1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng thu, heo may và tóc rối

Chủ đề trong 'Canada' bởi Tus, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ đề hay bị tụt xuống trang 8, tớ lôi lên cho các bác tâm sự hì hì...
    Không hiểu sao mấy hôm nay thời tiết Toronto ấm hẳn lên, lại còn lất phất mưa phùn. Lại nhớ đến cái mưa phùn của miền bắc. Hic hic...Nhớ nhà quá...Nếu hồi trước ở VN thì lại rất ghét cái thời tiết ẩm thấp, ướt át như thế này.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  2. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    " Em nghe chăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình...Hà Nội mùa thu,ôi xao xuyến trong lòng ta..."
    Đã lâu lắm rồi mới ngồi nghe bài hát này và tự nhiên, cảm xúc về Hà Nội thu chợt ùa về. Mà hình như đâu chỉ là cảm xúc "nhớ " ở bên trong nhỉ, còn có lẫn cả cảm giác bên ngoài nữa thì phải. Cảm giác dường như được kéo đến bởi chút nắng ,chút gió để thấy rằng Thu Hà Nội đang vương đâu đó rất gần mà cũng thật là xa vào lúc này.
    Gió của Thu Hn mang trong mình cái se se lạnh cùng cái hanh dịu ngọt .Có lẽ ngọt ngào nhất vẫn là những lúc đợt gió đến như thể vuốt ve tà áo, mơn man đùa nghịch làn tóc và để những đôi má thêm ửng hồng... Cảm giác lạnh len lỏi trên mỗi con đường ,góc phố đã làm cho con người có vẻ thu mình lại hơn một chút, hướng nội hơn một chút ... Mỗi đợt gió đó người ta còn cảm nhận được hơi thở mùa Thu bởi mùi đặc trưng của hoa sữa hăng hăng và vị nồng nàn của hương cốm ,tất cả quấn quyện vào nhau ,giao hương với nhau mà phủ kín đất trời và lòng người.
    Nhắc đến vị Thu lại thấy nhớ đến sắc Thu .Mầu nắng Thu có vẻ gì đó thanh- nhẹ -quyến rũ mà lại xa hơn so với mùa hè.Sắc mầu có vẻ gì đó phơn phớt trải theo tà áo dài của 1 lũ trò nhỏ.Mà sao hình như vào Thu, lũ trò đó "điệu" hơn thì phải. Đứa nào cũng tự đan cho mình những vòng hoa Tigôn đội đầu và đeo tay. Mầu đỏ của những vòng hoa được tán sắc bởi mầu vàng của nắng làm cho cả lũ như đội vòng cầu vồng trên đầu vậy .Nhìn yêu nhỉ. Mà cũng lạ,không hiểu có cái gì đó khiến cho một lũ nho nhỏ của mùa hè thấy mình bỗng chốc lớn hẳn khi tiết trời vào Thu. Kỳ diệu quá phải không một thời ???
    Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá
    Thu đến nơi nơi động tiếng huyền...
    Đúng vậy, âm thanh mùa Thu đã bao lần làm lũ trẻ con ngày nào từng giật mình ngẩn ngơ.Chỉ chiếc lá nhỏ-mỏng "rơi như là rơi nghiêng" ,hay tiếng lao xao ,rì rào của các tán cây như đang thầm thì cũng đủ cho một lũ cố gắng lắng nghe âm điệu mà chỉ Thu mới có để rồi đố nhau xem gió nói gì.Tuổi 17 -18 mộng mơ cùng Thu Hn giờ chỉ còn lại dư âm ở giữa một nơi khác Hn mà thôi.
    Âm thanh mùa Thu không chỉ riêng của gió,của lá mà còn có của con người .Tiếng rao đêm của một người nào đó về xôi nóng,bánh mỳ nóng hay bánh khúc bắt đầu xuất hiện khi trời có khí lạnh cứ loanh quanh ,vang vọng trong khu tập thể xa gần ,rồi tiếng người mua -người bán nhộn nhịp được 1 lúc thì vẻ yên tĩnh của màn đêm lại bao phủ lấy toàn bộ. Khi ở nhà,đôi khi cảm thấy khó chịu về tiếng ồn ào ấy, vậy mà lúc đi sang nơi yên tĩnh như nơi này thì chợt giật mình và thấy rằng mình yêu ,mình thèm được nghe âm thanh của con người ,của đất nước mình nhiều biết bao nhiêu.
    Niềm nhớ mùa Thu còn là mùi nồng nồng của đất khi trời đổ mưa,để rồi sau đó là "Cây me ríu rít cặp chim chuyền ". Huyền diệu làm sao Hà Nội Thu !
    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước thì ấm xong rồi chuyển qua mưa tầm tã, giờ cuối tuần thì lất phất tuyết rơi rồi lạnh. Tự dưng thấy chẳng muốn làm gì, chán nản cộng thêm một chút bực mình chỉ muốn cái nhau, bây giờ có ai chịu ngồi nghe mình chửi cho 1 trận thì tốt quá.......
    Moon River, wider than a mile:I'm crossin' you in style someday.Oh dreammaker, you heartbreaker,Wherever you're goin', I'm goin'your way.Two drifters, off to see the world.There's such a lot of world to see.We're after the same rainbow's end,Waitin' round the bend,My huckleberry friend,Moon River and me.
  4. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Sắc Thu
    Rừng phong Thu, lá đua bay;
    Muôn màu phơi phới đón mời Đông sang.
    Gió vui rung nhẹ cành vàng;
    sóc chuyền khe khẽ cành sang lại cành.
    Đó đây thoáng điểm sắc xanh
    Của lá tiếc hạ muộn màng vào Thu.
    Thoảng nghe ríu rít vi vu
    Tiếng chim theo gió hát ru đất trời.
    Nắng còn ôm cụm hoa tươi
    Đang cười cùng đám sơn dương gại sừng.
    Khách qua xin hãy dừng chân.
    Hãy nghe thu hát âm ngân Thu rừng.
    Một mùa hè ấm áp lại qua đi...hic...
    Tác giả bài thơ này là bạn thân của em. Post lên cho vui..
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ôi những cơn mưa tháng 11, thạt lạnh lẽo và cô đơn làm sao Mà không hiểu sao, những cuộc chia tay thường vào tháng 11!!! Cho các bác nghe bài
    November Rain.
    Các bác nghe xong đừng có khóc nhé...
    November Rain
    When I look into your eyes
    I can see a love restrained
    But darlin'' when I hold you
    Don''t you know I feel the same
    ''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    We''ve been through this auch a long long time
    Just tryin'' to kill the pain
    But lovers always come and lovers always go
    An no one''s really sure who''s lettin'' go today
    Walking away
    If we could take the time
    to lay it on the line
    I could rest my head
    Just knowin'' that you were mine
    All mine
    So if you want to love me
    then darlin'' don''t refrain
    Or I''ll just end up walkin''
    In the cold November rain
    Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    I know it''s hard to keep an open heart
    When even friends seem out to harm you
    But if you could heal a broken heart
    Wouldn''t time be out to charm you
    Sometimes I need some time...on my
    own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    And when your fears subside
    And shadows still remain
    I know that you can love me
    When there''s no one left to blame
    So never mind the darkness
    We still can find a way
    ''Cause nothin'' lasts forever
    Even cold November rain
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Bài này tặng chú Nam Rofi, thôi không khóc nữa nhá. Noen lên đây chơi...
    I remember you- Skid Row
    Trên thế gian muôn ngàn gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
    Ðời con trai không cần năn nỉ
    Mất em rồi còn bao nhiêu gái theo
  7. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    nghe phũ phàng quá ah...con trai là vậy thật sao?
    Ngày xưa em đã nói
    Em sẽ mãi chờ anh
    Qua mùa đông...
    mùa xuân...
    mùa thu..
    mùa hè....
    Nhưng em ơi
    Đừng chờ anh nữa nhé
    Anh không đến nữa đâu...
    Lòng buồn nhưng phải nói
    Ta chia tay nhé em....
    sao lúc nào con trai cũng muốn hành hạ con gái vậy nhỉ?Chán rồi bỏ sao....
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Uh...thế đấy
  9. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin làm gì. Nếu có nói mười thì sai mất mười một
    Được bluesunflower_to_on_ca sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 10/12/2004
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu nhầm ý bài viết của anh rồi. Anh đang chia sẻ với bạn của anh, bởi vì anh ta bị người yêu bỏ rơi, và anh ta đang buồn..
    Và không phải trên đời này con trai lúc nào cũng hành hạ con gái, nhiều khi con gái cũng hành hạ con trai đủ đường ấy chứ...

Chia sẻ trang này