1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa. E rất thích những đêm mưa to. Cuộn tròn trong chăn hít hà cái hương ngai ngái lành lạnh của khí trời. Cảm giác em hiền hoà hơn, bớt ngỗ ngược hơn.
    Một đêm khó ngủ. Chập chờn những giấc mơ ko đầu ko cuối, ko kinh hoàng tàn bạo, nhưng thảng thốt xót xa.
    Đi kiếm chú chuột bông ôm cho ấm. Chuột chị chuột em một đàn lúc nhúc giờ chẳng thấy đâu, còn một chú chuột nằm buồn thiu. Hihi! Lâu rồi lãng quên mấy em chuột xinh.
    Trằn trọc tới sáng. Thôi thì dậy sớm một hôm để còn biết mặt trời mọc hướng nào???
    Một cuối tuần bận rộn. Một kì thi chưa bao giờ chuẩn bị củ chuối như kì thi này. Ít nhất là về tinh thần.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ..............................
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hít một hơi dài, thấy cuộc sống như đang hồi sinh...
    Cuộc sống mỗi lúc chùng chân, có thêm mẹ con phấn chấn hơn, bớt buông xuôi hơn. Con đường mà con đi từ nay không chỉ mình con thênh thênh bước nữa. Thôi thì, trong những cái dở mình chọn cái ít dở nhất, rồi vui vì ít ra nó ko quá tệ và hạnh phúc vì nó là của mình, mẹ nhỉ?
    Lâu lắm rồi con mới có khí thế học hành trở lại và hiếu chiến cực kì với thử thách sắp tới. Với con chỉ cần một ngọn lửa, đủ để sưởi ấm những phút trống rỗng là được, con không cần gì hơn.
    Hnay con chat với bạn thân của con. Giữa những mối quan hệ mới mẻ, giữa những con người rôm rả hào nhoáng, con vẫn chỉ cảm thấy yên bình khi ở bên cậu bạn thân của con. Đếm từng ngày đợi bạn trở về, để hai đứa lại í ới rủ nhau đi chơi. Con lại dạy nó cách cua gái, và lại ngồi quân sư cho gái cua nó. Nhớ quá nụ cười và cái nheo mắt dịu dàng của nó. Con chán những mối quan hệ nửa nạc nửa mỡ, những tách cà fê vô vị, cười những điều vô vị, nói những điều vô vị.... Con cần một sự khác lạ thú vị và một tình cảm sâu sắc tôn trọng. Bạn con ko có sự thú vị gây ngạc nhiên, ko có sự choáng ngợp nhưng bạn con dành cho con sự tin tưởng và trân trọng tuyệt đối.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Quên, đã quên hết những điều buồn phiền, kể cả những thói quen khốn khổ. Ai cũng đã an bài với sự lựa chọn của mình. Em dù ko có quyền lựa chọn, vẫn thoả mãn lòng mình với những buổi tối lông bông cùng bạn bè. Cuộc sống đã cân bằng, dù hơi chút tẻ nhạt.
    Chưa bao giờ e vui đến thế khi nhìn thấy mình trong gương. Ko còn cô bé vêu vao hốc hác, đôi mắt thiếu ngủ ngáo ngơ. E múp míp hơn, tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn.
    E ko cần gì hơn một cuộc sống với sự bình yên lành nguyên. E chỉ cần có em và một chiều đầy gió, có nắng và mây bay...
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đau ê ẩm cả người. Chân tay rã rụng như không còn một chút máu nào trong cơ thể. Đau đến mức không thể nào chợp mắt được.
    Hôm nay chị chui vào phòng em ngủ ké. Đau mà không thể trở mình. Cái tật trở mình mỗi đêm khó ngủ mà lại ko được trở mình....
    Bực quá, ôm chăn gối xuống sàn ngủ để dễ bề quay trở. Vẫn không ngủ được, lộn ngược lộn xuôi lại lôi điện thoại ra nghịch. ước gì giờ này vẫn còn một ai đó còn thức, chịu buôn chuyện với em để em đỡ trằn trọc và có thể đi vào giấc ngủ yên bình hơn.
    Đến bao giờ, e mới vượt qua được những giấc ngủ trắng?
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đau ê ẩm cả người. Chân tay rã rụng như không còn một chút máu nào trong cơ thể. Đau đến mức không thể nào chợp mắt được.
    Hôm nay chị chui vào phòng em ngủ ké. Đau mà không thể trở mình. Cái tật trở mình mỗi đêm khó ngủ mà lại ko được trở mình....
    Bực quá, ôm chăn gối xuống sàn ngủ để dễ bề quay trở. Vẫn không ngủ được, lộn ngược lộn xuôi lại lôi điện thoại ra nghịch. ước gì giờ này vẫn còn một ai đó còn thức, chịu buôn chuyện với em để em đỡ trằn trọc và có thể đi vào giấc ngủ yên bình hơn.
    Đến bao giờ, e mới vượt qua được những giấc ngủ trắng?
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hnay, sau khi lòng đã dặn lòng, tâm đã dặn tâm chuẩn bị cho một cuộc đổi dời đau đớn, một cách bình tĩnh và quyết đoán như tất cả mọi quyết định khác của em, bỗng vỡ oà tất cả khi em tự dưng lân la search google, và đọc một blog của một bạn trẻ xa lạ nào đó viết về em...
    Những dòng chữ thân thiện của một người xa lạ.... đang viết về em bằng tất cả sự tin yêu và tôn thờ. Mắt em hoe hoe đỏ... nhớ lại sáng nay khi lật đống giấy tờ, nhác thấy những bức thư , bút tích, những tờ báo, những clips... E ko dám đối diện với chính mình nên mau chóng gấp lại.
    Em vỡ oà ra, khi biết bạn ý định của bạn. Em để status "Hết tình còn nghĩa, đừng để tui đạp nốt chút tình còn lại". Chắc chắn bạn sẽ nghĩ, những câu chữ kia dành cho một anh chàng nào đó mà ko thể ngờ là dành cho bạn. Dường như tất cả những trân trọng em dành cho bạn, vượt lên cả những cảm xúc tổn thương ngày nào của em, bỗng chốc trở nên vô nghĩa. E cười nhạt. Chưa bao giờ e cười nhạt như vậy khi nghĩ về bạn. Bạn tồi lắm! Đúng vậy. Nếu đã ko cố giữ nốt chút nghĩa còn lại, thì để em đạp nốt cho trôi luôn đi. Em đã từng bảo với bạn: Em vốn dĩ hiền lành, nhưng ai đó ko tốt với em thì e cũng có thể đãi họ cả bộ lòng.
    Tối nay, một tối chùng lòng khi em nghĩ về quãng thời gian vừa qua, khi em nghĩ tới con đường sắp tới mà e đi. Mới có một năm thôi mà e cảm thấy dường như mình quá đỗi già cỗi và chậm chạp. E lãng đãng, một tối lãng đãng với nước mắt hoen mi....
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mắt đúng giờ... cựa mình thấy đau nhức khi cả hai chân đều thâm tím khắp nơi. Trách gì cả đêm không sao ngủ được vì đau ê ẩm.
    Một ngày mới, lại thêm một kế hoạch mới. Lại ko ngừng nghỉ như một cái máy... Uh thôi thì cố lên. Bởi vì e ko còn là đứa độc thân sống nay đây mai đó, ăn bữa nay chẳng biết đến bữa mai. Từ nay vai e còn gánh thêm nhiệm vụ nặng nề. Đúng là ốc mang nổi thân ốc, lại còn...
    Rong ruổi trên đường cho một kế hoạch mới, chợt mừng rơn khi tia thấy xa xa một gánh hàng hoa. Giữa bao nhiêu bó hoa quỳ màu chao chát xám xịt, bỗng lọt thỏm một bó sen tươi hồng mịn màng. Thích quá! Phi như bay đuổi theo gánh hàng hoa để mua được một bó sen. Đỡ bó sen từ anh bán hàng rong, lòng vui mừng khôn xiết như trẻ con được quà. Lâu lắm lâu lắm rồi em mới lại có một niềm vui nho nhỏ dễ thương đến vậy. Uh! Cái gì hiếm mới là của quý. Khó khăn lắm mới tìm được một nhành sen nên em mới có được cái cảm giác chờ đợi, thắc thỏm và hạnh phúc đến thế.
    Về đế nhà, e tíu tít để nguyên bộ cánh, chạy lăng xăng đi cắm hoa vào bình. Giờ thì hương sen đang dìu dịu trên bàn. Tối nay sẽ bê hoa vào đặt ở đầu giường, để ngửi mùi hương thơm tinh khiết...
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em đã toan tắt máy tính đi, nhưng chợt dừng mắt ở một dòng chữ xa lạ của một người nào đó, topic "cho những tối thức khuya".
    Ngày trước e ngủ trong khi thức, và thức khi đang ngủ. Ngày nay e thức vì gì nhỉ? Hôm nay có đến hai người hỏi e câu đó: "Công việc của e thì thức khuya để làm gì nhỉ?". Uh! Em cũng chẳng biết mình thức khuya để làm gì nữa? Chỉ đơn giản là thức và lọ mọ ngó nghiêng lung tung chỉ để không phải đối diện giây phút trước khi chìm vào giấc ngủ.
    Hnay chợt tư lự một chút ... khi một vài người bạn quanh em có lối sống mà e phải tròn mắt ngạc nhiên. Ồ! Với họ TY nhanh chóng và đơn giản đến mức chưa hề có trong trí tưởng tượng của e cách đây vài ba tháng.
    Đêm! Nghe "my all" rủ rỉ dìu dặt bên tai.
    Cho những tối thức khuya....
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường...
    Tự thấy trong lòng lãng đãng... khi nhìn thấy đâu đó những nỗi trầm luân... Làm thân con gái, sao lắm chuyện đa đoan?
    Mình thương người. Lấy ai thương mình?

Chia sẻ trang này