1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắng đọng.....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Lắng đọng.....

    Em,

    Đã lâu lắm rồi anh không được gặp em, đã lâu anh không được nhìn kỹ, nhìn chăm chú khuôn mặt của em và còn rất rất nhiều điều "đã lâu lắm rồi" mà anh chưa đạt được, nhiều lắm em à. Anh rất muốn được ở bên cạnh em dù chỉ là giây phút thoáng qua mà thôi cũng được, nhìn thấy em vui, thấy em cười thôi cũng đủ làm anh vui rồi, em có biết không. Anh nghĩ là em biết rõ điều này, biết rất rõ là đằng khác. Ngay bây giờ đây, ngay lúc này, anh đang rất buồn, không phải buồn vì chuyện của anh và em, không buồn những chuyện vớ vẩn khác, mà là anh buồn vì anh không có một bờ vai nào đó bên cạnh anh để anh được dựa dẫm những khi anh có những biến cố lớn xảy ra. Anh có phải là một người quá yếu đuối phải không em? Anh muốn chia sẻ với em điều này lắm, vì em không phải là người bình thường, ngoại trừ mẹ anh ra thì em là người mà anh tin tưởng và yêu thương nhất trên đời này. Thời gian gần đây thật sự không hiểu sao cuộc sống lại đẩy đưa anh đến những tình trạng tồi tệ như thế này, khủng hoảng trầm trọng từ tâm trạng cho đến những chuyện khác. VÀ anh cũng chẳng hiểu được tại sao "cái sự xui" lại có thể liên tục tìm đến anh như anh chưa bao giờ được xui xẻo !!! Chẳng trách được ai, chẳng trách đời làm gì, bởi vì cuộc sống không bao giờ công bằng với mình cả, nhưng vẫn cảm thấy ức lắm. Anh không khóc được bằng tiếng khóc bẩm sinh như ngày trước còn bé anh thường hay khóc. Giờ ngồi đây viết mail cho em mà lòng anh như muốn nổ tung, nước mắt cứ chảy nguợc vào trong, cay đắng quá em ạ. Hai tuần nay em đi làm rồi, chắc là em mệt lắm phải không, bây giờ thì em đã biết cái cảm giác đi làm mệt như thế nào rồi chứ. Hì, ngày trước em cứ nghĩ sẽ chẳng sao đâu nhưng sự thật là khác lắm, phải không. Lúc nãy gặp được em anh rất mừng và vui hẳn lên mặc dù có khá nhiều chuyện buồn. Bắt gặp được ánh mắt của em anh thấy hình như sao mình lạc lõng quá, em có vẻ không vui thì phải, hay là anh làm em giận, hay em mệt mỏi lắm? Anh chỉ muốn được gặp em một chút mà khó thế sao? Nếu ai đó nói anh không biết ngượng hay lì lợm thì anh cũng mặc xác họ, anh chỉ muốn gặp em vì anh rất nhớ em, nhớ em thiệt mà !!!! Anh có thể làm cho mọi người cười vô tư một cách rất dễ dàng - điều này anh rất tự tin đối với mọi người. Nhưng để đánh đổi được một nụ cười hồn nhiên vô tư của em thật sự là 1 điều thách đố đối với anh. Nói đúng hơn là trăm sự khó ngàn sự ác liệt. Bản tính của em đã có sẵn sự lạnh lùng và ít nói - anh không trách em đâu nhưng em có biết rằng chỉ cần một ánh mắt hoặc một nụ cười nho nhỏ của em thôi là có thể làm tan biến tất cả những gì đang làm anh buồn chán đấy. Nói ra thì có vẻ như thần thoại nhưng đó là sự thật em à. Thôi, có lẽ em cũng không muốn bị anh "tra tấn" kiểu này đâu há, dù sao đi nữa, dù em có thương hay không thương anh thì anh cũng sẽ luôn luôn thương yêu em như ngày đầu anh từng yêu em. Một lần nữa anh muốn em biết rằng anh rất yêu em.

    Hãy là một chỗ dựa tinh thần vững chắc suốt đời anh, em nhé !!!!!!!!




    Nothing's Impossible !!!
  2. canhchimbatgio

    canhchimbatgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tao đã nói với mày nhiều lần rồi,con gái mà,thật sự thì tao không có niềm tin vào phái yếu đâu,tao không phải nói ra để mày buồn nhưng mà bây giờ kiếm một người chung tình hy sinh vì mày thì còn khó khăn hơn là bắn một quả tên lửa vào chiếc Mig 31 đang bay nữa.Nói chung,nếu mà mày muốn giữ tình yêu của mày tốt đẹp thì mày nên cố gắng theo sát đi,đừng để vuột khỏi tầm tay mình bất cứ cái gì khi mà nó còn trong tầm với,cố lên nhé,người anh em

    Mày còn hạnh phúc nhiều vì còn nhiều người bên cạnh mày khi mày khó khăn,còn tao thì lúc nào cũng chỉ một mình,hì,cái số nó thế rồi
    Là một ngày em đến,không trễ hẹn cùng anh...một nụ hôn say đắm,sau những lời đầu tiên
  3. canhchimbatgio

    canhchimbatgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra thì tao ngủ rồi,nhưng nghe bài hát "hành khúc ngày và đêm" tự nhiên tao thấy buồn quá,vào viết cho mày vài câu,mày cũng nên nghe mấy bài đó như tao đi,mày sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều đó,vậy nhe,tao đi ngủ đây,bye
    Là một ngày em đến,không trễ hẹn cùng anh...một nụ hôn say đắm,sau những lời đầu tiên
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Pickou à, anh đừng buồn quá như vậy nghe. Con gái vốn như vậy mà. Những người con gái có tính cách hơi lạnh lùng và ít nói vẫn vậy mà. Họ vẫn giấu tất cả những cảm xúc của mình vào trong lòng mà. Nhất là những lúc họ không thể bày tỏ được cảm xúc thật của mình, họ thường thể hiện ngược lại.
    Anh à, dẫu hàng ngày không gặp mặt thường xuyên chị ấy, nhưng hãy giữ liên lạc thường xuyên nhé, để 2 người luôn cảm thấy có nhau ở bên cạnh, luôn cảm thấy được sự quan tâm của nhau. Con gái dù thế nào đi nữa, cũng rất yếu đuối mà.
    Chúc anh chị luôn hạnh phúc.
    Đại ca à, anh đã đi đi xả xui chưa vậy????


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này chỉ gieo những tư tưỏng cực đoan, đáng bị bài xích. Tại sao ko xem lại mình khi cứ hay bị người khác phụ. Chắc là ăn ở ít đức wa nên mới thảm thương đến vậy. Nói thật con gái bao giờ cũng chung tình hơn con trai là điều chắc chắn. Thôi, đừng tiêm nhiễm cho Pickou những tư tưỏng đó, để người ta yên tâm mà yêu để rồi còn cưới vợ.
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    - 1 là... Anh đúng là người yếu đuối...
    - 2 là... suy nghĩ thì nhìu, nhưng chẳng có gì để nói...

    You are nobody until somebody loves You
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thôi để ổng viết ra cho đỡ nhớ đi.lo làm ăn kiếm tiền lấy vợ mà,dễ bị stress
    à còn wên,vấn đề quan trọng theo tui là pc phải wên người cũ đi

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai

    Được william sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 30/07/2003
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    gáng chịu đi anh pick@ ...... kím em mí
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lại chuyện tình yêu. Nhưng mà như thế thì mới là tình yêu chứ. Giá như cái gì cũng phẳng lặng thì cuộc sống này sẽ rất tẻ nhạt. Vấn đề là chỗ mình nhìn nhận những cái Ziczac như thế nào và giải quyết nó ra sao thôi. Hãy vui lên và đón nhận những gì đã qua và những gì sắp đến. Hãy lạc quan để cuộc sống vui vẻ hơn. Rồi tất cả sẽ trở nên tuyệt đẹp với những người có một tấm lòng.
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Rất logic, rất thông minh và rất hợp lý !! Con gái là vậy, nhưng pickou@ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, đôi khi có những lúc tuyệt vọng mà không có ai đó bên cạnh thì muốn chia sẻ với mạng - người bạn tốt nhất và trung thành nhất với mình để nhẹ nhõm 1 tí. hì . trời không phụ lòng ngưòi tốt mà .......
    To WIll@: Đúng là lo làm việc quá rất dễ bị stress, chỉ có DD lão tổ (WILL@) là hiểu rõ sự tình của tại hạ, thật đáng khâm phục, khâm phục.

    Nothing's Impossible !!!

Chia sẻ trang này