1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng... Tết...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi maple, 02/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    "Nước mắt cũng phải để dành cho ngày hạnh phúc nữa đấy".
    Nếu cứ nhốt mãi trong phòng kín thì sẽ càng héo rũ. Phải cho nó ra với thiên nhiên, cho nó hưởng khí trời với nắng, với gió, với cả mưa và với bạn bè của nó thì mới có thể sống và xanh tươi được.
    ... just the way we are...
  2. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay nó qua đòi lại quyển truyện để mang lên tàu đọc. Vậy là âm mưu post truyện thất bại.
    Ngày mai nó được lên tàu đi đến thành phố trong sương nó hằng mong được đến, mà nó sao vậy nhỉ ? Nhìn nó cứ lơ lơ lửng lửng trông phát chán.
    Thôi mặc kệ nó với cái ngày mai của nó. Đi ngủ thôi.
    Chúc nó đi vui vẻ.
    ... just the way we are...
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hợp rồi tan...
    như cuộc đời....ngàn năm vẫn thế....
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca

Chia sẻ trang này