1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng thu về

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tranvufam, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng thu về

    Cứ mỗi độ thu về, hoa cúc lại nở vàng
    ................
    Hôm nay tự nhiên thấy tâm hồn chếnh choáng.
    Tự dưng nhớ bài hát

    Thu mang heo may về chiều nay
    Đường thơm hương sữa rơi đầy
    Thu mang bâng khuâng về phố xưa
    Hạt nắng theo gió sang mùa

    E đi bên a chiều xao xác lá
    Lác đác mưa bay
    Hương cốm nồng thơm
    E đi bên a trên đường phố quen
    TP đã lên đèn

    Heo may heo may
    Mùa thu đến
    Phố vắng đêm đêm
    Tiếng lá xạc xào

    E nâng trên tay
    Thông điệp lá bay
    Mùa thu đến nơi này...
    (Bản tango mùa thu - NS: Hoàng Dương)

    Hà Nội mùa thu luôn luôn đẹp. Các bạn cùng thả hồn nhé.

    Kính thu

    Trần Vũ
  2. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Bác Trần Vũ đặt cái tên topic hay quá. cho em bon chen 1 chân.
    Em sinh nhằm cái tháng mùa thu, cái mùa se se gió, se se heo may, se se buồn.... thế nên đọc thấy cái tên topic " lãng đãng thu về" là e thấy xao xuyến roài.
  3. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Lời thề cỏ may
    Làm sao quyên được tuổi thơ
    Tuổi vàng, tuổi ngọc - Tôi ngờ lời ai.
    Thuở ấy tôi mới lên mười
    Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
    Quần em dệt kín bông may
    Áo tôi cúc đứt, mực dây tím bầm
    Tuổi thơ chân đất đầu trần
    Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
    Bây giờ xinh đẹp là em
    Em ra thành phố dần quên một thời
    Về quê ăn Tết vừa rồi
    Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
    Gặp tôi em hỏi hững hờ
    "Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai?"
    Em đi để lại chuỗi cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê.
    Trăng vàng đêm ấy bờ đê
    Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.
  4. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng người bạn sinh nhằm mùa Thu.
    Xuân du phương thảo địa
    Hạ thưởng lục hà trì
    Thu ẩm hoàng hoa tửu
    Đông ngâm bạch tuyết thi
    Dịch nghĩa:
    Mùa xuân thì đi chơi ngắm hoa cỏ đất trời
    Mùa hạ thì thưởng sen trong hồ
    Mùa thu uống rượu cúc
    Mùa đông ngâm thơ ngắm tuyết trắng.
    Cách chơi với thiên nhiên đó, trân trọng thiên nhiên đó của các cụ mới xem như là ?oChơi cho đài các cho người biết tay?.
    Úi chà ngẫm thấy mùa nào cũng có nét đẹp. Nhưng có vẻ như mùa Thu là tao nhã nhất.
    Mùa Thu Hà Nội thì đẹp đến nao lòng.
    Một buổi chiều tà được hàn huyên tâm sự cùng người bạn về vạn sự trên đời thì thật là cảm khoái.
    Bỗng dưng lại nhớ đến bài Cảm thu của cụ Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu:
    Từ vào thu đến nay
    Gió thu hiu hắt sương thu lạnh
    Giăng thu bạch
    Khói thu xây thành.
    Thân tặng bạn.
    Kính Thu
    Trần Vũ
  5. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    gửi tặng bác một bài thơ của tác giả Triệu Lam Châu
    Nhớ không chính xác lắm, lượng thứ

    Mé già hỏi vợ cho con
    Mé bước lên sàn nhà :
    "Nhà có trái hồng chín mẩy
    Như mặt trời trên rẫy
    Xin nhượng lại cho tôi được chăng " *
    Chàng trai đứng thập thò bên sân
    Vờ chuyện trò cùng đàn em nhỏ
    Nhưng tai cứ vểnh lên , chừng nín thở
    Nghe mé hỏi trên nhà
    Giờ đây nàng công tác nơi xa
    Có biết đâu chiều nay anh đến
    Đứng bên gốc cây hồng hổn hển
    Mùa thu đầy vòm xanh
    " Vâng, nhà có trái hồng đậu trên cành
    Chưa có ai xin hái
    Nay bác để ý tới
    Tôi hân hạnh lắm thay "
    Bất giác chàng trai nở miệng cười
    Đàn em thơ ngơ ngác
    Chúng làm sao hiểu được
    Tấm lòng anh đang bay lên mây
    Mặt trời thu chín mọng trong lành
    Chiều hôm sâu vời vợi
    " Đêm nay mình lại viết thư cho em .."
    Trái hồng lặng chín trong tán lá .

    Triệu Lam Châu
    * Phong tục hỏi vợ rất hay của người Tày , thường nói ví những vào một vật nào đó của nhà gái để biểu hiện ý mình
  6. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Choa, bác đúng là Vua Mèo rồi.
    Chân thành cảm tạ bác về nét đẹp văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
    Kính Thu
    Trần Vũ
  7. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu của các anh chị thật lãng mạn với hoa cúc vàng, trái hồng đỏ, mùa thu của em lại là nhưng trò chơi tuổi thơ, là sự chuẩn bị đón tết Trung thu. Trung thu của em không có đèn ông sao, đèn ông sư xanh đỏ? . Đèn đi chơi Trung thu của em là một chiếc đèn mà bố em làm cho có hình dáng như một cái xô nhỏ, xung quanh được bọc bằng phim. Dưới đáy cái xô có một lọ mực bằng thuỷ tinh đựng dầu hoả. Bây giờ chắc chẳng còn đứa trẻ nào ăn bưởi xong lại giữ lại hạt bưởi, nhưng ngày xưa thì chẳng vứt đi đâu. Hạt bưởi sẽ được bóc vỏ, những cái nhân trắng mịn sẽ được xâu vào dây thép, đem phơi thật khô. Những buổi sáng, em cùng đám trẻ con lại lấy đất nặn thành nhưng quả pháo to bằng quả trứng gà, rồi ấn một ngón tay vào giữa và phơi ra nắng cho khô. Ngòi pháo sẽ là than hoa giã nhỏ trộn với mùn cưa đã phơi khô. hỗn hợp ấy sẽ đựoc gói vào giấy báo và nhồi vào cái lỗ đã có sẵn.
    Hôm nay là ngày 15, tết trung thu đến rồi, thật háo hức và hồi hộp đợi đến tối để đi chơi. Buổi tối đứa nào cũng cố ăn cơm thật nhanh, đứa này gọi đứa kia đi chơi. Nhưng dây hạt buởi phơi khô sẽ được tẩm dầu và đốt cháy. Cả đoàn trẻ con rập rập với đủ lại đèn trong tay, đi một vòng quanh khu tập thể. Điểm kết thúc sẽ là bờ sông gần nhà. Nhưng quả pháo đất được châm ngòi và ném ra sông. Nhưng quả pháo như những ngôi sao chổi với cái đuôi lấp lánh. Bây giờ thì chiếc đèn của em là hữu dụng nhất vì mọi người có thể châm pháo, mọi người ồ lên vỗ tay khi nhưng quả pháo đẹp được ném lên. Buổi biểu diễn sẽ kết thúc khi không còn pháo nữa, bây giờ thì phải về nhà để phá cỗ thôi.
    Em không có tham vọng viết được một bài văn, trên đây chỉ là nhưng dòng hồi ức của em tràn về khi em nghĩ đến ?ngày xưa
    Được fingerfish sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 01/09/2008
  8. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn FF!
    Híc bạn cũng làm tôi nhớ đến Tết Trung Thu ngày nhỏ.
    Bồi hồi nhớ lại cái tuổi thơ như thế.
    Ngày đó mỗi khi sắp đến Tết Trung Thu là những khi cả nhà được ăn Bưởi thì anh em tôi lại gom góp từng hạt Bưởi.
    Tỉ mẩn tỉ mỉ rửa sạch, phơi khô, rồi bóc vỏ. Và cuối cùng mắt trước mắt sau đi quanh khu TT xem nhà nào có dây phơi quần áo bằng thép là "thó" để xâu chuỗi hạt. Trẻ con hồi đó cũng lạ thật ngày thường thì cái gì cũng đem khoe với nhau.
    Vậy mà những ngày gần Tết TT thì gặp nhau cứ như là ngậm hột thị cả lũ. Đứa nào cũng ngầm theo dõi nhau xem đứa kia chuẩn bị ra sao rồi.
    Lại nữa, dây hạt Bưởi làm xong lại phải giấu giấu giếm giếm vào những ngõ ngách khó tìm nhất để khỏi bị các bậc phụ huynh phát hiện ko thì ăn no lươn với cả trạch nhé.
    Để rồi bùng cháy vào đêm Trung Thu. Đêm TT dây hạt Bưởi của ai dài hơn, cháy lâu hơn thì lấy làm hãnh diện lắm lắm.
    Mà kể cũng là lạ ngày thường thì nhà ai mà mất dây thép phơi quần áo thì có mà chớ kể. Nào thì nhạc disco, nào thì cải lương sẽ nổi lên ngay, vậy mà ... bình yên. Mới thấy rằng người lớn ai cũng biết việc trẻ con làm, nhưng để con trẻ có ngày Trung Thu trọn vẹn thì họ vui vẻ thứ tha.
    Trung Thu ngày đó thật vô cùng thú vị, này nhé các anh chị phụ trách đội-đoàn sẽ tổ chức:
    - Hát/múa các bài ca thiếu nhi phù hợp.
    - Kéo co, rước đèn dưới ánh trăng.
    - Phát quà/ phần thưởng cho những em có thành tích hoạt động hè tốt.
    - Và cuối cùng tiết mục hấp dẫn nhất là "Phá cỗ". Ối trời ơi, cả khu TT được phen váng đầu - hoa mắt. Vậy mà trẻ em thì ánh mắt sáng ngời - hân hoan vui vẻ.
    Nay thành người lớn rồi, bạn bè xưa nay đã có trẻ em hết rồi.
    Nhớ quá cái Tết Trung Thu ngày đó và thương cho trẻ em không có cơ hội được thưởng cái thú đón Tết Trung Thu như chúng mình ngày đó bạn nhỉ.
    Trần Vũ
  9. thaomit

    thaomit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về mùa thu, chép tặng các bạn một bài.
    KHÔNG ĐỀ
    Nắng - những giọt nắng rớt cuối cùng,
    Của một mùa thu đang đi vội.
    Gió ?" những làn gió rớt cuối cùng
    Của một chiều tiếc nuối.
    Anh ra đi cả một trời giận dỗi,
    Rớt lại em?
  10. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này