1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NhocSG, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocSG

    NhocSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng

    Trưa Sài Gòn, nóng 35 độ, oi nồng và khô khốc.
    Hơi nóng như một bà già cả ghen, đeo bám theo từng cơn gió, vắt kiệt những xanh non cuối cùng trên các tàng cây, vứt lại đó một màu xanh già ngắt và buồn tẻ.
    Người ta dễ cáu gắt và vứt vào mặt nhau những lới to đoành và rỗng tuếch, rồi lại xin lỗi và làm hoà (vì chuyện có đáng gì)
    Bụi bặm dai dẳng thể hiện mình là người ban trung thành
    Trưa Sài Gòn những ngày cuối mùa khô này cay nghiệt và khó tính như một chàng trai già độc thân.

    Chiều tối,
    Vùng thoát khỏi hơi nóng, gió dịu dàng mơn man những lộc non.
    Bụi mệt mỏi trốn xuống mặt đường nằm nghỉ sau một ngày dài "vì tình bạn"
    Riêng hơi nóng, bỏ mất gió, lại kiên trì đeo bám những mảng tường, mái tôn của các căn nhà
    Chút mát lành cuối ngày quyến rũ ngừoi ta ra đường
    Đêm Sài Gòn những ngày cuối mùa khô, không lung linh và huyền ảo nhưng vẫn thừa sức hấp dẫn người ta thành nhừng người khách bộ hành, "xe" hành, ...

    Uống cafe đêm Sài Gòn những ngày cuối mùa khô, người ta chịu khó chui lên sân thượng của những lầu sáu, lầu tám (cũng không khó lắm đâu vì có thang máy), ở đó, không chỉ cafe mà người ta còn được uống cả tự do của gió sau một ngày dài oi ả.

    NhocSG
  2. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ khoái ngồi trên lầu 33 thôi, có điều lên đó thì tốn $ lắm.
    +++++++++++++++++++++
    Mặt trời nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai tôi trở về cát bụi.
    Sư thầy ơi, chờ con với!
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không cần lên 33 tầng đâu, bạn cũng có thể tìm được sự mát mẻ khi đến với quán cafe SaPa nằm trong một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ. Ở đó có một hòn non bộ với hệ thống nước phun tạo nên không khí mát rượi đó bạn. Nếu Saigon những ngày không quá nóng, bạn cũng có thể cảm thấy lành lạnh khi ngồi trên tầng1 trong quán nữa đấy. Với khung cảnh sân vườn thoáng đãng, không gian đầy cây cối nên sẽ thật bình yên và thoải mái khi đặt chân vào đây. Bạn hãy thử một lần đi nhé !!!
  4. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chị gái dẫn em đi nha?
    +++++++++++++++++++++
    Mặt trời nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai tôi trở về cát bụi.
    Sư thầy ơi, chờ con với!
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    mấy cafe nhà lầu cao cao hình như mắc lắm heng , tui chưa được bước vào, toàn chui xuống hầm thui. Đùa chứ có cái quán Carmen nghe nhạc cũng thích nhưng máy lạnh bật hơi lạnh , nên ngồi chút là rét run. Thế nên vẫn thích cõi riêngg tuy là chả có gì riêng cả , quán đấy buổi sáng nhìn toàn cây cối xanh tươi cũng mát mắt không cảm giác nóng sg
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  6. NhocSG

    NhocSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, ai bẩu chui lên mãi 33 tầng, đưa cổ ra cho nó chém. Đã thế, được tí gió trời thì còn đỡ tủi, đằng này, lại phải ngồi trong air con***ioner,
    Thử leo thấp hơn nhiều chút, ra thương xá Tax, leo lên tầng thượng, nhạc nghe cũng tầm thường, gọi một cốc socola nóng và ngồi đồng từ 06 giờ chiều đến khuya xem. Cảm nhận về một khu trung tâm thương mại của thành phố trong buổi hoàng hôn. Từng nhà, từng nhà bắt đầu lên đèn, những cánh chim chao mình về tổ. Không khí lắng xuống rồi lại bùng lên, dòng người đi chơi phố cứ đông dần.
    2 in 1. Lạ lẫm, ...
    Còn không thì ra thử Cách Mạng Tháng Tám bạn Quick nhé, quẹo vào ngã ba cạnh sân Lan Anh, leo lên lầu sáu, gọi cafe Ailen, chọn một xó xỉnh khuất mắt (mọi người) và hóng gió, phóng tầm mắt ra khắp ba phương (còn một phương làm tường), nghiệm hết được câu "làm ... người ... chí tại bốn phương"
    Sapa là một quán hay với hoa bìm bìm và quạt gió, lối trang trí mộc mạc nhưng không quê mùa, gọi sinh tố dâu tươi và thả hồn đi lang thang (để nghe ké nhạc Tuấn Ngọc từ quán cạnh bên)...
    NhocSG
    Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình vội vã lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đơi đã từ lâu
    Được nhocsg sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 13/03/2004
    Được nhocsg sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 13/03/2004
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ha, không ngờ về Sg đó 1 chút lãng đãng xem nào? Liệu mùa Thu có bao giờ ghé thăm SG không nhỉ ? :( :(
    Ở SG có con đường nào đẹp nhỉ? chỉ thấy người với người hối hả điên cuồng theo cuộc sống những cột đèn đỏ và những chiếc khăn bịt kín mít.
    Khì vote cho nhocsg 5* vì ý tưởng lãng đãng chiều thu SG - HN
  8. NhocSG

    NhocSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    :+
    Sài Gòn cũng có mùa thu.
    Mùa thu Sài Gòn đến nhẹ nhàng lắm, len lén lắm, như một cô gái quê lắm bẽn lẽn. Mùa thu Sài Gòn không đến vào ... mùa thu
    Mùa thu Sài Gòn đến trước mỗi mùa mưa, trú ngụ ở vài con đường trong thành phố, mà ở đó, hiếm thấy người ta hối hả, ií thấy ''''ninja".
    Mùa thu Sài Gòn không có áo vàng ươm quét gió nghe xào xạc quý phái của mùa thu xứ ôn đới.
    Mùa thu Sài Gòn thường ghé những con đường gần hồ con rùa vào cuối tháng 04. Khoác nhẹ tấm áo hoa sao vàng liti, điểm xuyết màu xanh đen của mặt đường. Thoảng chút hương hăng hắc, quấn trong gió.
    Mùa thu, đường Phùng Khắc Khoan yên tĩnh, dịu dàng. thoảng hoặc gió, lá me bay lả tả, phủ kín mặt đường.
    Mùa thu...
    Người Sài Gòn quá nhiều bận rộn, thưởng thức SG, nhớ SG phần lớn qua các quán hàng. Để cảm được thiên nhiên SG (cũng không còn bao lăm), người ta phải có thời gian và sự tĩnh lặng của tâm hồn để đi tìm (Thường chỉ thấy ở người bệnh, người vừa trải qua một thất bại, vừa gặt hái thành công của một qúa trình lao động bền bỉ, người về hưu ... ).
    NhocSG
    Co doi luc tren duong doi tap nap
    Ta vo tinh voi va luot qua nhau
    Buoc lo dang chang ngo dang de mat
    Mot tam hon ta doi da tu lau
    Được nhocsg sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 14/03/2004
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đối với người mới vào SG sinh sống và làm việc, muốn cảm nhật được 1 chút mùa Thu như bác NhocSG nói. Khì khì cũng hơi khó đó. SG ơi là SG ơi sao khác HN đến thế cơ à :(
  10. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Uh nhỉ? mùa thu Sài Gòn bẽn lẽn lắm
    Chỉ bắt được hơi hướm của mùa thu vào những buổi sáng tháng 9, tháng 10 bằng những làn gió mát mang chút ít se lạnh của sương sớm. Bằng màu sắc của lá vàng rơi, của hoa rụng trên những con đường có hàng điệp vàng (Tú Xương nè níu nhớ không lầm). Bằng sắc áo khoác thu trắng xanh vàng đỏ của các cô gái Sài Gòn nè.
    Hơi thở của mùa thu làm đường phố đẹp hơn nè. Trời lành lạnh thì lúc nào cũng làm con người xích lại gần nhau hơn. Hì, buổi tối ra đường sẽ thấy, người Sài Gòn đi dạo nhiều hơn, tình nhân có, bạn bè có, gia đình còn nhiều hơn nữa. Nếu mà chú ý sẽ thấy, tỷ lệ người ta nắm tay nhau sẽ nhiều hơn ngày thường.
    Không gì thú vị bằng ăn kem Sài Gòn vào mùa thu hay mùa đông, nhấm nháp ly kem lạnh buốt giữa khí trời mát mẻ hay lạnh lẽo, giữa tiếng nói cười ồn ã của bạn bè, hay chỉ là hai đứa ngồi lặng thinh..cứ hễ vào những ngày đó lại thấy lòng sao ấm áp, dịu dàng.
    Tuyệt nhất là leo lên tầng 13 ngó ra khung cảnh của nhà thờ Đức Bà, khoảng xanh mát mẻ của quảng trường Công Xã Paris. Nhìn xuống thấy con người, xe cộ chuyển động. Đọc ở đâu đó một bài viết, nói con người SG vừa nhanh vừa chậm. Nhanh vì người ta chen lấn, người ta bóp còi, hối hả vượt qua nhau...nhiều khi chẳng để làm gì, thế mà người ta cứ giận dỗi nhau, chậm vì chen lấn đấy, nhưng có ai vượt qáu được tốc độ cho phép đâu?. Cứ thế, ngồi trên cao mà quan sát, thấy thế giới thực sao giống thế giới đồ chơi hồi nhỏ, cái thuở trả tiền bác sĩ bằng mấy lá liễu cong cong.
    Rồi lại nhìn lên cao, những đêm trăng tròn, trời sáng, trời tối, mây, không mây, bao nhiêu ngôi sao? Ngôi nào là sao bản mệnh của ta, ngôi nào dành cho bạn? Chả biết, nhưng cứ ngồi đó mà giương mắt lên trời ngắm say mê
    Ngồi đó thì chẳng có nhạc đâu, chằng có thể nghe bài '' Nhớ mùa thu Hà Nội'' hay bài ''Thu quyến rũ '' gì đó...nhưng lại nghe rõ giọng bạn bè, trầm ấm, trong trẻo, hay mệt mỏi..hihì...nghe bạn và nói cho bạn nghe. Tuyệt!
    Tôi nhớ bạn ghê và nhớ những ngày thu thuở ấy.
    Tôi sợ đường thu phớt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngắm đò.

Chia sẻ trang này