1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @shot: Đàn ông hay nhỉ? Vẫn yêu một người, chỉ yêu một người nhưng vẫn tăm tia người khác?
    Hum nay kt lại gặp chuyện ko vui. ko biết vì kt xúi quẩy hay vì kt cứ quan trọng hoá vấn đề lên nữa.
    Dẫu sao thì.. cũng khiến kt mất vui. Thẫn thờ cả người...
    Hôm nay hơi mệt. Mai nói chuyện tiếp
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đổi chữ kí mới --> cho một ngày mới...
  3. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã sang được hơn tiếng rồi vậy mà vẫn chưa ngủ. "Một ngày mới đã sang em giang tay chào đón" Bài hát này mình rất thich nhưng dường như ko phù hợp với mình. Một ngày mới... và tôi lại chìm trong giấc ngủ vùi, mệt mỏi ...
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/nhin/102129/ --> xem miu yêu nào!
    Sáng nay bắt đầu 1 tuần mới bằng một tâm trạng không vui. Dư âm của ngày hôm qua. Hừm hừm! Thôi đi ra ngoài một chút cho thoáng vậy...
  5. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Em thấy mình không có gì bất ổn về mặt cơ thể nhưng khổ một nỗi là em đi đâu cũng bị phân biệt đối xử như người tàn tật í. Cũng phải nói ngay cho các biết lí do là tại vì cái chiều cao của em nó quá khiêm tốn (1m48 thui ạ!) và cái mặt thì quá baby.
    Em đã tốt nghiệp đại học 2 năm rồi mà mọi người đều đoán em 16tuổi, em đi xin việc làm thì người ta nhìn em rồi hỏi nhỏ như vậy thì làm dc j, nhưng bây giờ cái chuyện quan trọng nhất là cái chuyện tình yêu (vì em cuối cùng cũng đã có được một chỗ làm tuyệt vời).
    Cả gia đình dòng họ bạn trai em đều phản đối cái con "nhỏ như em bé" này, khổ quá các bác ạ, em có thấy mình làm gì sai đâu, sao cuộc đời lại bất công thế cơ chứ.
    Bây giờ các bác vui lòng cho em biết người nhỏ con như em có phải bị coi là tàn tật không, những người như em phải làm sao để hoà nhập và được chấp nhận?
    Em cũng xin nói thêm là cái ngày đầu tiên vào công ty em, em bị chặn ngoài bảo vệ, hỏi vào tìm ba hay má? nhấy định không tin em vào làm việc cho tới khi em cầu cứu với sếp (vì phỏng vấn xin viêc và làm việc ở 2 chỗ khác nhau).
    Các bác cho ý kiến nhá, xin cảm ơn và hậu tạ!!!
    [:P
  6. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ui zoi thế mà cũng than vãn, vào hội người gầy gặp chị Cotdien, xem ai bé hơn. Còn muốn già đi hả,tối thức khuya vào, thuốc lá thuốc lào đá kinh vào , bia rượu, thích thì làm thêm tý..... yên tâm với mật độ ngày nào cũng chơi chỉ cần một tháng thôi "Chào bác ,bác gặp ai ạ ". Người ta có bệnh có tật mới lo đây mình chỉ bé thôi có gì đâu mà pải ầm ĩ. Khíp tốt nghiệp 2 năm rùi mà nhìn như 16 tuổi á, bị bệnh trẻ hoá à . Công nhận ở đời nhiều người cũng lạ, nguời ta thích trẻ ko được lại còn thích già. Chả hiểu làm sao nữa. Mình may mắn hơn người tàn tật rất nhiều là sinh ra đã hoàn hảo, không bị như người ta, thế thôi đã là hạnh phúc rồi. Thế thích bị coi như người tàn tật hả ? mà cũng chưa nghe ở đâu nói là người nhỏ con bị ghét bỏ và xa lánh cả. Muốn hoà nhập và chấp nhận thì đấy là ở bản thân con người mình muốn hoà nhập hay không thôi. Chứ cứ giữ kiểu tư tưởng mày to , tao bé tao không chơi với mày thì có hoà nhập được khối . Tốt nhất là vứt cái suy nghĩ đấy đi cho em nhờ. Đấy mà cũng có bạn trai rùi còn zè nữa. Đây này cao to đẹp zai, học giỏi ,hiền lành tử tế ( nói qúa xí ý mà ) mà có bít người yêu là cái khỉ gì đâu. Tức thế cơ chứ . Em bảo thật ,trời chẳng chịu đất thì đất pải chịu zoi, miễn là anh người yêu chị yêu chị thật lòng thì cứ vô tư đi. Ui zoi mày lấy chứ tao lấy a` , tao là tao chỉ lo cho mày thôi, ngu thì chết con ạ( trích lời mẹ chồng ) đấy thế là ok rùi. Còn đến khi lấy về rùi ăn ở thế nào để bà ý thay đổi cách nghĩ thì đấy là ở chị . Em cũng bít là nhỏ bé thì cũng là thiệt thòi nhưng mà để nói cuộc đời bất công thì nhìn ra xung quanh đã chị nhá, chị đã hơn rất nhiều người rồi đây. Vui vẻ nhá
  7. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả hẳn là như vậy , đúng là vẫn yêu nhưng người ta có nguời yêu rồi và kể cả là ko có người yêu thì nguời ta cũng chả cho mình một cơ hội nào đâu. Cũng pải cho bản thân mình một cơ hội chứ . Hy vọng một ngày nào đấy sẽ quên được. Chuyện gì ko vui thì cứ vứt nó đi, tối ra đường đi chơi, mà con gái hay nghĩ lung tung lắm, nghĩ ít đê. Mà sang tháng 8 rùi đấy, tháng 8 sinh nhật Shot
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sững sờ....
    Hoang mang....
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua là mấy ngày sóng gió
    Thèm một người bạn đủ lớn và đủ tin để chia sẻ. Nhưng vội đóng kín lòng mình vì sợ buôn dưa lê và phức tạp hoá vấn đề. Vậy nên luẩn quẩn và tạo thành một mớ bòng bong.
    Hôm trước cháu cún đập điện thoại hỏng luôn cột sóng, điện thoại dì giờ thành cái đồng hồ báo thức. Hôm nay tiền trong ví tự nhiên đội nón ra đi. Bực mình ko phải vì mất tiền, mà vì cái tính đuyển đoảng, không bao giờ biết mình còn bao nhiêu trong túi...
    Buồn! Kiếm cô bạn thân tán phét. Rút ra một điều
    Lúc bối rối, hãy tìm một người bạn để chia sẻ. Vấn đề là tìm ai?
    Bắt đầu lại từ đầu đi!
    Khuya rồi. Đi ngủ đi! Mai viết tiếp!
  10. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    To: one_shot,
    Thanks alot vì cái phần phản hồi hay cái gì gì đấy của cậu nhá, chẳng biết phải gọi thế nào cho đúng nữa. Mình đã đỡ hơn nhiều rồi, một phần cũng nhờ cậu, một phần thôi đấy nhé, vì cậu nói chuyện chát quá.
    Thế là ổn rồi, "ngày mai không biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao" mà.
    Hôm nay mình bắt đầu như mọi ngày, ngưng nhẹ lòng hơn nhiều rồi, hi vọng sẽ là 1 ngày làm việc hiệu quả, không lăn tăn nữa, biết đâu đấy lại có niềm vui mới thì sao, 1 cánh cửa đã đóng lại thì 1 cánh cửa khác sẽ mở ra, chắc là cái cánh cửa sau sẽ tốt hơn nhiều.
    Chúc một ngày thật vui nhé!

Chia sẻ trang này