1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng... Tết...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi maple, 02/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng... Tết...

    Nơi đây vắng vẻ quá. Ở đâu cũng có chúc mừng, vui như... tết.
    Chỉ có ở đây hình như không có ai ghé thăm. Vào đây chia xẻ với những người hay loăng quăng vào mấy góc vắng vẻ như mình vậy.
    Chúc mừng năm mới.
    Vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đặc biệt là ngày càng gắn bó với ttvnonline hơn nữa .

    -----------------------------------
    Giao thừa.

    Bắt đầu từ lúc 9 giờ kém, mọi người lục tục kéo nhau lên cầu sông Hàn và cầu Nguyễn Văn Trỗi. Cầu sông Hàn thì vẫn đông hơn, hai bên cầu, cờ đã được cắm phấp phới đang phấp phới bay trong gió, nhiều người đã mang xe lên lề và đứng đó đợi đến lúc giao thừa xem bắn pháo hoa. Cả sông Hàn lung linh lung linh những ánh sáng huyền ảo trên mặt nước hiền hòa.

    Đảo qua chợ Hàn, người đông nghẹt. Ai cũng chen vào để lựa cho mình những bông hoa xinh đẹp, tươi tắn cuối cùng. Ai cũng vội vội vàng vàng để còn kịp về chuẩn bị đón giao thừa...

    ... Dọc theo đường 2/9, người đông không kém, xe cộ tấp nập, người đi mua cũng có, đi xem cũng có, những người đi ngược vào hướng trung tâm hầu như ai cũng có chở theo một chậu hoa hoặc cây quật. Người người chen lấn, trả giá, kêu nhau í ới, tạo thành một âm thanh rất... Tết. Đứng lặng nhìn mọi người đi lại, huơ tay múa chân, lắng nghe những âm thanh vừa ồn ào, là lạ, mà cũng ngộ nghĩnh, thân quen mà thấy lòng ấm lạ. Giao thừa đến rồi đây, một năm mới cùng những điều mới cũng sắp đến rồi.

    ... Lục tục phụ má bê đồ đạc ra ngoài để chuẩn bị cúng giao thừa. hì hì... Má giục: ?ouống thuốc đi con, cho khỏe để mai còn đi chơi, rồi chiều mai hoặc ngày mốt hẵng uống tiếp, đừng để sáng mai mới uống, rồi quanh năm lại đau?. Trời ơi, má ơi, uống thuốc mà phải ?okiêng cử? dữ vậy, không đều thì lờn thuốc mất, má cũng ?omê tín? chưa, hihi...

    ... 12h00, kim đồng hồ trùng nhau tại con số 12. Chuông nhà thờ ngân vang, tiếng nổ pháo hoa đầu tiên cũng vang lên. TV dậy vang bài Quốc ca hùng tráng. Mở to mắt, như muốn thu hết được mọi hình ảnh vào mắt, mọi âm thanh vào tai, hít lấy hít để cái mùi... ?ogiao thừa?. Giao thừa, giao thừa, giây phút thiêng liêng đến lạ. Khắp nơi tràn ngập mùi hương... ?oChaimpange đi?, ba cười. ?oNhưng em vẫn còn làm thêm một xuất nữa nên chưa về, đợi em đi ba?. Điện thoại bắt đầu reo vang. Những lời chúc đầu năm.

    ... Lục tục chuẩn bị bật máy ?okhai phím? thì má đã nhẹ nhàng: ?ođầu năm đầu tháng, đừng động đến công việc sớm con?. ?oKhông phải làm việc đâu má?. ?oỪ, nhưng máy vi tính cũng liên quan đến công việc của con mà?. Hic, ngậm ngùi đành thôi mà lòng nôn nao lắm...

    Pháo hoa đẹp quá, như hoa có, như đèn ***g có, đèn chùm có, sáng cả một góc trời.
    Ba bảo ?oxuất hành? cùng ba, nhưng lại còn phải phụ với má, lại phải thôi. Ba đi một mình và trở về với nhành trầu lộc trên tay cười hoan hỉ. Chà, người xuất hành cũng là ba mà xông đất cũng là ba. Không sao, ba với con, với em hợp tuổi nhất nhất mà, hihi...

    Cả nhà quây quần, kể chuyện, uống nước, xem TV... ấm cúng wá... hic...
    ... Ấm cúng đến nỗi... thiếp đi lúc nào không hay mà bên tai văng vẳng tiếng reo lanh lảnh dễ thương của YIM mỗi khi nhận được tin nhắn...

    -------------------
    Mồng một Tết.

    Sương sớm đọng đầy trên những cành lá nõn, trên những cánh hoa đào và những nụ mai. Hương thơm của những cành nghinh xuân lan tỏa khắp nhà, lẫn với mùi đất ngai ngái tạo thành một mùi thân quen rất... Tết.

    Mưa phùn bắt đầu răng rắc. Cứ lẻn ra trước nhà mà hứng mưa, mà ngửi mùi của đất. ?oĐịnh muốn nằm luôn mấy ngày tết hay răng đó hả con ??. Trời wơi, bị bắt quả tang rồi, ?odạ đâu có, hình như có con sâu dưới cái cành ni, con định bắt mà?. (Chà... anh hùng gớm).

    Mưa tạnh, trời bắt đầu hửng nắng. Những tia nắng nghịch ngợm đã len lỏi vào tận trong nhà, nhảy nhót cùng với cái wave graphic equalizer của dàn máy trông thật vui mắt.

    Má cười, mắt ánh lên niềm vui hy vọng: ?oTrời tốt quá, năm nay tốt đây. Sáng có mưa xuân, bây giờ nắng lại hửng lên rồi?. Năm mùi mà, cái gì lại không tốt, tiêu biểu là đã có mấy ?ocon dê? thật tốt ra đời vào năm mùi rồi còn gì. (Phổng mũi chưa) hihi...

    ... Bữa cơm đầu năm với đầy đủ thành viên, chaimpange nổ vang cho một năm mới ?ogiòn tan? những thành công (hi vọng vậy), những lời chúc thân tình và nhất là... những bao lì xì, hihi... Ấm cúng wá... ui, sao mà thích tết ghê không biết. Cái gì cũng dễ thương, nhẹ nhàng, ai gặp nhau cũng vui vẻ. Cả người lạ gặp nhau vào ngày đầu năm cũng cười chào nhau với câu chúc mừng năm mới. Không ai cau có hay nóng giận chút nào, có gì không vừa lòng cũng nói với nhau thật nhẹ nhàng, tình ?ocủm?, thường trực trên mặt bất cứ người nào là nụ cười tươi rói, thích ghê luôn. Tết thật là kỳ diệu.

    ... Lại lò dò bật máy, lại vẫn câu nói nhẹ nhàng, ?okhông nhớ má nói chi tối qua hả con??. Lại quay lại cười... méo xệch, ôi, cái nhẹ nhàng của ngày tết không làm sao cãi lại được, hic...

    ... Đường phố cũng hơi vắng vẻ, không đông đúc lắm. Hôm nay mồng một mà, chủ yếu người ta đi thăm bà con, bạn bè thân thuộc và... đi chùa, xin xăm, hihi...

    Còn một kẻ lười biếng thì mượn cớ đau ốm mà ngủ li bì, li bì... thức dậy lại ồn ào nhạc nhẽo một chút, lại ăn... rồi... ngủ, đến nỗi bạn tới thì má đỡ cho một câu, hắn mệt đang ngủ, hihi... Phải lấy sức cho ngày mai chớ, tụi nó nhất định không tha đâu. Hic...
  2. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hứa sẽ viết về Tết ở nhà năm nay và cả những năm qua cho những người ở xa và ôn lại ngày xưa, nhưng không làm được rồi. Muốn xoá đi nhưng không được, đành tiếp tục... xin lỗi. Xin lỗi tất cả.
    Tết qua nhanh ghê. Mà không phải chỉ Tết, thời gian bao giờ cũng qua nhanh như vậy thôi mà.
    Dù có người bảo Tết năm nay buồn hơn mọi năm, Tết vẫn luôn có ý nghĩa và thiêng liêng, rất riêng, rất VN như anh em mình vẫn luôn là tụi NT, cho dù nhìn lại thấy mình đã già, có người đã có gia đình. Cho dù trưởng thành, mỗi người một phương, nhưng mỗi khi về đông đủ thì NT vẫn là NT.
    Anh hai thì bây giờ đang ở tận xứ sở sương mù dày đặc mà ước đang được ở nhà để cùng lũ ở nhà tụi em tán gẫu, đi chơi. Anh cả lớn nhất thì cũng sắp sửa ngược ra Bắc mà tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Bác kia thì bây giờ chắc đang lơ lửng trên chuyến bay nào đó. Gã cống thui thủi hơn em một tuổi thì ngày mai lại lên tàu vào TP. HCM, lại cuốn mình theo dòng xoáy tốc độ của xứ sở ồn ào náo nhiệt kia. Bé nhóc kia thì ngày mốt sẽ lên tàu ra Bắc, tiếp tục sự nghiệp học hành cùng một cậu nhóc khác. Ba chị lớn thì sang năm đi chúc tết mình phải mang theo phong bao lì xì nhiều nhiều rồi.
    "Viết về những ngày ấy không phải chỉ cho mình mà là cho cả một thế hệ, trang lứa".
    ?oNghĩ về những ngày ấy luôn giúp mình thấy vui và trẻ mãi?, ai cũng vậy cả. Những chuyện kể đi kể lại, nghe hoài nghe mãi không thấy chán. Những đêm mất điện, sáng trăng, một cái bàn tròn hay một cái chõng tre, những cái ghế con con, ghi ta bập bùng và hát, làm sao mà quên được nhỉ. Tuổi thơ đẹp quá...
    Được maple sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 14/02/2003
  3. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đã định sẽ ko post gì nữa cho đến khi mở khoá, nhưng vì nick này vẫn chưa được khoá nên lọ mọ sang đây, thấy topic của bạn nên post một vài điều.
    Chúc bạn của tôi vui vẻ nhé. Hoa cho bạn này, người bạn nhỏ
    Crying in the rain
  4. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Là you đấy ư? Lúc trước, đã rất buồn khi thấy biết một người bạn khóa nick, giờ lại đến you. Không biết lúc này u đang ra sao, chứ lúc em khóa nick là lúc trong lòng bất an nhiều lắm. Hy vọng lúc quay lại, cây không còn héo úa mà xanh tươi, cứng cỏi, và cả nở hoa nữa chứ, u nhỉ, tại sao không chứ ?!
    Topic này em đã muốn xóa đi, nhưng vì lâu quá nên không xóa được nữa. Không ngờ u lại vào đây. Thôi thì coi như là góc trốn. Khi nào u hay mọi người mỏi chân thì vào đây nhé.
    Chắc sẽ lạc đề mất thôi, làm sao để xóa được chữ Tết ở chủ đề đi nhỉ.

  5. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Từ những truyện ngắn của Ăngđrê Môroa. Những truyện ngắn này em muốn post lên cho XR đọc nhưng chữ nhỏ, giấy đen ban đêm khó nhìn thấy quá.
    ?o - ... Phần đông con người ta không nói theo như mình nghĩ. Sau những câu nói của họ bao giờ cũng còn có những ẩn ý. Cái ý họ bày tỏ chỉ cốt che đậy một ý khác mà họ muốn giấu đi... Hoặc là họ nói lung tung không cần nghĩ ngợi gì cả...?
    ?o - ... Tôi luôn luôn có ý nghĩ là ngoài cái vẻ bề ngoài đau khổ của thế gian này, còn có một điều gì đó rất đẹp đẽ để vì nó mà ta cần phải sống.?
    ?o - ... Hãy giữ lấy quyền tự chủ của mình. Tại sao bà phải buông mình trôi theo dòng ? Bà biết bơi cơ mà ? Tôi muốn nói : bà có đủ nghị lực và phẩm giá... Đúng thế ! và hơn thế, để tự làm chủ số phận mình cũng không cần đến một cuộc tranh đấu trường kỳ cơ mà ? Trên đường đời của một con người, có những giây phút hiếm hoi, mà khi đó, mọi điều sẽ được định đoạt cho cả dài lâu. Chính vào những giờ phút đó, ta phải có can đảm để nói có hay không.?
    ?o - Cái điều ấy chính là sự từ bỏ. Người nào không tự tìm cho mình những điều mà người khác gọi là hạnh phúc, thì rồi sẽ có thể yêu những người khác cũng như chính mình sẽ đưựoc yêu, sẽ có thể qua đó mà tìm thấy lại một dạng khác của hạnh phúc.?
    ?o - Nói đúng hơn là tôi cảm thấy đủ sức mạnh để đương đầu trong cuộc sống này cùng với tất cả những người có thiện ý... để cùng họ làm việc, nhằm làm cho thế giới này êm đẹp và hạnh phúc hơn, hay ít nhất là cố gắng làm được như vậy... ?o
    (Dừng chân - Ăngđrê Môroa)
    ?o - ... không phải tất cả đã hết đối với bà... Cuộc đời không hẳn như vậy. Mùa này hết thì mùa kia lại tiếp đến, với những sắc hoa riêng của nó... Buông thả vào những ám ảnh của quá khứ là không khôn ngoan và cũng chẳng tốt lành. Làm như vậy là làm mất đi tính nhân ái của nó. Đúng vậy, những kỷ niệm đẹp đẽ giúp mình sống chứ không cản trở cuộc sống của mình. Kỷ niệm cho ta thêm sức mạnh, chứ không phải làm ta mềm yếu... ?o...
    ...
    - Không, tôi không tin... Điều buồn nhất không phải là nỗi buồn, mà chính là ta không còn cảm thấy được nó nữa... ?o
    (Hoa từng mùa - )
  6. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên? [​IMG]
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: ?oKhi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào??, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: ?oKhi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    [​IMG] Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?.
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Bánh tình yêu
    - 1 cốc tình bạn
    - 2 cốc chung thủy
    - 4 cốc tình yêu
    - 2 cốc hy sinh
    - 3 cốc thành thật
    - 3 cốc thương yêu
    - 3 cốc tha thứ
    - 2 cốc tôn trọng
    - 5 muỗng hy vọng
    - 3 muỗng âu yếm
    - 3 muỗng chăm sóc
    - 4 lít niềm tin
    - 150 lít nụ cười
    - 1 bó xa cách
    - 1 túi thẻ gọi điện thoại
    Cách làm:
    Trộn tình yêu với thành thật một cách tỉ mỉ, rồi cho thêm vài câu chuyện phone. Nhồi một ít sự xa cách cho lanh tay, rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu. Nhớ đừng lỡ tay cho xa cách quá nhiều, bánh sẽ bị chua. Còn nếu cho xa cách quá ít, bạn sẽ mau chán ăn bánh. Kế đó cho vào sự âu yếm, ân cần và hiểu biết, thêm một chút niềm tin và hi vọng. Cuối cùng, rắc nhiều nụ cười và trộn đều.
    Lò nướng phải đặt ở chỗ sáng sủa, có ánh nắng mặt trời (không được đặt lò trong bóng tối che khuất, vì như vậy, men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối, bánh vẫn nướng và dùng được nhưng coi chừng bị bệnh trầm cảm sau này). Trước khi để vào lò thì phải nếm thử, nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu sự thương yêu, âu yếm, còn có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều tha thứ. Nếu bánh có bị rạn nứt thì phải nhớ tráng bánh bằng sự hy sinh. Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề, song cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn chăm lửa này là nghệ thuật của bạn, bạn nên biết lúc nào nên cho lửa non hay lửa già. Bánh có ngon hay không là còn tùy thuộc vào người nướng có giỏi và cho gia vị có hợp lý không! Còn dư vị của bánh thì tùy thuộc vào sự chín chắn và nghiêm túc của bạn trong việc nướng bánh.
    Khi thấy bánh khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm cho bánh tươi lại. Nhớ là mỗi ngày phải phone cộng thêm với nụ cười. Muốn giữ bánh được lâu thì phải giữ trong tình thương yêu và sự săn sóc . Trong khi nấu nhớ sắp đặt lòng tôn trọng xung quanh nếu không thì bánh rất dễ bị khét và như vậy thì phải đòi hỏi thêm nhiều tha thứ hơn nữa! Nấu xong nhớ tắt lửa, dọn dẹp gọn gàng.
    Lưu ý, món này chỉ nấu cho 2 người ăn mà thôi và do hai người cùng nhau nấu (Nếu có người thứ ba thì coi như xong). Dùng món này hàng ngày với sự độ lượng.
    Thực tế cho thấy, có người ghiền món này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là dẹp lò, đổ bột. Do đó, phải xác định cụ thể, rõ ràng, rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu bánh! Hãy cẩn thận vì bạn sẽ bị bỏng đấy!!!
    [​IMG]
  8. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn bạn nghĩ đến ai đầu tiên ?
    Không nghĩ đến ai ... trừ... một bản nhạc.
    Một khúc dạo đầu như gió lốc ùa đến bất ngờ, vội vàng và chóng vánh. Rồi những cảm xúc dâng đầy, những nốt nhạc đều đặn nối tiếp nhau, không nhanh mạnh nhưng sâu sắc và đi vào lòng tự nhiên đến không hay. Lại có lúc cuồn cuộn cùng, hùng tráng và xa lạ đến... phát ghét. Nhưng rồi lại vẫn những âm thanh ấy, dìu dặt, nhẹ nhàng, không buồn thảm những vẫn có gì man mác. Buồn theo những gì là man mác ấy và thấy lòng được xẻ chia rất nhiều khi được nghe bản nhạc ấy.
    Và đến vẫn bây giờ vẫn không hiểu được hiểu được bản nhạc ấy và những điều đã tìm thấy ở trong đó, à không, chỉ một điều thôi, nhưng bằng bao nhiều điều cộng lại.
    Sao lại là bản nhạc ấy ?
    ... just the way we are...
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tết Hà Nội của mình nè
    *************************************
    Tết
    29 Tết, ngày làm việc cuối cùng của năm, lúc trưa đi về đẩo qua cái chợ tạm chỗ cầu Cống Mọc để mua cành đào. Về nhà bị chê ỏng chê eo là toàn nụ. Liệu đến mấy ngày Tết nó có nở kịp ko nhỉ.
    Không khí Tết HN thì vẫn như mọi năm, chộn rộn xung quanh nhưng bản thân thì sao thấy nó bình thường quá . Có lẽ ngày Tết của bản thân mình là một ngày bất ngờ, bất chợt và ko biết trước.
    Buổi tối giao thừa, ko hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn mong ngóng khó tả. Người muốn gặp bận ở nhà rồi. Cũng đã đoán biết trước là như thế rui` song cũng thấy hẫng hẫng. Mỉm cười thấy vui vui vì ko như thế mới gọi là có vấn đề
    Gần giao thừa nói chuyện điện thoại chúc mừng năm mới tới bé. Thật may là gọi được cho em bởi vì sau đó là ko còn có máy trống mà gọi nữa. Giao thừa mà bạn bè chửi còn nhiều hơn chúc Tết. . Hè hè. Tui bận muh. Có biết bơi đâu mà lặn
    Đúng giữa đêm, trèo lên nóc nhà coi bắn pháo hoa. Đứng trên ấy thấy tất cả các nơi bắn của HN. Bà con hàng xóm cũng đang đứng trên các mái tum để nhìn, tiếng trẻ con bi bô nghe đến là
    Lên Net thấy mọi người chúc mừng nhau vui thật. Vẫn invi thế thôi. Chỉ muốn nói chuyên với mấy người thui.
    Mùng 1, 2. Ở nhà. Nghe nhạc nhiều và cảm nhận được nhiều cái mới mẻ.
    Mùng 3 Tết đi cùng em, thấy vui vẻ bởi ít ra với mình thì đó là niềm vui của Tết.
    [​IMG]
  10. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Net...ở nhà, lúc gần 2h sáng thế này....Vì sao nhỉ?
    Mình đã không thực hiện được lời hứa ko online, ko post bài cho đến khi hết treo nick. Nhưng, vì một người bạn tôi yêu quý, nên ...
    Mình ước gì mình ko có nhiều nước mắt thế này. Mình đã khóc, vì những niềm vui, sự an ủi bạn mang đến. Nhưng mình đã khóc vì vui mừng và cảm động.
    Ngày hôm nay, suýt khóc mấy lần vì những bài hát nhạc Trịnh.
    "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai..."
    Thông reo vi vút bên đời...

Chia sẻ trang này