1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng...

    Ngày không mưa...

    Không đủ nguy tệ để thành suy sụp, nhưng đau nhiều hơn là hụt hẫng.

    Thất vọng, nhưng không tiếc nuối.

    Không buồn, chỉ chống chếnh.

    Vẫn làm việc, vẫn miệt mài với những ý tưởng. Chỉ một phút chùng lòng ngậm ngùi... lãng đãng phiêu diêu

    Chìm đắm trong vũ điệu Salsa sôi động và tự do.
  2. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa lúc 18h30
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ừm! Đúng thế thật.
    ----------------------------------------
    Lâu lắm rồi mới lên Nutz, dễ đến nửa năm. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi....
    Không khí latin sôi động. Cuốn mình trong điệu nhạc tươi tắn. Chợt nhận ra nhạc bachata dịu dàng và quyến rũ biết bao...
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cô e họ về rồi, một mình ta lăn lóc từ góc này qua góc khác. Trống trải. Đêm dài hơn. Cơn mơ nhiều giật mình thảng thốt. Trong giấc ngủ mệt nhoài, ta bị kéo căng giằng xéo giữa những giấc mơ không đầu không cuối.Ta giật mình tỉnh giấc. Cảm giác lạc lõng và yếu đuối.
    Thảng thốt!
    Mẹ bảo, tại mình thần kinh yếu. Nên giấc ngủ thường không sâu và nhiều sợ hãi. Chỉ cần ban ngày ta suy nghĩ một chút, là đêm sẽ gặp nhiều ác mộng.
    Ngày chạy ngược chạy xuôi, đua tranh với thời gian. Thèm một lúc thảnh thơi cho riêng mình. Đêm lang thang từng con phố. Không muốn đặt chân về nhà. Và chỉ đặt chân về nhà trước giờ giới nghiêm.
    Ngày - ko một phút dành cho riêng tư. Đêm - muốn nở một nụ cười, sao mà khó???? Lang thang một mình....
    Có những lúc ngủ mơ màng, e thấy mình hụt chân ngã xuống hố sâu. Giật mình, mồ hôi đầm đìa....
    Nhớ mẹ thật nhiều......
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 23/07/2006
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tối!
    Lại xách xe lang thang các phố. Chẳng biết đi đâu về đâu... Ngắm những dòng người qua lại, lại qua.... Gọi điện cho lũ bạn, đứa thì bận việc, đứa thì ở xa, đứa thì chính lòng mình cũng thấy rối....
    Dọc qua những con phố.... Nhắn tin cho hội ăn chơi. Tất cả đều rơi vào im lặng....
    Chợt bắt gặp một gánh hàng hoa muộn. Theo thói quen, lại phóng xe chầm chậm theo sau ngắm trộm hoa ...
    Nhác thấy khóm hoa quỳ nằm sõng sượi trong thúng. Dừng xe ngó kĩ mới biết là hoa sen đích thực. Chợt tan biến những buồn phiền mệt mỏi. Vui thật là vui... Lần đầu tiên được cầm trong tay bó hoa sen, là sen Tây Hồ chứ ko phải loài hoa quỳ vẫn bán ê hề ngoài chợ. Móc vội ví tiền, mới biết đã hết tiền tự bao giờ. Lục tung túi xách, kiếm được vài xu lẻ lăn lóc trong góc túi. Đón bó hoa từ cô hàng hoa mà vui mừng hết xiết, dù bó sen đã héo úa, cong queo, lá sen khô khốc, cánh sen tả tơi và gẫy mất ba bông. Ngó thúng hoa còn một ít hoa hồng vàng, thèm thuồng tiếc nuối vì không mang theo tiền để mua thêm thật nhiều.
    Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác về nhà mà vui đến vậy. ...
    Giờ là giây phút được ngắm hoa sen, thanh thản và toàn tâm. Cánh sen mịn màng, màu sen dịu dàng và nồng nàn sức sống. Màu hồng của cánh sen sao quyến luyến da diết đến lạ. Cánh sen to và bầu bĩnh hơn cánh hoa quỳ. Hết lớp này đến lớp kia, cánh hoa sen ôm lấy nhau, quấn quít tạo thành một thế sum vầy và no đủ. Hương sen ngọt ngào, thắm thiết hồn của đất.
    Thật tuyệt!
    Thật là mãn nguyện!
    Ít ra là đã có một niềm vui...
    Tối nay sẽ được chìm vào giấc ngủ cùng hương sen.
  6. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích hoa sen lắm không hiểu vì người ta thích nên mình thích cũng hay như thế nào. Một bó sen cắm trong một bình đồng hay bình thuỷ tinh cũng được, trông đẹp thật, có chút gì đấy nhẹ nhàng.......Ấy có thích nhìn hoa sen tàn không ? Chả hiểu sao khi nhìn hoa sen tàn,tớ có cảm giác gì đấy ,lạ lắm khó tả lắm, có chút gì đấy rất buồn ,cánh hoa vẫn như vậy, không chút gì là heo ua'' cả nhưng rụng rơi xung quanh. Cái cảnh một bình sen trên một bàn gỗ nhỏ với những cánh sen rơi rụng xung quanh lúc nào cũng mạng lại cho tớ một cảm xúc thật lạ .
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì gặp được một người thích hoa sen
    Sáng nay thức giấc, nhìn thấy có mấy bông đã tả tơi. Buồn!
    Nụ hoa bung tràn, mùi hương ngan ngát. Sung sướng!
    Cả ngày chạy rông ngoài đường.11h về đến nhà thì ôi thôi... hoa đã tàn tự bao giờ. Cánh hoa đã đen quắt lại. THê thảm ghê....
    Mình ko thích nhìn hoa sen tàn. Mình chỉ thích nhìn hoa khi hoa đang chúm chím và đang độ bung tràn viên mãn nhất. Nhưng thời khắc đó ngắn ngủi lắm. Nhìn sen tàn, lòng cứ xót....
    Hoa sen cắm trong bình pha lê cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là cắm trong bình đất nung cao cổ. Cứ tưởng tượng xem:
    Trong đầm gì đẹp bằng sen
    Lá xanh bông trắng lại xen nhị vàng....
    Chả biết nói thế nào. Bình đất mang dư vị quê mùa làng xóm. Hoa sen tượng trưng cho hồn đất Việt. Hợp nhau quá phải không?NẾu chọn được lá sen xanh ko bị héo, ko bị sâu rách,đem lót dưới bình hoa để hứng cánh hoa tàn thì thật là tuyệt. One_shot thử đi nhé!
    Sắp tới có thể khongthe sẽ xuống Bát Tràng và có thể sẽ chọn một bình đất nung để cắm sen. nhưng đến khi kt đi được thì chắc đã hết mùa sen.
    Mùa sen năm sau, kt đã ko còn ở HN nữa rồi...Sài Gòn có sen ko nhỉ?
  8. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Uh một ý tưởng hay đấy hình như One_shot cũng thoáng thấy một hình ảnh như vậy rồi thì pải. Mai có việc pải đi mất rùi, ko thì sẽ ra chợ kiếm một bó sen và một lá sen xanh. Có lẽ để ngày kia vậy. Bát Tràng à , hay đấy nhỉ ? Thấy thằng bạn với con bé người yêu rủ nhau sang bên đấy nhưng mình có một mình đi làm gì. Mà dù có thế nào, kể là còn mùa sen hay hết mùa sen rồi thì cũng mua cho mìh một bình sen đất nung thật đẹp nhá, bởi vì sẽ còn những mùa sen khác mà. Mà thấy khôngthể cũng hay lượn nhể, giống mình thế không bít . Mặc dù cũng có một hai đứa bạn có thể nói chuyện đấy nhưng mà đúng là có những lúc chỉ muốn đi một mình. Cứ một mình lang thang hết góc này đến góc kia, muốn uống gì thì lại vào những nơi mình hay uống, xong thì lại đi bao h bố mẹ gọi điện thì lại về. Nhiều thứ 7 ra đường cũng buồn lắm, ai cũng có đôi mà chỉ có mình thì một mình một xe nhưng biết làm sao được có pải cứ yêu là được yêu lại đâu. Ngày trước thì mong có người yêu lắm nhưng mà càng ngày càng thấy chập chờn,có lẽ mình mệt mỏi quá rồi thì pải, cảm xúc cũng chạy đâu hết không biết. Có lẽ không nên yêu nữa thì sẽ tốt cho mình hơn dù biết sẽ cô đơn lắm. Hì hì lạc đề mất rùi, ngày kia mình sẽ dậy sớm đi mua sen . Hahaha yêu sen thì ở lại Hà nội đi, trong Nam sẽ không có đâu
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lượn vì không có chỗ nào để mà đi thôi one_shot ạ.
    Người yêu à? Lúc này chưa phải lúc. Khongthe cũng ko có bạn trai. Nhưng đó không phải là mối bận tâm của kt lúc này. Bạn bè kt cũng có nhiều, nhưng tất cả chỉ hững hờ, trôi, và trôi thôi. Kt đợi tình cảm chân thành và chín chắn, đợi một người biết trân trọng chính kt và có một cái gì đó khiến kt phải ngượng mộ khâm phục. Lúc "nông nhàn", kt làm những việc khác để đến lúc "vụ mùa", kt yên tâm đi gặt.
    KT buồn ngủ rồi. Mai trò chuyện tiếp với shot nhé!
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường, và kết thúc bằng một việc ko vui
    Vì quá tin vào tình cảm bạn bè, đã ko làm hợp đồng khi giao cho bạn cung cấp sản phẩm cho mình. Khi mọi việc ko được như ý... mình thất vọng, ngượng ngùng, chán nản..... Bạn biết rõ mình thất vọng. Nhưng dường như với bạn, sự thất vọng trong đôi mắt và giọng nói của mình không khiến bạn bận tâm....
    Ngao ngán... Kinh nghiệm rút ra lần 2: Không bao giờ làm ăn với những người bạn, nếu không muốn bị sứt mẻ tình cảm.
    Lúc đó mình để cho bạn lựa chọn phương án giải quyết, nhưng bạn không chủ động. Mình phần nhiều thất vọng vì tình cảm, nên cũng quyết định nhanh chóng không truy cứu và ngậm ngùi nhận về bài học cho riêng mình. Nhưng ... dường như bạn không nhận ra suy nghĩ của mình ẩn chứa sau quyết định nhanh chóng đó. Mình vốn là đứa ghê gớm. Ai thế nào với mình thì mình đối lại ngay thế ấy. Vậy mà lúc đó, quá bất ngờ nên mình chỉ muốn mau mau quyết đinh....
    Nhưng ngày mai, mình sẽ nói chuyện với bạn. Người ta đối với mình thế nào, hãy đối lại với người thế ấy, khongthe ạ!
    Cố gắng không vấp lần 3

Chia sẻ trang này