1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....nhớ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi htth511, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Em biết mình chẳng thể quên những gì mình đã có với nhau trong vòng 2 năm qua dễ như thế-như anh -để kiếm tìn một thứ hạnh phúc chỉ trong vòng khoảng 5 tháng.
    Con trai thường là như vậy,dễ quên đến mức không ngờ .Em vốn vẫn lạnh lùng và kiêu hãnh,nhưng trước nỗi nhớ anh,em không thể dùng lòng tự kiêu đó để đè nén sự cô đơn bây giờ mà em hứng chịu.
    Nói rằng " nhớ làm gì cho khổ,quên đi mà vui ,mà sống " nhưng ,cứ hô hào mình thế thì lại càng nhớ mà thôi.Nên em,em cứ để mặc sức cho nỗi nhớ đến,nó đến rồi nó sẽ đi nhưng là lúc nào thì em không rõ,chỉ biết là bây giờ em nhớ ,thế thôi.
    Vào đây đọc bài của bạn HTTH511 em lại nhớ cái thời chúng mình yêu nhau,chỉ khác là họ hình như hạnh phúc hơn mình và cô gái này luôn tạo cho người yêu mình niền vui.Trong khi đó,ngày xưa ,em chỉ khiến anh bận lòng và buồn bởi cá tính mạnh mẽ đôi khi hơi quá mức của mình.Em thèm quay về ngày xưa,em sẽ học tập cô gái này ,đó là sẽ " chẳng mấy khi biết hờn,biết dỗi anh ",phải,em sẽ ...và liệu có được không?Thôi thì nhớ ,nhung ,và buồn như lúc này vậy ,anh ở nơi xa có biết hay chăng H ơi???
    Nothing´s gonna change my love for you
     
  2. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta lại phải nhớ nhung người mà chẳng họ hàng thân thích gì với mình thế nhỉ. Một người dưng mà sao thấy nhớ khi xa,gần đôi khi lại thấy ghét,chẳng hiểu con người mình thế nào nữa.
    Hôm nay ngồi nói chuyện với chị H bạn thân của anh,lúc đấy em mới nhận ra con người hoàn toàn chân thực của anh.Xét về mặt bản chất thì anh vẫn là người tốt nhưng ,theo suy nghĩ của em bây giờ thì anh lại là người quá khéo léo đến nỗi trở thành giả tạo.Với quan niệm đấy em thấy đau lòng lắm H ạ. Em nghĩ về những gì mà anh đã làm cho em ,xoa dịu em mỗi khi hờn dỗi,cảm tưởng của em là em bị lừa dối dù những điều đó đều ngọt ngào.Nhưng em là em ,nên em thấy mình bị tổn thương ,đau lòng không anh????
    L -người yêu của anh hiện tại bây giờ ,trông có vẻ cũng được đấy nhỉ.Cô ấy có cái răng khểnh trông duyên duyên ,nhưng cô ấy có vẻ yếu đuối ,có vẻ dựa dẫm anh ,dù trông cách nói chuyện của cô ý thì lại rất "cáo già" và điều anh sợ nhất ở 1 người con gái đã đến với anh ..đấy là cô ý nói chuyện VÔ DUYÊN đến nỗi nhiều người cũng phải nhận xét thế.Cần gì phải gấp gáp vậy chứ hả H ,để rồi anh thấy không ,kết quả 1 người bạn gái là thế đấy ,nai tơ 1 cách giả dối.
    Em chẳng còn là gì của anh nữa do em đã gật đầu đồng ý với quyết định chúng mình chia tay ,vì thế em vẫn cho rằng chúng mình là bạn của nhau và em ..nhận xét.Có đôi khi em không thèm quan tâm đến chuyện hiện tại của anh nhưng em nhớ anh và không thể không quan tâm.
    Thôi thì chúc anh mọi chuyện tốt đẹp,cứ để em nhớ anh như hiện nay đôi lúc lại là 1 giải pháp tốt cho em
    <P align=center><FONT face="Arial Black">Nothing´s gonna change my love for you</FONT></P>
    <P align=center> </P>
    Được hanoiian sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 09/01/2004
  3. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em đây...
    Hôm nay thứ 6 rồi đó anh , thế là có người sắp được về nhà phải không ạ?Rồi lại bao nhiêu việc ở nhà anh nhỉ,nhưng mà anh đừng có mà tham công tiếc việc rồi lại ốm ra đấy thì ai lo cho anh được ,nên ngoan mà nghỉ ngơi anh nhé.
    Cả tuần qua mệt mỏi lắm hả anh?Thôi thì cố gắng anh ạ,chứ có muốn khác cũng khó khăn ,hoàn cảnh khiến mình vậy mà ,phải không anh?
    Ban đầu cái topic em viết ra với mục đích là khi nhớ anh thì chui vào viết vài dòng cho đỡ nhớ,vậy mà bây giờ lại trở thành cả chỗ chứa thư của em cho anh nữa,hì hì,tận dụng ghê nhỉ anh nhỉ.
    2 ngày này trong trường em bắt đầu nhộn nhịp anh ạ,sau Christmas´s vaccation mà ,đứa nào cũng hỏi nhau ngày nghỉ như thế nào ,vui hay không.Bạn bè thì có đứa về nhà,có đứa thì đi thăm ông bà họ hàng,có đứa lại chỉ ở nhà học như em nhưng cứ nghỉ là thấy " ổn " anh ha
    Sáng nay em nhận được cái mail của chị L mà buồn cười anh ạ,chị L đã từng nói với em rằng sẽ chỉ yêu người Việt chứ kô yêu Tây ,vì về nói những câu yêu thương với nhau mà lại bằng một ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ của mình thì thấy nó thiếu tình yêu ,vậy mà ..chị ý thông báo với em rằng chị yêu 1 anh người Mỹ. Thôi thì thế cũng được anh nhỉ, khi nào anh gặp và nói chuyện thì chúc mừng chị ý một câu nhé.
    Thế nhé,nhớ những gì em vừa dặn anh đấy ,mai em gặp,em hỏi lại mà không nhớ hoặc không thực hiện thì biết tay em đấy nha anh yêu
    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi.
  4. HN_hp

    HN_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em thương nhớ của anh !
    Lại một ngày cuối tuần nữa anh xa em ,chúng mình xa nhau mới có 3 tháng thôi mà anh thấy sao nó dài đến thế.Giờ này gần tết rồi phải không em ,em ở nhà chắc là cũng bận rộn với sổ sách công việc của mình cuối năm ,vậy em có mệt lắm không?Nếu mệt thì nói với anh,anh sẽ giúp em yêu ,chúng minh cùng chia sẻ với nhau em nhé.
    Anh bên này cũng bận quá,tất cả còn mới mẻ với anh và trong sự mới mẻ đó có cả nỗi nhớ em đấy. Đây là lần đầu tiên chúng mình xa nhau lâu em nhỉ,mọi khi anh hay em phải đi công tác thì cũng chỉ có cách xa nhau 1 tuần là dài nhất thôi, vậy mà bây giờ là cả 1 năm rưỡi,sao mà dài lê thê như thế chứ em nhỉ.
    Anh gọi điện về nhà và anh Cương nói em vừa sang thăm bố mẹ về ,thế là anh lại ngồi để gọi điện cho em nhưng mẹ em nói em vẫn chưa về đến nhà .Chắc hôm nay chúng mình không có duyên đấy em ạ,thôi để mai anh gọi về cho em nhé,chắc là sẽ gặp được em thôi vì mai là ngày kỷ niệm 2 năm chúng mình yêu nhau mà.Chờ anh nhé,em yêu.
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tình yêu...cầu sao cho đôi lứa mãi bên nhau,,,

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  6. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "...Em đó hả? Em đang làm gì vậy?
    Giờ này có phải nơi đó lạnh lắm ko?
    Anh ở đây cũng đang rất lạnh và cô đơn nữa.
    Em vẫn khỏe chứ?
    Anh vẫn nhớ mãi những ánh mắt những nụ cười
    và tất cả những lời em đã từng nói với anh
    Anh vẫn tin đến 1 ngày chúng ta sẽ gặp nhau
    Trên con đường vắng chúng ta sẽ ngồi bên nhau
    cùng ngắm sao rơi cùng kể cho em nghe tất cả
    những kỷ niệm đã qua, em có chịu ko ? ...."
    Lời bài hát này nghe qua chiếc phone nhỏ bé của em từ bên anh hôm nay ,sao em lại thấy người mình nóng bừng đến thế.Cái cảm giác lâng lâng và con tim thì dường như đập mạnh hơn ,nhanh hơn ...đã khiến em bần thần cả ngày hôm nay đấy .Với tình yêu tinh tế, dịu dàng mà rất mạnh mẽ của anh đã tạo cho em một chỗ dựa bình yên va an toàn...anh yêu ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm -may mắn của em ...
    Giờ này em đang ngồi thầm cảm ơn trời đất đã run rủi cho chúng mình gặp và yêu nhau, một tình yêu đến tựa hơi thở vậy anh nhỉ .Chúng mình sinh ra và lớn lên ở 2 môi trường khác xa nhau ,và đến giờ ,khi chúng mình cùng chung nhịp điệu, cùng chung tiếng nói thì khoảng cách địa lý lại dài ra hơn nữa ...Giờ này không còn chỉ là 2000km nữa mà gấp đến nhiều lần hơn phải không anh, khoảng cách của chúng ta tính bằng múi thời gian ,bằng vòng xoay chuyển của quả đất tròn để khi bên anh là đêm thì bên em đã là sáng...Cứ thế ...xa nhau ....yêu nhau với chữ "duyên " khiến cuộc sống của chúng mình hoàn hảo hơn ,hạnh phúc hơn phải không anh yêu của em
    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi.
  7. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người nơi xa của em...
    Đang ngồi nói chuyện với mẹ qua Yahoo thì anh gọi điện và vì thế mà em không nói được gì nhiều với anh cả ,cũng may là có một người ngoan ,biết " nhường " em cho mẹ .Em nói điều này với mẹ, mẹ đã cười đó anh ,mẹ cảm ơn lời chúc của anh và hỏi thăm chú voi còi của em nữa đấy.
    Bây giờ ngồi nghĩ lại những gì anh kể cho em ,em lại thấy buồn cười .Em cười 1 người lớn rồi vậy mà vẫn như trẻ con ý ,chỉ thích " nhõng nhẽo " với em thôi,cứ quậy em vậy rồi thì có ngày em phạt đó nha ....để cho anh chừa cái tội bắt nạt em một cách " ngọt ngào " như vậy ,ghét anh lắm .Ai nói với anh rằng con gái luôn thích được chiều nào ? Với người khác thì em không biết, còn em thì chỉ tuỳ lúc là thích thôi ,chứ cứ chiều em suốt thì thế nào em cũng "hư " và " khó chịu " cho mà coi, nên ..hì hì..anh đừng có " dại " nghe vậy rồi làm vậy nha .Em thích kiểu : biết lúc nào thì nên mạnh mẽ, lúc nào thì nên dịu dàng của anh thì em mới chơi với anh đó,chứ không thì....còn lâu ! ! ! Anh nói rằng khi nhớ em thì lại mang ảnh của em ra ngắm ,bao nhiêu cái ảnh và như thế nào là anh nhớ bấy nhiêu cái á .......ngượng quá anh này.....em xấu xí như con vịt ý, xem nhiều rồi sẽ mau chán đấy anh yêu của em ạ .
    Àh, hôm nay em nói chuyện với 1 đứa bạn đang học bên India ,nó kể chuyện là mỗi lần gặp người yêu ở Vn thì đều có "chiến tranh " xảy ra ,10 lần gặp nhau thì may mắn là được đến 3 lần "hoà bình " .Nghe xong rồi em nghĩ đến chúng mình anh ạ...hình như chúng mình chưa bao giờ giận nhau hay cãi nhau anh nhỉ ,chỉ có đúng 1 lần em dỗi anh thôi ...vậy mà có lâu đâu ,ai đời lại đi dỗi 1 người chỉ có 2-3 phút bao giờ cơ chứ . Vậy là chúng mình hạnh phúc anh nhỉ (tự mình khen nhau 1 tẹo anh ha,hì hì).
    Lúc này bên đấy anh lại chuẩn bị lên đường cho 1 tuần mới vất vả hả anh...nhưng như anh đã từng nói đó ,cứ nghĩ về em là tất cả mệt mỏi của anh đều tan biến hết.... vậy thì nhớ em nhé (em không ngại bị hắt xì hơi nhiều đầu ) vì điều này sẽ giúp anh dễ chịu hơn phải không anh yêu
    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi.
  8. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một ngày quả thật là mệt mỏi với em ,anh thương nhớ ạ, em học từ 8h sáng đến tận 7h tối mới xong ,người em cảm tưởng như rã rời . Những lúc mệt mỏi như thế này em chỉ mong có anh ở bên cạnh em thôi,anh yêu ạ. Em biết ,khi có người nhìn thấy gương mặt bí xị như hôm nay của em thì thế nào cũng hỏi "Em sao thế,em mệt lắm àh? " ,cho mà xem ..và ...chắn chắn em sẽ gật đầu dại gì mà em lắc để ..còn làm nũng 1 người nữa chứ,anh ha.
    Em đôi khi cũng thấy mình thật dở anh ạ ,anh cứ lo cho em,nghĩ thay em ,bao bọc em dù là ở xa ...vậy mà em có làm được gì cho anh đâu ,phải không ? Em chỉ chỉ biết "hưởng thụ " những điều anh làm cho em ..và em thấy những điều đấy là tự nhiên, là tất yếu ..như khi em ốm -đương nhiên anh sẽ phải gọi điện ,khi em kêu mệt cũng sẽ lại đương nhiên anh hỏi thăm ,anh an ủi ,khi biết em biếng ăn -anh nựng nịu ,dỗ dành để em cố gắng ăn uống - cũng là một việc làm của anh mà em cho là lẽ tất nhiên. Trong khi đó ,khi anh ốm hay mệt ,anh vẫn gọi điện để nói chuyện cho em vui như bình thường & chỉ đến khi cuối cuộc gọi mới nói với em rằng " hôm nay anh thấy mệt và gọi cho em ,nghe giọng em nói cười thôi là anh đã thấy hết mệt rồi ,chắc có em bên cạnh thì chẳng bao giờ anh bị ốm đau, cưng nhỉ ".Thế đó ,và những lần nghe anh nói vậy ,em chỉ "Vâng " một cách ngoan ngoãn như chú mèo con của anh mà không hề mảy may suy nghĩ rằng em nên quan tâm đến anh hơn nữa.
    Anh thương của em, anh có thấy "thiệt thòi " không khi mà yêu em ,em lại như vậy? Em cứ "vô tư " với kiểu suy nghĩ ,hành động của em như thế đó ,anh có buồn không? Em thấy một số người rất thích có bạn gái biết chiều chuộng mình (nói chung thì đa phần là thế ),hiểu thế mà em vấn thế ,em thật tệ anh nhỉ. Nhưng...em biết làm cho trái tim của anh ấm quanh năm đấy... điều này mới quan trọng hơn bao giờ hết anh ha (dạo này có người khôn ra anh nhỉ ,biết lý sự rồi lại còn nhận ra ưu điểm của mình nữa chứ, hẳn nào anh cứ .... )
    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi.
  9. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ rằng mình cứng rắn ,có thể vượt qua được mọi điều kể cả chuyện tình cảm đôi khi là phù phiếm (theo một nghĩa nào đó) nhưng thực sự em đã không thể quên .Chỉ vô tình trông thấy anh và người đó sánh bước bên nhau ,em lại chạnh lòng ,bởi năm ngoái vào giờ này em cũng đang cùng anh ở bên nhau nói cười như thể thế giớ này chỉ có 2 đứa đang yêu nhau mà thôi.
    Nhiều khi nghĩ lại cũng thật buồn ,yêu nhau mà em với anh lại khác nhau nhiều quá,anh thì thích dịu dàng quy củ,còn em lại thích mọi thứ không sắp đặt theo cách của người khác kể cả người đó là anh.Chỉ như vậy thôi mà hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác nối nhau xảy ra để có lúc một người ngồi im lặng nhìn một người với ánh mắt buồn rười rượi. Và rồi ,cái gì đến cũng đến ,anh hỏi em có đồng ý chia tay không ,và tự nhiên sao em lại thấy ngốc nghếch thế khi đã gật đầu với 1 nụ cười .
    Em biết ,2 năm đối với cả 2 đều không ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài để hình thành một cái gì bền vững hơn ,nhưng nó lại để cho em một vết thương lòng bởi kỷ niệm về nó và bởi em không chịu giữ tình yêu ở lại bên chúng mình.Từ "chúng mình " giờ này quá xa vời phải không ,vì em và anh chẳng còn gì liên quan tới nhau nữa ,đến cả những kỷ niệm về anh -những món quà-những bức ảnh chụp chung ,em đều cho nó trôi sông hết rồi.Em muốn rũ bỏ hết ,nhưng cái vô hình là nỗi nhớ của em về anh thì lại luôn hữu hình trong giấc ngủ ,trong suy nghĩ của em.
    Dù có muốn hay không thì em cũng không thể quay lại với anh được bởi em không muốn phá đi cái hạnh phúc mà người con gái đó đang có.Em hiểu rằng anh vẫn còn yêu em ,bất cứ khi nào em gọi là anh sẽ có mặt ,nhưng như thế để làm gì, để cả 3 phải đau khổ nữa sao ?Không,em không muốn như vậy .Giờ đây em ao ước thêm 1 lần nữa em được chơi tặng anh bản piano mà lần đầu tiên em đã đánh cho anh nghe ,nhưng không biết anh có còn nhớ không ???
    Nothing´s gonna change my love for you
     
  10. HN_hp

    HN_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một tuần nữa xa em ,xa nơi thân yêu của chúng mình.Anh muốn Tết này sẽ ở nhà,sẽ đi chúc Tết họ hàng cùng với em nhưng thật tiếc ,anh không thể về được vì anh mới sang bên này .Vậy em yêu ở nhà,đi Tết 1 mình chắc cũng buồn phải không.Nhưng anh quyết định rồi ,hè anh sẽ về để bù đắp cho những ngày xa cách này em nhé.
    Em có biết là anh nhớ em nhiều đến thế nào không ?Nhớ đến nỗi nhiều khi anh ngủ mê về em ,được nửa chừng không thể chịu được nữa thế là lại dậy thức luôn đến sáng chỉ ngồi ngắm em trong ảnh để cho đỡ nhớ đó.Anh ngắm nụ cười duyên với chiếc răng (có thể gọi là ) khểnh ,với núm đồng tiền mà anh thường nói rằng đó là gia tài của anh ,với ánh mắt sáng long lanh mà đã khiến bao lần trái tim anh tưởng như ngừng đập vì nó,v...v...,anh nhớ nhiều lắm ,nhiều lắm ý em yêu ạ.Anh thương một người ở nhà cũng nhớ anh đó.Em đừng khóc nhé em yêu ,mỗi khi nhớ anh chỉ cần em nhắm mắt lại là anh kề bên cạnh em ngay rồi đấy ,và như thế em đã vui chưa ,đã đỡ nhớ anh chưa hả cún con của anh .

Chia sẻ trang này