1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....nhớ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi htth511, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ,chợt biết nhớ biết ngóng trông ai, hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi.... Rồi hôm nay em không thấy anh bồi hồi mong đến mai trời sáng, được trông thấy ai kìa ,dù trong giây phút....
    Rồi một hôm một khúc hát thắm thiết qua đây cùng 1 tình yêu trong đó,chàng đã trao đến em sớm mai....Và tình em nương theo gió bay, tìm lời thơ nối khúc nhạc đó hoà ca đến mai sau..Tình yêu mãi ngân vang.....
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh ,bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.
    Rồi một mai, đôi ta lỡ xa rời nhau ,con tim vẫn luôn bền lâu, trao nhau muôn đời về sau...Tình luôn đậm sâu....
    Anh yêu của em ,em không biết nói thế nào để cảm ơn anh về món quà mừng tuổi mới của anh cho em cả ,em chỉ biết ngắm nhìn nó và mỉm cười hạnh phúc ,đơn giản vậy thôi.
    Bài hát này hôm nay em mới bật cho anh nghe để trả lời câu hỏi của anh đấy .Vậy là anh đã biết được em hơn phải không anh thương nhớ? Em mong rằng anh sẽ hiểu là cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì em sẽ luôn thương một người mà -người quan trọng của em ạ. Và em cũng nhớ người đó của em nhiều lắm lắm ....
    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi.
  2. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh xa nhớ ...
    Đến ngày hôm nay ,em mới cảm nhận được chút gì đó không khí của ngày Tết bên này anh ạ .Cũng may là có những giờ ngồi trông nồi bánh trưng em mới có những cảm giác đó .Anh biết không ,trông nồi bánh trưng vậy mà em không thấy mệt đâu,dù là thức khuya (anh đừng lo nhé ,em thích thế mà và cũng bởi 1 năm chỉ có 1 ngày như vậy thôi anh yêu ạ ).Em ngồi với mấy bác nữa ở trong này ,mọi người ngồi kể chuyện cho nhau nghe từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành và có gia đình ,rồi mọi người ngồi ao ước quay lại cái thời tuổi trẻ của chúng mình đấy anh ,hì hì..có người được nói là trẻ chắc thích lắm nhỉ anh nhỉ ,em nghe mà cứ nghĩ về những ngày bé xíu (không phải như bây giờ anh nói đâu) hồi đấy em khoảng 7-8 tuổi cơ .Những ngày Tết như thế này là em lại được bố mẹ cho về ông bà nội để ngồi trông nồi bánh trưng với các anh các chị . Ngồi bên nồi bánh mà cả lũ trẻ con lau nhau đấy cứ nghe tiếng nổ lép bép của trấu và thỉnh thoảng là của mấy khúc củi rỗng ,tiếng sôi ùng ục của nước trong nồi là lại reo ầm tỏ vẻ vui thích và lại còn đố nhau xem khi nào thì sẽ có âm thanh đặc trưng đó vang lên nữa . Mà đúng thật buồn cười lắm anh nhé, vì gần Tết nên trời Hà Nội thường lạnh mà lại ngồi gần lửa nên má đứa nào cũng nẻ và đỏ ửng cả lên ,thế là mấy anh chị em lại ngồi chí choé xem má đứa nào đỏ nhất ,hì hì...,đúng là trẻ con anh nhỉ. Trong những lần " tranh nhau" đó em chẳng bao giờ là người chiến thắng hết vì em " hiền " mà ,anh ha ,với lại em cũng hay lăn ra ngủ giữa chừng nữa bởi " trẻ con không nên thức đêm " anh nhỉ .Thấy em giỏi không ,hồi bé tẹo teo đấy mà đã biết điều đến bây giờ anh mới nói rồi ,hì hì...,không hiểu con cái nhà ai mà giỏi thế anh ha .
    Và đến khi lớn lên 1 chút nữa ,tầm 17-18 tuổi ,em không còn những đêm trông nồi bánh trưng như thế nữa ,em lại được mẹ giao nhiệm vụ sắm Tết ,đấy là đi mua đồ bánh mứt kẹo để tiếp khách ,đi mua hoa để bầy trong nhà cho đẹp.Đó là những việc mà khi ở nhà em được làm .Đến bây giờ thấy những việc chuẩn bị cho ngày Tết đó em mới thấy mình thật hạnh phúc ,mà vui nhất khi mình lau dọn nhà cửa bếp núc giúp bố mẹ nữa đó anh ,nhờ những ngày Tết - em mới càng thấy được ý nghĩa của 2 từ Gia Đình nó thiêng liêng đến thế nào ,anh yêu ạ.
    Một ngày lãng đãng nhớ lại "ngày xưa " của em ,em kể cho anh nghe đấy anh yêu ạ. Ngày xuân năm mới ,em chúc anh thương yêu mọi điều tốt đẹp nhé
    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi.
  3. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trời ngập tuyết ,cây cối khẳng khiu gầy guộc xấu xí ,vậy mà em lại thấy mọi thứ quanh em như cũng đang đón xuân mới giống người Việt chúng mình bây giờ anh ạ. Tất cả như đang cựa quậy và vươn mình ra với hơi thở mùa xuân .Có lẽ trong lòng em vui với xuân mới tại đất nước mình và cũng bởi em vui với tình yêu của chúng ta nên em nhìn mọi vật xung quanh đều đẹp hơn ,ấm áp hơn....có lẽ là thế anh yêu của em nhỉ.
    Hôm qua em nói chuyện với mẹ ,mẹ có lời chúc năm mới tới anh đấy ,tình yêu của em ạ...Mẹ chúc một người thêm tuổi mới thì sẽ lớn thêm về mọi mặt (như vậy nghĩa là không được ...để em bắt nạt nhé )...Tối qua đi học về ,em lên liên hoan tất niên với mọi người ở trong này vui lắm anh ạ,có nhiều món ngon lắm và em học thêm được vài món rồi đấy..em sẽ để dành để 1 ngày nào đó chỉ nấu riêng cho anh thôi,anh yêu nhé...
    Không hiểu sao ,những ngày lễ như thế này em lại nhớ anh nhiều đến thế anh yêu ạ, em ao ước có anh ở đây -ở bên cạnh em để em bớt nhớ anh hơn như lúc này ....Cứ xa nhau như thế này thì em thấy mình chẳng chịu được đâu vậy khi nào có thể thì sang bên em nhé anh yêu
    Rồi em mơ thấy,thấy anh kề bên. Thấy  tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất nồng nàn...
     
  4. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Vô đề
    Có những điều ta chẳng thể biết được
    Để bao lần ao ước cũng là không
    Rồi một ngày như mây bay bềnh bồng
    Nhờ cơn gió đưa mình vào lòng nhau.
    Tình yêu nào cũng sẽ có nỗi đau
    Như da thịt một lần bị dao cắt
    Nhưng yêu nhau anh nói rằng son sắt
    Nguyện trong đời chỉ có mình em thôi....

    Tình yêu xa cách phải đâu dễ phôi?
    Anh yêu nhỉ , thời gian là mãi mãi
    Xoá khoảng cách chúng mình sống thực tại
    Cho tình em trao anh dài thêm thế.....
    Dây Tơ Hồng vấn vương nhau như thể
    Hai trái tim mình quấn quyện bằng "Duyên"
    Bởi ông Tơ- bà Nguyệt cùng se kết
    Nên bây giờ ta có bến bình yên !!!

    Tặng cho anh của em bài thơ đó.Chắc là có người ngạc nhiên lắm khi thấy em tự làm thơ để tặng,anh ha .Bài thơ này em làm trong khi nhớ 1 người mà đã nói với em rằng "anh dành cho em hết những gì anh có " đấy,anh yêu thương của em ạ.Em cảm ơn anh nhiều lắm lắm
    Rồi em mơ thấy,thấy anh kề bên. Thấy  tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất nồng nàn...
     
  5. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    KHông phải topic của em mà sao em lại thấy yêu nó đến thế ,có thể vì nó gắn cùng với nỗi nhớ anh.
    Năm mới,anh đang làm gì ?Có nhớ em không H ?Em nghe giọng anh qua phone của chị M mà sao thấy lòng nặng trĩu .Thực sự thì lúc này đây em không thể kìm ném được dòng nước mắt cho tình yêu của em ,của anh một thời .
    Giờ này năm ngoái ,chúng mình đang làm gì anh nhớ không H? Giờ này chúng mình đang đi chơi cả hội với nhau đấy ,đi đến những nơi dù cũ nhưng sao em vẫn luôn có cảm giác như là mới vậy ,chắc là vì có anh đi bên cạnh .Em nghĩ rằng mình luôn khám phá ra điều mới ở anh thì những gì quanh anh đều mới cả là điều logic thôi ,phải không H?
    Chẳng biết nói gì nữa ngoài dòng nước mắt của em bây giờ.Đấy có phải là giọt nước mắt hối hận hay không ,em không biết nữa ,chỉ thấy rằng nó đang mặn chát trên môi em với tên gọi H - anh ơiiiiiiii
    Nothing´s gonna change my love for you
     
  6. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh của em !
    Nghe giọng một người buồn buồn mà em lại thấy thương thế không biết .Có phải do em đâu, đấy là do chiếc điện thoại đấy chứ ,dạo này nó hay dở chứng thì anh mới không gọi vào được đó thôi anh yêu thương ạ,nên anh đừng buồn nhé ...
    Và thế nào tự nhiên hôm nay lại có người ngồi nói chuyện về người ngày xưa cho em nghe nhỉ. Người xưa của anh đã đi lấy chồng và hiện giờ thì có baby để bế bồng ,v..v....Anh yêu ạ, em không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống với quá khứ tình cảm của nhau đâu, thực sự thì em không thích nghĩ ngợi hay dằn vặt nhau về những gì đã xảy ra .Vì vậy đừng bao giờ hỏi em rằng "Em thấy thế nào khi anh đã từng có bạn gái" như vậy nữa nha anh.Thực tế ,em chẳng thấy thế nào về chuyện ngày xưa của anh hết ,em chỉ nghĩ rằng quá khứ là quá khứ ,còn bây giờ chúng mình sống cho nhau là ở thời hiện tại và tương lai thì cố gắng sống tốt với nhau là đủ rồi, phải không ạ. Như thế nghĩa là em yêu cả quá khứ và hiện tại của anh cũng như tương lai anh vẽ ra cho chúng mình. Em yêu cả giọng nói cười của anh nhiều lắm. Khi xa nhau em mới thấy rằng em nhớ và em yêu nhiều đến nỗi trong giấc ngủ của mình ,em cũng thấy anh đang cười chọc em ....Tất cả là tại anh hết, ai bảo nói "Anh thương em nhiều" làm gì để em đôi lúc ngơ ngẩn vì anh như thế này cơ chứ.....biết bắt đền anh cái gì đây ơi chú voi còi yêu của em ???
    Anh biết rằng em chẳng bao giờ phạt được anh nên dám trêu em như hôm nay hả? Đợi đấy ,để em dỗi cho anh xem, lúc đấy có muốn thì cũng không được em phạt đâu nha. Anh đã biết tội của anh chưa??? Mau mà xin lỗi người ta nhé không là em dùng chính sách trên cho anh biết tay đấy .
    Thế thôi nha, Mùng 1 Tết gọi nhưng mà em lại không kịp bắt máy cũng không bị dông đâu vì hôm nay nghe được giọng em rồi mà ,phải không cưng? Thế là chúng mình cũng đỡ nhớ nhau anh yêu nhỉ
    Rồi em mơ thấy,thấy anh kề bên. Thấy  tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất nồng nàn...
     
  7. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến!
    Mình xin chia sẻ nỗi buồn với bạn về 1 tình yêu đã qua.Có lẽ nó đã đẹp với bao kỷ niệm của bạn và anh ấy ,nhưng bây giờ thì 2 bạn cũng đã chia tay rồi ,nên mình chỉ còn biết nói rằng bạn hãy cố gắng vượt qua để không còn giọt nước mắt cho những gì đã qua nữa nhé .
    Chúc bạn chóng lấy lại niềm vui !
    Rồi em mơ thấy,thấy anh kề bên. Thấy  tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất nồng nàn...
     
  8. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    H à,cũng đã mấy ngày rồi em không có vào topic này để đọc,để tâm sự -với anh-người đã xa và với cả những người bạn ảo.Thật sự ,em cảm thấy ấm lòng hơn khi có bạn mong cho em sớm lấy lại được niềm vui. Phải,chuyện của chúng mình đã qua ,bây giờ em cũng phải sống cho em nữa chứ,đúng không anh?Cảm ơn bạn HTTH511 nhé,mình cũng hy vọng những gì tốt đẹp sẽ đến với mình trong tương lai.
    Chắc em chẳng thể buồn thêm được nữa đâu H ạ.Có bao nhiêu chuyện trên đời này còn phải nghĩ nữa mà ,phải không H. Em quen dần với nỗi cô đơn ,quen với những việc làm 1 mình rồi H ạ. Em tự vui buồn với cuộc sống của em.Còn đâu những lần em gọi cho anh với giọng hớn hở chỉ để khoe rằng em mua được cái áo đẹp cho anh và cho em ,và cũng còn đâu cái giọng sụt sịt kêu nhớ khi anh đi công tác xa hay những lần tức anh đến nỗi em đã chẳng thèm nói gì cả nửa tháng???Còn đâu nữa phải không anh???
    Thế là bây giờ đường ai nấy đi,em mong rằng anh sẽ đi trên con đường trải hoa hồng như em đã từng được anh dẵn em vào dưới ánh nến lung linh.Gần đến ngày kỷ niệm rồi đấy H à,chẳng biết anh có còn nhớ không???
    Nothing´s gonna change my love for you
     
  9. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    [/purple][/purple] Ngày xửa ngày xưa...có một cậu bé - người ở phương Nam đã được sinh ra vào một ngày ấm áp. Khi sinh thành ,cậu được mẹ và các chị yêu thương hết mực. Nhờ tình yêu của mẹ và các chị ,cậu lớn lên từng ngày cùng trái tim nhân hậu của một người biết sẻ chia với những người xung quanh .Rồi khi cậu bé đó trưởng thành là 1 chàng trai, chàng trai đã có thêm ý chí phấn đấu, ý chí tiến thủ trong sự nghiệp và dần dần hoàn thiện mình để 1 ngày trái tim của chàng biết rung động. Chàng đã yêu 1 cô gái cũng người phương Nam như chàng .Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ,họ chia tay vì cả hai đều cảm thấy không hợp với nhau và từ đó chàng chỉ chú tâm đến sự nghiệp của mình.
    Đến 1 ngày mùa hè , có một cô gái phương Bắc đi chơi xuống phương Nam nơi chàng trai sống và họ đã gặp nhau ở đó,tất cả đến thật tình cờ. Điều đặc biệt là chàng trai đó chưa bao giờ thích nói chuyện với người Bắc, vậy mà không hiểu sao,khi nói chuyện với cô bé chàng lại thấy hay hay,là lạ. Thế là họ cứ gặp nhau chỉ để nói chuyện ,để chàng giới thiệu vùng đất mới cho cô bé hiểu biết thêm. Rồi ngày chia tay cũng đến ,cô bé về lại phương Bắc và chàng trai lại tiếp tục công việc của mình. Họ xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc để hỏi thăm sức khoẻ hay kể chuyện thường nhật cho nhau nghe ,lúc đấy 2 người chỉ là 2 người bạn -không hơn không kém.
    Họ cứ liên lạc với nhau như thế cho đến 1 ngày chàng trai đi học xa nhà và cô bé thì lao đầu vào học đến nỗi thỉnh thoảng bỏ quên mất 1 người bạn miền Nam của mình nơi đất khách với bao câu chuyện vui buồn. Nhưng rồi ....cô bé cũng xuất ngoại và mối dây liên lạc của họ lại trở về như xưa. Những câu chuyện của họ bắt đầu xoay quanh cuộc sống mới ,con người mới với con mắt nhìn thực tế hơn của cô bé .
    Có lẽ tình bạn của họ sẽ cứ kéo dài mãi như thế nếu không có một lần,cô bé bị ốm đến gần 2 tuần không thể nói chuyện với chàng trai được.Lúc đấy sự quan tâm, lo lắng, thương nhớ cho một người ở xa -là cô bé -đã trỗi dậy trong chàng khiến chàng cứ 2 ngày là lại gọi điện để hỏi thăm tình hình và để chúc cho cô bé chóng khoẻ. Cô bé thì vẫn vô tư nghĩ đấy là sự quan tâm của bạn bè ,có thế thôi. Nhưng đến một ngày cô bé đã lầm ,ngay đến chính cô bé ,hình như cũng có cái gì đấy khang khác trong lòng khi nghe giọng chàng qua phone nói rằng chàng thương cô ,muốn chia sẻ yêu thương buồn vui với cô.Các cuộc nói chuyện của họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn ,gần gũi hơn để sau 2 tháng ,cô bé đã gật đầu với câu nói thương yêu lần thứ 2 của chàng trai. Từ khi yêu nhau,cuộc sống của họ dường như có ý nghĩa hơn,đẹp hơn .Họ tập có với nhau những mối quan tâm chung ,tìm thêm tiếng nói chung cho cả hai bên cạnh những kỷ niệm....Khi yêu nhau,chàng trai nói nếu chàng không có điều kiện để gần cô gái thêm nữa ,chắc chàng đã mất cô rồi ???...Nhưng chàng trai ơi ....cô gái đó muốn trả lời rằng cô đã -đang và sẽ yêu chàng mãi
    Cô gái kể chuyện tình của mình với tất cả niềm yêu thương để chàng đừng lo lắng gì nhé .Những người bạn chỉ đơn thuần là những người bạn mà thôi (từ trước đến nay vẫn là vậy mà ) nên chàng trai cứ yên tâm ở bên đó học ngoan ,làm việc ngoan rồi khi cô gái có kẹo mút sẽ thưởng cho chàng ngay
     
    Có một cô ỉn được bao bọc trong hang của chú rắn Hổ mang chỉ còn chừa cái mũi để "khụt khịt "  và đôi mắt để sớt chia yêu thương với đời... 
  10. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chú voi còi của em...
    Anh có biết rằng em hạnh phúc như thế nào không khi có người gọi điện nhắc nhở em đi ngủ ngoan ?Tự nhiên em lại thấy mình trở lại là "bé xíu ","nhỏ xíu " như anh hay nói em vậy, trong khi đó thì..hì hì... Đúng là ....có mỗi mình anh nói rằng em "bé" thôi, chứ những người khác đều bảo em là "mũm mĩm hơn mức bình thường" đấy anh yêu ạ .
    Em đang tự hỏi, không hiểu nếu như không có anh thì em sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ sẽ chẳng có ai làm bác sỹ riêng cho em như bây giờ -chăm lo sức khoẻ cho em ...và... tất nhiên em cũng không có kho tàng chuyện cổ tích để ru em vào giấc ngủ ngon hơn, dễ dàng hơn bình thường với những giấc mơ về nàng công chúa và các chàng hoàng tử ,v...v.. Tất cả như thế thôi đủ để em thấy rằng em cần anh như thế nào,nhỉ anh yêu nhỉ. Mà không, nói chính xác là chúng mình cần nhau chứ ,phải không ạ? Lý do là vì nếu không có em thì anh sẽ thể hiện quan tâm của anh đến ai,mà chưa chắc với 1 người nào đó anh lại thấy mình cần thể hiện sự quan tâm ra như với em đâu, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là không có em thì lấy ai ra để nói với anh rằng " tối qua em ngủ ngon vì câu chuyện anh kể ", etc. Đấy ,anh đã thấy em nói đúng chưa ,hihih, vậy là hoà anh ha, hoà bởi vì chúng mình đều cần thiết cho nhau ,đúng không anh?
    Anh biết không, ở nhà bây giờ mấy đứa bạn em mà có người yêu là đã chuẩn bị rậm rịch chờ ra trường là cưới đấy. Eo ôi ,sớm quá anh nhỉ. Nếu như theo dự tính của bọn nó thì cũng chỉ khoảng 1 năm nữa thôi là bao nhiêu đứa " theo chồng bỏ cuộc chơi " rồi anh ạ..Mà nhìn vào con số 1 năm đấy,em mới thấy thời gian trôi nhanh quá ,mới ngày nào cả lũ còn lau nhau trêu chọc nhau hồi cấp 3 vậy mà bây giờ đã....Và cả chúng mình nữa anh nhỉ ,thời gian của chúng mình -nghĩa là tính từ khi yêu ,cũng được tròn trịa với con số 1 năm rồi đấy anh. Khoảng thời gian đó ,chúng mình chia sẻ với nhau biết bao niềm vui và có cả nỗi buồn hay sự lo âu trong cuộc sống đúng không anh?Em tin là chúng mình sẽ còn sẻ chia cho nhau nhiều điều nữa,anh nhé!
    Em đang ngồi nghe bài "Girl ,you are my love " mà anh vẫn hát cho em đấy. Nghe bài này suốt ngày ,vậy mà em không thấy chán Có lẽ tại một người làm em "mê" bài hát này mất rồi và cứ muốn nghe để thấy được mãi dư âm ngọt ngào của giọng 1 người hát cho em qua phone.Cảm ơn anh yêu của em vì đã cho cuộc sống em nhiều điều......

     
    Có một cô ỉn được bao bọc trong hang của chú rắn Hổ mang chỉ còn chừa cái mũi để "khụt khịt "  và đôi mắt để sớt chia yêu thương với đời... 

Chia sẻ trang này