôi lúc vẫn còn chông chênh mỗi đợt gió đến.
    Khi lạnh,giờ đây em phải tự lo cho mình từ chiếc khăn quấn cổ mà những thói quen chuẩn bị này thường là tự anh dành lấy. Người luôn chăm sóc sức khoẻ cho emơi.. có phải giờ này anh đang ở trong vòng tay ấm áp của 1 ai đó ko mà người này thì...em không muỗn biết,nói đúng ra,trong lúc này ..em khong thèm biết người đó là ai...em chỉ thèm có anh bên em lúc này mà thôi.
    Em nhớ....những lúc anh hớt hải chạy đến bên em khi nghe giọng em thều thào trong phone rằng " em mệt quá và em nhớ anh nữa",trông dáng anh tất bật vì em mà sao thấy tội nghịêp đến thế.Em còn nhớ cả những lúc em lên cơn buồn ngủ ,không chống nổi mắt lên và em có đôi vai anh làm gối trong suốt chuyến tầu dài hai chúng mình đi chơi...Ôi..nhớ nhiều để rồi làm gì đây?em lại buồn chăng?Thôi thì cứ lãng đãng nhớ anh như vậy ,rồi một ngày nào đó.....hy vọng nỗi nhớ sẽ không quấy em như lúc này nữa.Nhớ một thời mà em đã yêu 1 lần để chúc anh một ngày hạnh phúc bên một người anh đã chọn.
    <P align=center><FONT face="Courier New">Những cái gì dễ dãi</FONT></P>
    <P align=center><FONT face="Courier New">Có bao giờ bền lâu???</FONT></P>
    <P align=center> </P>
    Được hanoiian sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 05/01/2004
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thật là lạ, sau bao nhiêu đau khổ trải qua, ta vẫn vui cười và thấy lòng thanh thản nhẹ nhõm,, với những chiều vàng...những khi nắng sớm về trong thành phố,,nhớ nao lòng thuở còn vô tư.........

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  5. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu sao lại có thể có đến những ngày -ngày mà em nhớ anh cồn cào như thế,anh thương yêu của em ạ.Hôm nay ngồi nói chuyện với mẹ,mẹ hỏi em về anh đấy.Em nghĩ là mẹ cũng hiểu chuyện của chúng mình nhưng... vì anh là một người có giầu nghị lực -nói đúng hơn thì anh là một người con trai đúng nghĩa của từ đó,nên mẹ không cấm đoán gì em đến với anh.Và có lẽ cũng bởi em ,từ trước cho đến khi gặp anh,em chưa từng có cảm tình với ai cả huống hồ gì nói đến yêu,mà chính xác hơn là em không thích mấy chuyện trai -gái khi chưa đủ tuổi để suy ngĩ chuyện đó một cách nghiêm túc,nên có lẽ mẹ yên tâm với kiểu suy nghĩ hơi chín chắn đó của em mà mẹ chấp nhận chuyện của mình đó,anh nhỉ.Chính điều này đã khiến em thấy vui,vui vì có mẹ ủng hộ (mà như thế nghĩa là mẹ đã duyệt anh-qua lời em kể về anh cho mẹ nghe- rồi đấy nhé),và hơn hết đó là em may mắn gặp được anh để chúng mình yêu nhau cho đến lúc này,phải không anh?Như có người bạn em,nó có người yêu và cả 2 đã yêu nhau tới gần 5 năm ...nhưng chỉ vì gia dình của cô bạn em không đồng ý cho nên 2 người họ chia tay nhau dù trong họ tình yêu vẫn cháy.Vậy đó anh ạ,thế là chúng mình hạnh phúc hơn nhiều rồi đúng không anh?
    Không biết sao cứ lúc nào em nghĩ đến anh là em lại ngoòi cười 1 mình,đứa em họ của em nó bảo em rằng:
    -trông chị dạo này hay mơ màng thế?Nghĩ đến anh nào àh?
    Anh nào đây anh nhỉ?,có phải 1 người ở xa lơ xa lắc với em không ạh?Người mà bảo với em rằng "anh lặn qua em " ý,người nào thế anh,nếu biết thì chỉ cho em với ,anh yêu nhé.
    Người ta thường hay có tâm sự buồn thì mới vào đây để viết cho vơi nỗi niềm cảm xúc,và em .....em có một chút khang khác ,em viết với niềm vui trong tình yêu của chúng mình,trong nỗi nhớ về anh ..dù có một chút gì đó hơi buồn bởi sự xa cách anh nên em vào đây tâm sự với chính mình và cho cả anh nữa đấy.Khi đọc được rồi anh nghĩ gì đây ơi chú voi còi bé bỏng của em???
    I love the way you love me,babyyy
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Từng chiều..Từng chiều....2 đứa ôm nhau lượn lờ...Dưới ánh nắng chói chang...Giữa phố xá đông đúc...Những con người...Ánh mắt xa lạ....
    Đêm đêm....Chìm đắm trong vòng tay ấm áp.....
    ......Những ngày tươi đẹp.......
    Chuyện tình ta dù có phai...Vẫn nghe dư âm ngọt ngào..........Chuyện tình xưa như áng thơ...Nhưng rồi là 1 giấc mơ............



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  7. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một chiều đông và chỉ đi dạo một mình trên phố,không hiểu sao em cảm thấy mình nhỏ bé đến thế anh ạ.Có lẽ do em nghĩ về anh nhiều quá cho nên lúc nào cũng thu người mình lại trong suy tưởng là có vòng tay ấm áp của anh choàng bên.Mơ mộng quá phải không anh?Nhưng đấy là bởi do em nhớ anh quá đấy thôi,anh yêu ạ.
    Ở bên em ,Tết này một vài người bạn sẽ có người yêu ở bên cạnh ,trong khi đó em lại ở xa một người ..buồn nhỉ anh nhỉ,nhưng biết làm sao đây khi mà hoàn cảnh của 2 đứa mình như vậy???
    Không hiểu sao,khi nói chuyện với anh,em lại luôn kể chuyện vui,nói chuyện với 1 giọng rất nhộn nhịp,trong khi đó những lúc đấy em chỉ muốn nói với anh rằng em nhớ anh nhiều và em buồn khi phải ở xa anh .Em muốn anh biết tâm trạng của em lắm..nhưng em đã không làm như vậy.Có lẽ bởi vì em muốn anh vui với những niềm vui nho nhỏ nhiều khi rất trẻ con để anh vơi bớt phiền muộn sau những giờ mệt mỏi của sách vở hoặc công việc...và điều quan trọng nhất đó là nụ cười khiến chúng mình gần nhau hơn ...em muốn nhiều nhiều điều tốt đẹp nữa cho anh vì vậy mà em kìm nén những cảm xúc này .Em biết nếu em nói ra ,anh sẽ lo lắng và suy nghĩ vì vậy 1 người nghĩ 1 điều sẽ cũng vẫn ổn thôi anh ha.
    Hôm nay ,có 1 người bạn hỏi em rằng vì sao em yêu anh và em đã cười cái câu hỏi mà em cho rằng nó ngốc nghếch đấy. Có ai lại hỏi người khác là vì sao con người lại thấy cần phải ngủ ,cần phải ăn đâu ,anh nhỉ,chỉ có trẻ con mới hỏi người lớn những điều vượt qua tầm suy nghĩ non nớt của nó với loại câu hỏi thế thôi,đúng không anh!Con người cần phải ăn ,phải ngủ để họ tồn tại,và em yêu anh vì em cũng muốn sống một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa hơn là khi em cô đơn 1 mình. Anh biết em đã trả lời người bạn đó như thế nào không?Đấy là em kể chuyện về anh để người đó nhận ra câu trả lời .Em kể về 1 bức ảnh mà em nhận được, chỉ vẻn vẹn có 1 bức thôi,nhưng bức ảnh đó chứa đựng hết những điều mà em muốn biết về anh ,cũng như khi nghe em nói rằng "đôi khi em muốn có anh ở bên cạnh em" thì em được nhận câu trả lời rằng" mỗi khi nghĩ về em anh lại thấy ấm" ....những ví dụ như vậy đã khiến cho người bạn đó của em hiểu rằng anh là 1 người tế nhị và người đó cũng hiểu rằng em hạnh phúc khi có anh.Đúng như vậy ,em cứ sống trong sự nhớ nhung về anh,trong mơ ước tương lai..và em sống trong hạnh phúc khi có người nói với em " anh biết là lúc nào em cảm thấy buồn,những lúc đấy anh sẽ gọi điện nói chuyện để cho em vui ".Cảm ơn anh yêu nhé ,hạnh phúc mà em đang có được ,em sẽ giữ mãi nó trong em để 1 ngày -khi chúng mình gần nhau em sẽ truyền bầu nhiệt tình yêu đó để sưởi ầm cho em và anh (nghĩa là cho chúng ta đấy anh)
    I love the way you love me,babyyy
  8. th_vp

    th_vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh....
  9. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới với bộn bề sách vở ,nhưng ngăn kéo trái tim của em dành cho anh không chịu cho em yên trong ngày bận bịu này,nó cứ nhắc em nhớ anh.Giờ này thì em bắt đền anh đấy, anh chẳng ngoan chút nào , cứ khiến người ta nghĩ về anh suốt thôi.
    Tính ra thì lúc này anh đang say giấc ,có mơ về em không anh yêu? Em nhớ ,có lần -1 người kể chuyện nằm mơ về em trong đó "anh dắt em đi chơi rồi mình mua thật nhiều trái cây " ,em thấy mình thật hạnh phúc. Em hạnh phúc bởi em có tình yêu của anh đấy ,chú voi còi bé bỏng của em ạ.
    Người ta lúc yêu thường có chút gì đó nũng nịu ,mè nheo với nhau ,đặc biệt là con gái ...vậy mà ...em thấy mình "cứng " quá anh nhỉ, chẳng mấy khi em biết hờn ,biết dỗi anh cả. Nhiều khi muốn phạt anh lắm nhưng cứ nghe giọng nói ấm áp thì thầm bên tai em rằng "anh muốn nhõng nhẽo với em đó " thì em lại cười được ngay và chẳng bắt phạt anh nữa. Vậy là nhờ có anh mà em phát hiện ra 1 điều đấy là em yếu đuối trong cái cứng nhắc của mình ,phải không anh?
    Có những lúc em thấy mình cũng tệ ,biết rằng yêu anh nhiều ,nhớ anh nhiều ..nhưng...em chưa có bao giờ biết cầm đến chiếc điện thoại để gọi cho anh cả.Trong khi đó, chỉ có đường một chiều ,đấy là anh gọi cho em những lúc nghe tin em ốm hay đơn thuần là để nói chuyện....và vì nhớ em...Anh chắc chẳng quên ,ngay cả lúc bên anh là 2h sáng , vì nhớ em quá (em biết bởi có người nói thế với em mà ) cho nên anh đã dậy gọi điện chỉ để nghe cái giọng sụt sịt còn ngái ngủ của em ,và anh nói đêm đó anh đã ngủ ngon ....Mà có thể ,tật xấu này của em là do anh tạo nên đấy,vì lúc nào anh cũng nói với em là để anh gọi cho em thôi,để anh yêu em .Thế nhé,đấy là em "thể theo yêu cầu và nguyện vọng " của anh mà làm vậy đó nha cưng.
    Thế thôi,em phải vào lớp học tiếp rồi,chúc anh yêu của em ngủ ngon và sẽ có một ngày mới vui khoẻ để nhớ em nhé.
    I love the way you love me,babyyy
    Được htth511 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 08/01/2004
  10. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Mùa thu về trải vàng góc phố,
    Tình yêu về trải nắng trong tim...."
    Anh có thấy thế không?Chúng mình ,mùa đông này có nắng rồi thì sẽ không lạnh như trước nữa, vì em có anh và ngược lại ,anh có em ,anh yêu nhỉ.
    Cứ nhớ ,cứ thương ,cứ vẩn vơ là em lúc này đây anh ạ.Nhiều lúc không hiểu tại sao mình lại vui ,nhưng nhiều khi lại thấy mình buồn vô cớ ,đúng là :
    "Vì tình yêu muôn thưở
    Có bao giờ đứng yên "
    anh ha.
    Em -đôi khi lãng mạn và đi tìm tâm hồn mình qua những vần thơ ,đến khi yêu nhau ,may mắn cho em khi nghe anh nói rằng "anh không hay đọc thơ nhưng anh lại thích nghe người khác nói về văn chương ,thơ phú " .Bởi câu nói này của anh mà có người cứ thỉnh thoảng rỗi rãi lại viết nhăng cuội về thơ, về văn cho anh đọc ..lại còn bắt anh phải thuộc để em kiểm tra theo hứng của em nữa chứ ,hì hì ...Cũng may là có người có trí nhớ tốt nên thường được em thưởng kẹo mút ,chứ không thì đã bị em nhéo cho vài cái rồi đấy nhỉ.
    Mà anh biết gì không nhé,bây giờ em nấu cơm đã " lên tay " lắm rồi đấy ,không có nấu như hồi xưa nữa đâu .Bố khó tính trong ăn uống như vậy thế mà dạo này toàn khen em nấu ngon thôi. Cứ mỗi lúc bố khen cô con gái ,em lại thầm cười, cười không chỉ là do được bố khen đâu mà em cười vì có người sắp được "cải thiện khẩu vị " rồi & thế nào cũng lại khen em rối rít cho mà xem . Anh kể chuyện " bên anh có bán phở ,khi nào em sang thì chúng mình đến đấy ăn ",ưmmm,em nói cho anh biết rằng không phải đi đâu ăn cho tốn ,ở nhà, em sẽ nấu cho anh ăn..đúng khẩu vị của phở Bắc luôn nhé. .Nói đến đây rồi,có người vào đọc lại thấy thèm phở là cái chắc anh nhỉ, lúc này không có em thì .....em ..cho phép đi ăn hàng .
    Đôi lúc em cũng phải "lên giọng chủ sở hữu " như thế cho ra dáng chứ ,đúng không ạ, chứ không em toàn bị 1 người cậy lớn bắt nạt em mãi thôi,ghét lắmmmmm
    I love the way you love me,babyyy

Chia sẻ trang này