1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KemChuoi, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng ...

    ....14/2
    Hôm nay là ngày lễ tình nhân, chẳng biết anh có gọi điện cho em không nhỉ ? Đôi khi em cũng không dám tin quá vào một điều gì vì em sợ mình sẽ phải gánh chịu nỗi thất vọng. Em đợi anh mãi, chỉ cần nghe giọng nói ấm áp của anh, chỉ cần nghe anh nói rằng anh rất nhớ em, nói với em một điều gì đó để cả em và anh đều cảm thấy hạnh phúc, ấm áp trong ngày hôm nay. Điện thoại đổ chuông, em tin rằng đó không thể là ai khác ngoài anh nhưng em đã nhầm, đứa bạn gọi điện rủ em đi xem phim. Em vớ lấy cái áo khoác rồi mò đi xem phim với nó. Hôm nay thật ra không phải để em đi xem phim như thế này. Nhưng em nghĩ rằng đi xem phim có thể em sẽ bớt nhớ anh...
    Đấy là một bộ phim tình cảm thật hay và thật lãng mạn, nó làm em tin tưởng rằng dù cho xa xôi cách trở bao nhiêu đi nữa nhưng nếu có duyên thì người ta vẫn đến được với nhau. Giá như có anh ở đây nhỉ ???!!! Đang xem phim thì anh gọi điện, em bảo là em đang xem phim... thế rồi anh cúp máy. Em muốn níu giữ một cái gì đó nhưng cuối cùng lại để cho mọi việc diễn ra theo những điều em không hề mong muốn. Có lẽ anh đã hiểu nhầm em phải không ?

    Ngày .....
    Em thật sự bất ngờ khi thấy cô bé đó đi cùng anh, tự an ủi mình nhưng rồi em cũng phải đối mặt với sự thật là anh đã tìm đến với người con gái khác. Em chẳng biết mình đã như thế nào, bạn bè bảo rằng trông mặt em vẫn cứ trơ trơ....
    Chẳng nhẽ lại làm một bộ mặt buồn thảm, em đã bảo với anh rằng: khoảng cách là ngọn gió thổi tắt những đám lửa nhỏ ... và người yêu sẽ bỏ rơi mình khi tình yêu của họ không đủ lớn. Em chấp nhận mất anh, em nghĩ rằng cô bé đó phù hợp với anh, và anh chọn người nào có thể làm cho anh hạnh phúc.

    Ngày ....
    Em vẫn tiếp tục với cuộc sống của mình, đôi khi gọi điện hỏi thăm anh, nhắc anh nhớ giữ sức khoẻ và thỉnh thoảng anh cũng vẫn gọi điện cho em. Có một điều em vẫn trân trọng và gìn giữ - đó là tình bạn của chúng mình. Em không muốn mất đi một người bạn thân nữa. Cuộc sống như bầu trời đôi khi vẫn có những đám mây đen và đôi khi em cảm thấy buồn lắm, nhưng em nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi.

    Hôm nay ...
    Trời rét quá ... không biết giờ này anh đang làm gì ? Dạo này cũng không hay gọi điện hỏi xem anh có khoẻ không ? Đôi khi em vẫn bị chê là người vô tình ... có lẽ sự vô tình của em đã đẩy anh vào vòng tay người khác ... Anh vẫn còn một vị trí nhất định trong trái tim em, có lẽ thời gian sẽ giúp em xoá mờ hình bóng anh, có thể vị trí của anh sẽ được thay thế bởi một hình bóng khác. Em vẫn luôn cầu cho anh được hạnh phúc.



    Đã ký tên và đóng dấu



    KEMCHUOI
    .
  2. LOVE_IS_DEATH_new

    LOVE_IS_DEATH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    kem chuoi than men.
    to da doc duoc nhung dong viet day xuc dong cua ban. to cung la mot nguoi thich an kem chuoi nhung ban da chon nick do mat roi nen to... ngam ngui
    co the nhung nguoi khac se noi rang that la lang xet nhung minh thi khong nhu vay. cau chuyen cua ban giong cau chuyen cua minh 100% ve tat ca cac chi tiet, tu ngay 14/02 tro di. minh da khoc , yeu duoi qua phai khong vi minh nhu dang nhin lai hinh anh cua minh trong khoang thoi gian rat gan day. that dang buon.
    sao lai co nhung nguoi giong nhau den nhu vay cho du minh va ban chua he quen nhau. ban co the cho minh mail cua ban khong? minh muon la mot nguoi ban cua ban
    chuc ban som vui ve

    people can take everything away from you except memories. life is a short day but it's a working day!
  3. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã qua rồi. Kemchuoi nhớ có một câu như thế này : Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng người ta lại thường gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai. Con người thường phải đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những hối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu trong tương lai.
    Kemchuoi hiểu được tâm trạng hiện tại của bạn và cũng rất vui vì bạn cũng hiểu được mình.
    Mình luôn là một người bạn của bạn.
    Email của mình là kemchuoi@ttvnonline.com. Khi nào rảnh thì gửi mail cho mình nhé.

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .

Chia sẻ trang này