1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Xong được 1/4 công việc tối nay rồi. Relax tí thôi http://www.youtube.com/watch?v=yV-yEcATTKY&mode=related&search=
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Belly dance:
    Cơ bản: http://www.youtube.com/watch?v=gN-LxJGNmIU
    http://www.youtube.com/watch?v=m8MYUtRUwkE&mode=related&search=
    http://www.youtube.com/watch?v=uWBsn4BXGu0
    http://www.youtube.com/watch?v=QXWuoFzL4tM&mode=related&search=
    http://www.youtube.com/watch?v=oJslqNGXE2E
    http://www.youtube.com/watch?v=7arxwd7Hdog
    http://www.youtube.com/watch?v=aFb-Uhs2baM&mode=related&search=
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi
    Lãng đãng
    Vu vơ
    Muốn viết một đôi dòng. Nhưng hình như những gì khuất kín không bao giờ có thể public. Thật khó chịu khi lòng bức bối.
    Mệt lắm rồi. Nhưng sợ chìm vào cơn mộng mị với những cơn mơ kinh hoàng...
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ta đang lãng phí thời gian một cách vô bổ. Biết vậy, nhưng vẫn chống cằm nghe mấy bản rock ballad ai oán.
    NGày mai, trời lại ságn
  5. XANLAN

    XANLAN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thiếu ổn định.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ trời mới sáng nhỉ? Chán!
    Thôi kệ! Mai là chủ nhật, không nhất thiết phải giữ gìn sức khoẻ
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thèm được nghe một giọng nói của bất kì ai đó trong đêm. Nhưng chả ai dở hơi như mình thức tận giờ này để chơi không cả.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này mình rơi vào trạng thái vô định, dễ đến 2 tuần rồi. Công việc chạy ngon lành quá, đâm ra mình là người thừa. Ngồi không vêu vao cả ngày. Chán nản. Mình ghét sự nhàn tẻ. Bởi vì sự nhàn tẻ khiến mình nghĩ ngơij, hoặc ít ra là thấy tay chân thừa thãi, mà đã thừa thãi thì là ko có ích.
    Cũng hai tuần nay, mình cứ đi ra đi vào cái tờ tờ vờ nờ này suốt ngày giết thời gian. Thành nghiện mất, khó bỏ....
    Sức ì... khó mà chiến lại sức ì. Hễ cuộc sống gian truân là mình làm việc như con thiêu thân và phát huy hết mọi khả năng có thể. Còn hễ cuộc sống an nhàn, yên ổn là mình lại đổ đốn hư thân mất nết, lại trở tính cáu kỉnh.
    Mai làm gì nhỉ? Làm gì cho bớt bực bội khó chịu nhỉ? Hay đổ tội tại tiết trời chuyển mùa nên khó ở?
    Muốn đi lang thang dạo phố, nhưng lại ngại xe cộ như mắc cửi, ngại đầu óc lơ đễnh nên húc đuôi xe người ta, ngại bụi khói mù mịt, ngại coi những cảnh chướng tai gai mắt... chẹp! Chẳng nhẽ mai lại ngồi bó gối ở nhà? Chán nhỉ? Hay là đi học? Mà học với cái đầu óc lẩn thẩn của mình khó lòng mà vào nổi.
    Dạo này chập nặng rồi. Nếu ko có việc gì để làm chắc mình toi luôn.
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .... ta.....hay ngồi một mình, cho đêm dài vây quanh....
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Không nghì gì... nhưng nước mắt chực trào ra. Vì cái gì nhỉ?
    Mệt mỏi lạ kì. Sức khoẻ ngày một sa sút. Chẳng hiểu vì sao? Trong khi ăn uống vẫn bình thường, ngủ đủ giấc hơn, tập dancing đều đặn hơn. Hè sắp tới rồi, lại sắp bước vào thời kì bỏ ăn triền miên. Mình sẽ sống sao cho qua mùa hè?
    Công việc.... Mọi thứ đều là màu hồng. Nhưng đằng sau cái thứ màu hồng bảng lảng ấy là cả những nhức nhối phi lý. Tình thương... Cái thứ tình thương khiến mình uỷ mị nhu nhược ko thể dứt khoát được.
    Tiến thoái lưỡng nan. Không ai có thể quyết định việc của mình ngoài mình. Mình làm gì bây giờ? Sự ko bằng lòng chán nản tích tụ lâu trong người, khiến mình dạo này dễ cáu kỉnh hơn, khó chịu hơn. Mình biết mình đang sai. Nhưng không sao sửa nổi. Mình mệt mỏi quá!
    Mệt
    Đau
    Buồn
    Chán
    Chỉ thèm một buổi tối thanh bình và một giấc ngủ ngon ko vướng ưu phiền.

Chia sẻ trang này