1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....nhớ.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi htth511, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Hôm nay em mới có thời gian để ngồi viết cho anh của em vài dòng đây, sorry anh yêu nha,tại em cũng bận quá.
    Anh biết không,em nhớ anh nhiều lắm lắm. Mà không hiểu sao chúng mình quen cách nói "nhiều lắm lắm " của nhau từ khi nào anh nhỉ ,chỉ biết là nó đã trở thành thói quen mất rồi, phải không anh?
    Em đang nhớ lại những gì anh vừa mới nói cho em nghe...Tất cả làm em thấy xúc động, anh yêu ạ. Em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em và em biết nó nhiều đến thế nào rồi. Khi nghe anh nói rằng "Anh yêu em và Anh sợ mất em lắm" ,em đã yên lặng. Lúc đấy em không biết nói gì cả ,chỉ biết cảm giác như bay ,như say trong hạnh phúc đã khiến tim em đập nhanh hơn, mạnh hơn và con tim em nói rằng nó yêu anh nhiều .
    Không hiểu sao, thường thường ,khi yêu người ta lại hay nghi ngờ những gì người yêu mình nói, đặc biệt là con gái có tính hay "Sợ " ,vậy mà em thấy mình lại nằm ngoài quy luật đó anh ạ. Em tin những gì anh nói và em không cảm thấy "sợ " gì hết. Có lẽ là do em yêu anh nhiều ,tin anh nhiều nên thế đó ,anh ha. Anh chẳng giống như người khác mà em biết đó là muốn người yêu thay đổi theo những gì các anh con trai thích ,anh để em với những tính cách riêng của mình ...nhưng em lại thay đổi .Dù có một chút nào đó, em cũng thấy mình dịu dàng hơn và sống nội tâm hơn nghĩa là em biết quan tâm hơn tới những người xung quanh ,em không còn có cái nhìn đời lạnh lùng nữa và em cũng biết cách hy sinh cho người khác -dù họ chẳng có quan hệ gì với mình .Hình như sự thay đổi này có tốt ,đôi khi là rất tốt ,phải không anh, và ..em có sự thay đổi này là nhờ anh đấy .Em nhìn cuộc sống trên quan điiểm của anh ,vì thế mọi mặt xung quanh em trở nên tươi đẹp hơn,hoàn hảo hơn.Cảm ơn anh yêu của em nhiều lắm lắm
    Anh hỏi em có biết hát cải lương của miền Nam hoặc hát chèo của miền Bắc hay không ...và em đã cười nói rằng "Em biết hát ru thôi"......hì hì...anh thấy chưa,một đứa nó ghê gớm lắm đấy ,không dễ để anh bắt nạt đâu lại dám hỏi em những điều mà anh biết chắc em không làm được à . Anh hư ghê đấy nha, muốn bị em phạt đòn hả??? Em mà đánh đòn là đau lắm đó ,không có kiểu "giơ cao đánh khẽ " như anh nói đâu ,em đánh đòn thật đấy ,anh cứ cẩn thận kẻo đến lúc đau lại kêu
    Hôm nay em nấu món mà anh thích đấy, pappa ăn khen ngon và..hì hì..như vậy sẽ có người cũng khen ngon khi có dịp thưởng thức cho mà xem ,lúc đấy không được vừa khen nịnh lại vừa nheo nheo mũi trêu người ta đâu nha, nhìn như thế em thấy ...ghét lắm em chẳng yêu đâu....
     
    Có một cô ỉn được bao bọc trong hang của chú rắn Hổ mang chỉ còn chừa cái mũi để "khụt khịt "  và đôi mắt để sớt chia yêu thương với đời... 
  2. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    Thế là tuần lễ tình yêu đang đến bên em và anh đó nhỉ. Anh biết không,ở trường em cũng nhộn nhịp với ngày này lắm, bọn em cũng làm Eco. trong mấy ngày này đấy ,hì hì....,thời buổi kinh tế thị trường mà anh..
    Hôm qua em nhận được thư của G ,nó kể về chuyện của nó với M ,nói chung thì vẫn còn "sâu đậm" lắm ,em nghĩ chẳng bỏ nhau được đâu anh ạ. Lúc nào mà anh rỗi thì khuyên M lấy một câu nhé ,cho M tốt hơn để cả hai đỡ khổ. Chứ không thì chuyện cứ kéo dài như vậy chỉ tội nghiệp cho cái G thôi, anh nhỉ.
    Và cả anh nữa ,anh có biết là anh sẽ bị phạt không? Dám tăng thêm " lãi suất" như thế á? Em không chịu đâu nha, tăng như thế thì đến bao giờ em trả nợ anh được? Anh này là ăn gian lắm nhé, em đánh đòn cho biết tay đấy ,anh hư ghê !!!
    Àh,mọi người hỏi thăm chú voi còi của em đấy. Có mấy người bảo rằng "Em cất T ở đâu mà kỹ thế vì lâu rồi không thấy mặt mũi hắn đâu " .Híc...làm em chẳng biết trả lời thế nào cả ,chỉ có biết cười trừ thôi. Và anh nghe đấy ,có thấy em bị oan uổng không cơ chứ ,anh mau về mà "giải" cho em. Nhưng mà anh yêu cũng không được tính nợ đâu nhé ,vì nếu nợ nhiều quá là em không trả đâu, em kệ, em sẽ cứ để đấy cho đến khi nào ...anh quên thì thôi....
    Mà hôm nay em thấy bực mình ơi là bực mình anh nhé, đến trường mới biết là có giờ nghỉ ,chứ nếu không thì em đã được ở nhà cả sáng rồi - đến chiều em mới phải đi cơ .Vậy là 1 sáng vật vờ và mệt mỏi !
    Lúc này anh đang làm gì nhỉ ,àh ,giờ này thì chú voi còi của em đang ngủ đây .Giờ giấc của 2 đứa mình cứ chéo nhau như vậy anh nhỉ, lúc người ta ở bên này đến gần trưa rồi thì bên anh trời mới rạng sáng .Mà em thấy cũng may cho anh ,hì hì, vì em không biết cầm chiếc phone để gọi cho anh nên anh mới có những giấc ngủ ngon vậy đó ,chứ kể như lúc này -em đang nhớ anh- mà em lại biết gọi điện cho anh nhỉ ,như thế thì có người sẽ mất ngủ ngay. Thôi ,thế cũng là 1 trong những cách em thương anh ,ha anh yêu
    Vậy nhé, em đi ăn trưa với bọn bạn đây ,hôm nay ở trường có món ngon lắm ,em sẽ ăn cả phần cho anh nữa nhé (nhưng người ta mà lên kg là bắt đền anh đấy )
     
    Có một cô ỉn được bao bọc trong hang của chú rắn Hổ mang chỉ còn chừa cái mũi để "khụt khịt "  và đôi mắt để sớt chia yêu thương với đời... 
  3. th_vp

    th_vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hic hic, nguoi ta iu nhau, nguoi` ta buô`n, nguoi` ta nho'' nhau, hic hic em cu~ng nho'' anh, anh co nho'' em ko??
  4. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Ngồi trên trường và mơ mộng một chút ,lãng đãng nhớ anh một chút nên em vào viết cho anh vài dòng đấy. Cũng lâu rồi em không lên tiếng với anh phải không?Chẳng qua là em bận thôi chứ nếu không thì đã...
    Hôm qua anh nói với em những gì, em còn nhớ ở trong đầu đây này và mỗi khi nghĩ về lời anh nói ,em lại tự mủm mỉm cười (đi ra đường chắc người ta tưởng em có vấn đề mất )
    Em vừa mới nói chuyện với M xong,không hiểu sao nghe chuyện của 2 người ,em đã khóc. Lâu lắm rồi em mới khóc thực sự như vậy. Em khóc cho những gì G & M đã cố gắng mà không thành, mà cái chính em khóc cho con người với cuộc sống xung quanh mình anh ạ. Buồn nhỉ anh nhỉ,nhưng mà thôi ,chuyện đã vậy rồi thì biết phải làm sao,đúng không anh?
    Mấy ngày này thời tiết bên em đẹp lắm, có nắng và gió ,tuy lạnh thật nhưng lại dễ chịu lắm nên em cảm thấy thích. Bên đó anh cũng không còn lạnh lắm phải không ạ? Cũng may là ít lạnh chứ không một người đi ra đường lại phải lo giữ tai và mũi cho em,hì hì...,phải không chú voi còi? Mà anh dạo này dễ ghét lắm nhé, cười rất chi là khả nghi, điệu cười này em sẽ ghi vào sổ rồi có dịp em thanh toán với anh ngay (anh sẽ bị cấu là cái chắc,hì hì...)
    Thế thôi nhé ,em học bài tiếp đây ,tối nay chắc lại về muộn rồi ,mệt wá. Anh yêu giữ sứ khoẻ để còn học cho tốt, thi đậu thì em thưởng (sẽ bất ngờ cho anh đấy )
     
    Có một cô ỉn được bao bọc trong hang của chú rắn Hổ mang chỉ còn chừa cái mũi để "khụt khịt "  và đôi mắt để sớt chia yêu thương với đời... 
  5. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh à,em đây...
    Trong cái thế giới sôi động này của ttvn ,có lẽ câu chuyện của chúng mình có ít người "lời ra tiếng vào" anh ạ, vì hôm nay mãi em mới lôi được nó ra khỏi cái list dầy đặc đấy. Vậy là mọi người biết ý quá anh nhỉ, họ để riêng 1 khoảng không gian cho chúng mình tâm sự và chúng mình cũng cần phải cảm ơn những người ghé qua chứ đúng không anh yêu?
    Cả tuần này em nghỉ ở nhà,tưởng là sẽ rỗi rãi nào ngờ còn bận hơn anh ạ,bao nhiêu việc không tên cứ tự nhiên nảy sinh làm em đến mệt nhoài .Giá mà có anh ở bên cạnh em giờ này thì có phải gánh vác cho em chút ít không ???Nói thế thôi ,chứ em cũng biết là anh đang học và làm cũng vất vả lắm..nên em chỉ nhõng nhẽo chút xíu vậy thôi...vì...người ta nhớ anh mà....
    Em vừa nói chuyện với anh H xong,anh H nói là đi xem bói cho 2 đứa mình xem có hợp tuổi không và "duyên" gắn với nhau đến đâu anh ạ.Hình như tuổi 2 đứa mình không hợp cũng không khắc ,mà em sẽ "dưỡng" anh đấy ,hì hì, nghĩa là em sẽ giúp anh được nhiều thứ đấy nha (chẳng biết thế nào ,chỉ thấy bây giờ em toàn phá thôi,anh yêu nhỉ )
    Lâu lâu em lại vào viết cho anh yêu của em vài dòng dù chỉ đơn thuần là lưu lại những gì đã và đang qua nhưng để cho anh biết và ... để chúng mình yêu nhau nhiều hơn anh nhé.
     
    Có một cô ỉn được bao bọc trong hang của chú rắn Hổ mang chỉ còn chừa cái mũi để "khụt khịt "  và đôi mắt để sớt chia yêu thương với đời... 
  6. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ sáu, cả nhà đi vằng hết.Chạy lung tung qua nhà n định rủ no di uong tra, no van chua ve. Di day chac la met lam, bon hoc tro bay gio ..khac xua nhieu qua.
    len mang doc cugnduoc vaio cai hay hay, nhung van khong thay het nho.
    chang beit tai sao con nho nhieu nhu vay nua. ma nho de lam gi nhi
    mo lai may cai meo cua van thay co cai gi do..khong the hieu duoc,cung chang biet roi se ra sao nua,phai mat bao lau de co the quen.co ai do tra loi duoc ko vay?
    thuong
  7. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bên anh em mong được gần em mãi
    Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu
    Mà sao khi bên nhau em không thấy ngượng ngùng
    Còn sau khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung
    Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng ....
    Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói
    Bao năm bên nhau sao đành chia xa
    Còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
    Nụ hôn nồng say ấm áp trên môi
    Thôi cũng quên rồi ôi dĩ vãng ngây thơ
    Một tình yêu dại khờ cũng theo người đi mãi xa
    Anh tình yêu đã xa rồi
    Dẫu có em bên mình anh vẫn hay rằng anh chỉ nâng cánh chim bay
    Chẳng bao giờ có được người yêu dấu
    Chất chứa trong lòng bao đắng cay
    Người hỡi! Tình yêu đã xa rồi thiêu đốt con tim bằng ngọn lửa đắm say
    Để lại cô đơn bằng lời nói giá băng.
    Dù mãi chỉ là khát khao mong nhớ vẫn biết trong đời một ước mơ còn mãi.
    Anh ạ, thế thôi nhé, chúng mình chia tay. Chúc anh sẽ tìm được một người mang đến cho anh hạnh phúc cùng nhiều niềm vui
     
    Có một cô ỉn được bao bọc trong hang của chú rắn Hổ mang chỉ còn chừa cái mũi để "khụt khịt "  và đôi mắt để sớt chia yêu thương với đời... 

Chia sẻ trang này