Làng Đo Đo?! Hôm rồi con bé em tự nhiên na đâu về cuốn truyện" Cô gái đến từ ngày hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh, buổi trưa nằm đọc ngấu nghiến xong rồi mới chịu đi làm, tối về còn đọc ngấu nghiến thêm vài lần nữa, mặc dù đã đọc nó nhiều lần cách đây 7,8 năm rồi chứ phải. Ngày hôm sau lên mạng down mấy chục bộ Nguyễn Nhật Ánh về đọc liên tục. Đọc bộ nào xong cũng thấy tâm trạng mang mác, lâng lâng một cách khó tả. Tác giả chắc là người cực kì yêu và gắn bó với quê hương nên mới có thể viết lên những câu chuyện có màu sắc không gian tuyệt vời đến như vậy . Thỉnh thoảng cũng có dịp đi vào Tam Kì nên cũng muốn ghé vào thăm quê hương tác giả 1 lần, đơn giản chỉ để ngắm nhìn, hít thở và hoài niệm ...thế thôi. Các bạn ở Box quê mình có ai biết chính xác( càng cụ tỉ càng tốt) cái làng Đo Đo( quê hương tác giả) nằm ở chỗ nào chỉ mình phát. Đừng nói là "Quán Gò đi lên" nhá Thanks in advance
Làng Đo Đo thuộc xã Bình Quế huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam Từ trị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình cách thị xã Tam Kỳ 25 km Hình như quê quán của Nguyễn Nhật Ánh ko fải Tam kỳ mà là ở Thăng Bình,cùng quê với ông Nguyễn Công Khế tổng biên tập báo Thanh Niên,2 ông hồi xưa học cùng trường PTTH Tiểu La thuộc thị trấn Hà Lam Còn thắc mắc gì nữa ko?
Crazy fan của Nguyễn Nhật Ánh nè .. Là người Tam Kỳ , thỉnh thiảng có nghe đến cái tên làng Đo Đo .. nhưng chẳng biết nó nằm chỗ nào .. chỉ tui với à
Dạ kính thưa từ thị trấn Hà Lam đến Quán Gò là 14km,từ Quán Gò đi lên Đo Đo thêm 7 km Nếu đi từ Tam Kỳ thì đoạn đường đến Đo Đo sẽ ngắn hơn Dạ còn thắc gì nữa ko ạ?????
[/quote] Dạ kính thưa từ thị trấn Hà Lam đến Quán Gò là 14km,từ Quán Gò đi lên Đo Đo thêm 7 km Nếu đi từ Tam Kỳ thì đoạn đường đến Đo Đo sẽ ngắn hơn Dạ còn thắc gì nữa ko ạ????? [/quote] Anh bạn XUVN cứ dạ dạ thưa thưa thế này mình cũng ngại lắm chả biết kêu anh bạn là chú, em, hay cháu nữa đây.... Bây giờ thì đường về Đo Đo của tớ đỡ tốn một lượng nước bọt lớn rồi, thanks anh bạn XUVN nhiều nhiều!
hì, chắc hồi mô về làm chuyến đến gán Gò để ăn bánh đập và gặp chị Cúc cái. daygoneday ới ời, đi trước để dẫn đường nghe