1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng thu về

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tranvufam, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm giác như về nhà mình vậy. Iu mọi người quá! Tặng cả nhà
  2. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Theo em, trẻ con bây giờ không chỉ mất cái thú đón Trung thu như mình ngày xưa, cái thời mà chỉ nghĩ đến bánh dẻo, bánh nướng thôi là thèm kinh khủng mà còn cả cái nhưng trò chơi mà chúng mình chơi thủa bé nữa. Hôm qua, nhóm SC em tụ tập, nói chuyện đến chủ đề ngày xưa thì sôi nổi lắm. Mấy anh con trai thì hăng say kể chuyện ngày xưa chơi chọi cá, mua cá chọi ở đâu, chơi nhưng trò gì mà bây giờ trẻ con không còn chơi nữa, rồi chuện nhà mọi người chả bao giờ đóng cửa, trẻ con cứ chơi từ nhà nọ sang nhà kia, cái thời mà chìa khoá đeo ở cổ, đứng ngóng ra cửa chờ bố mẹ về...
  3. kappihappy

    kappihappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài thơ cũng nói đến mùa thu, dù chỉ là một chút. Tác giả là cố thi sĩ Trần Hòa Bình.
    Thêm một
    Thêm một chiếc lá rụng,
    Thế là thành mùa thu.
    Thêm một tiếng chim gù,
    Thành ban mai tinh khiết.
    Dĩ nhiên là tôi biết,
    Thêm một - lắm điều hay.
    Nhưng mà tôi cũng biết,
    Thêm một - phiền toái thay!
    Thêm một lời dại dột,
    Tức thì em bỏ đi.
    Nhưng thêm chút lầm lì,
    Thế nào em cũng khóc.
    Thêm một người thứ ba,
    Chuyện tình đâm dang dở.
    Cứ thêm một lời hứa,
    Lại một lần khả nghi.
    Nhận thêm một thiệp cưới,
    Thấy mình lẻ loi hơn.
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.
    Dĩ nhiên là tôi biết,
    Thêm một lắm điều hay.​
  4. frandumiha

    frandumiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cũng xin góp bài cho topic thêm đông.
    Cái bài này chả nhớ tên, chả nhớ tác giả, chỉ biết nó khá hay và mang đậm hương săc của mùa thu:
    Sáng nay chợt thấy thu về.
    Cây xao xác lá, gió se mặt đường.
    Lưng trời phủ một màn sương.
    Mặt hồ xanh, những nỗi buồn đuổi nhau.
    Người đi xa đã từ lâu.
    Mà mùa thu đến vẫn đau lá vàng.
    Con thuyền xuôi bến đò ngang.
    Dòng sông nào chẳng khúc buồn, khúc vui.
    Tôi đi bên cạnh một người.
    Mà tâm hồn tận cuối trời mùa đông.
    Nếu đời là một dòng sông.
    Tôi xin làm cánh bèo không bến bờ.
    Để mùa thu chẳng bao giờ.
    Gọi dông bão đến cho thơ tôi buồn
    Được frandumiha sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 04/09/2008
  5. gaubong_dethuong

    gaubong_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em là một thành viên mới, E sinh vào mùa thu. Mùa thu lá vàng.
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Em cũng được sinh vào mùa Thu, năm kia sinh nhật em đúng vào rằm Trung Thu đấy. Trẻ con bây giờ có nhiều đồ chơi Trung Quốc hiện đại quên hết cả các trò dân gian rồi. Hồi còn bé mỗi dịp Trung Thu ngõ em lại tụ tập ở nhà một ai đó có cái sân thượng cao nhất, mỗi người tham gia phải mang một món đến chẳng hạn bánh nướng, bánh dẻo, hồng .......có phải ai cũng được tham gia đâu phải xin xỏ, nịnh nọt các anh chị lớn hơn trong ngõ mãi mới được dự đấy. Thời đấy sân thượng chỉ là của nhà 1 tầng mà thôi, không có ánh điện mọi người thắp nến, đốt đèn ông sao rồi hát hò, diễn Sơn Tinh Thủy Tinh (em lúc nào cũng bị đóng làm Thủy Tinh thế mới ghét), chơi rất nhiều trò màn cuối cùng là phá cỗ tranh nhau (ở nhà có cho cả mâm cũng chả thèm). Bọn trẻ bây giờ khéo chả có ấn tượng gì về Trung Thu cho lắm, cũng chả biết chơi những trò dân gian. Các bác gái còn nhớ chơi mốt, chơi ô ăn quan, các bác trai giờ còn nhớ đến cái trò gì uốn tròn bằng sắt và đẩy cho nó chạy không? Hồi nhỏ em mơ ước mãi mới được mua cái tầu thủy chạy bằng dầu kêu bành bạch.
    Ôi thời đã xa
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 10/09/2008
  7. thaomit

    thaomit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhân Thu về, nhớ mùa hoa sữa. Đây là bài thơ được viết từ mùa thu năm ngoái...
    Em cuống quýt dọc con đường hoa sữa
    Giấu cho anh một chùm thơm nồng nàn
    Anh giữ lấy ủ thầm vào nỗi nhớ
    Để đêm về có hơi ấm hương em.

Chia sẻ trang này