1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng f_474 đã có những con người như thế!!! (Chú sauthamdam đang trên "bàn mổ" từ phòng số 11). Mời

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi quyetlan, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hỏi T.H:
    Em quan niệm thế nào về tình yêu và ********? Mối quan hệ giữa chúng?
    Đi theo Khoai về
  2. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    giai hay gái hở pà chị? pà chị thik như nào nhất? hai gái? hai trai? trai trước gái sau? trai sau gái trước? trong 2 đứa nó có đứa nào G or L không?
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Hằng ơi.
    Biết real *** nó thế nào chưa? Sao mà viết bài cứ như là mod Giáo dục giao thông í thế?
    @ Hằng: Biết hôn khi nào? Hôn đầu tiên bao giờ? Thích hông?
    @ Hằng: Em ghét giả dối, vậy cái gọi là tình cảm ngoài vợ ngoài chồng có phải được coi là giả dối không? Thấy thế nào?
    Theo 2 bác già ở trên. Về
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 06/09/2007
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chị mình được mấy anh chăm sóc kỹ nhề khi trả nhời những câu GD GT thì thực tế được bao nhiêu phần trăm ạ? chị trau dồi nền móng kiến thức ấy từ đâu ạ?

     
     

  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Này thì em giả nhời các bác đây. Từ sáng giờ cứ giục suốt. Đc hôm con pé bị lừa cho lên thớt cứ thế là xúm vào bắt nạt thôi. Cơ khổ!
    Anh hỏi xong tự trả lời zồi nhá. Em k cần nhắc lại nữa. Anh đi mát mẻ! K tiễn ạ
    Em thật anh, trước giờ chưa bao giờ em nghĩ sẽ fải trả lời ai những câu hỏi về wan điểm của em như này cả. Giờ tự dưng bị fỏng vấn, chả biết nói như nào
    Thật ra, em quan niệm tình yêu k fải là 1 fần tất yếu của cuộc sống (tất nhiên là cuộc sống của em), em xem nó chỉ là gia vị thôi. Vì ngoài tình yêu và ng yêu còn nhiều thứ khác để mình sống và lao tâm khổ tứ vì nó. Nhưng công nhận thiếu gia vị thì cái gì cũng nhạt nhẽo
    Theo em, ******** là 1 fần tất yếu của tình yêu
    Tốt nhất là 1 giai 1 gái, mà tốt hơn nữa là có con gái đầu lòng. "Ruộng sâu trâu nái k bằng con gái đầu lòng" mà . Nhưng nói thật là chị thích sinh đôi, 1 lần đc 2 đứa luôn cho gọn
    Đề nghị chú lần sau k hỏi những câu ất ơ, rác rưởi như này nữa. K tôi bấm than fiền đến Mod đấy.
    E hèm! Bi chừ đến fiên giả nhời điều trần của ông anh iu quái của mình đây.
    Real *** nó như nào thì em biết zồi ợ. Trên film ảnh đầy.
    Em đc cái chịu khó tìm hiểu và đọc nhiều, xem thì cũng in ít thôi , nên biết cũng kha khá kiến thức về sức khoẻ sinh nở . Viết bài chỉ là giúp các em mới nhớn có thêm kiến thức chính thống để dùng đúng fương fáp và tránh đc những ngu ngơ đáng tiếc (GD giao thông mà lị ). Mí cả, em viết để ném đá cái bọn con giai mới nhớn đã ti toe to ve tỏ vẻ, bốc fét khoe thành tích (bệnh sính thành tích tình trường-chiếu giường thì hầu hết giai nào cũng từng 1 lần mắc fải )
    Kái này hỏi ngại wá cơ Em biết hôn cách đây 3 năm Đương nhiên là thích òy
    Câu hỏi này lại làm em nhớ tới 1 bài thơ đã đc đọc từ lâu, câu mở đầu là: "Ai cũng có những lúc ngoài chồng ngoài vợ". Nhưng kết thúc thì tình nghĩa vợ chồng vẫn luôn là trên hết.
    Tình cảm con tim thì k thể dùng lý trí để giải thích và điều khiển đc. Cuộc sống vợ chồng tất nhiên cũng fải có lúc "cơm k lành, canh k ngọt", muốn tìm 1 chỗ dựa tinh thần, tình cảm nào khác để vững vàng hơn trong lúc khó khăn. Nếu lỡ có tình cảm với ai đó ngoài chồng ngoài vợ mình thì nên có mức độ và biết dừng lại đúng lúc, đảm bảo trách nhiệm với gia đình và k làm tổn hại đến hạnh fúc vợ chồng. Nếu thực sự k thể cắt đứt đc và k fải là nhất thời, nông nổi thì nên chân thành với ng vợ/chồng của mình. Như thế mới k gọi là giả dối. Và em có thể chấp nhận đc như thế.
    Mà ông anh bảo đi theo anh Khoai mí anh Yếu sao lại thòng thêm lắm câu hỏi thế nhỉ???
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Post bài xong thì mới thấy câu hỏi này của em Tím.
    Thật ra khi tư vấn thì chị gặp nhiều trường hợp khác nhau (chủ yếu là hỏi và trả lời bằng PM) nên k thể xác định đc là thực tế bao nhiêu fần trăm vì có cả chuyện của nam nữa mà
    Fần 2 của câu hỏi thì em đọc lại bài chị trả lời anh Lanh nhá
  7. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Cô em, xin trả lời anh 1 câu nhá!
    Người chồng em cho là hoàn hảo (không nhất thiết là phải đạt được)!

  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa , anh Còm đã chuẩn bị 20 câu hỏi cho em nhưng để dành hỏi dần . Ngoại trừ những câu hỏi mà em đã trả lời anh trên YM nhá :
    Questions :
    - Em đã tung hoành khắp ttvnol , có thể nói như vậy . Em thích box nào nhất ? Topics nào em tâm đắc nhất ?
    - Trong bao nhiêu chàng trai members HFC Em thich cách hâm mộ của ai nhất ? Vì sao ?
    - Em có thiện cảm với ttvners nào ? Vì sao ?
    - Box văn học có phải là mảnh đất đầu tiên em đến với TTVN không ? Nếu không thì là nơi nào vậy nhỉ ?
    - Trong bao nhiêu người sao em không chọn mà em lại chọn anh ấy ?
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lý do tại sao lại đeo gông lão Tiến còi?
    Nắn gân cái đã, mai rảnh rỗi onl lâu hơn thì tặng nhà chị vài chục câu luôn
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hic. Các bác mổ xẻ em ghê wá! Cứ đà này thì mọi ng thấy hết bản chất của em zồi còn gì. Xí hộ quạ
    Nói về tiêu chuẩn để đc gọi là hoàn hảo thì nhiều và mênh mông lắm anh ạ. Em thì chỉ túm lại 1 câu, chồng hoàn hảo đối với em fải là cây cao bóng cả, cho em ghé mình vào trú nắng che mưa, chứ đừng là cây cả bóng thưa, ngày nắng rát mặt ngày mưa ẩm đầu
    Hic. 20 câu có mà bằng hỏi cung fạm nhân à anh?
    Questions & Answers:
    - Em đã tung hoành khắp ttvnol , có thể nói như vậy . Em thích box nào nhất ? Topics nào em tâm đắc nhất ? ---> Thật ra để nói là thích box nào nhất cũng khó, vì mỗi box mình có những mối quan hệ thân thiết ở mức độ khác nhau nên "độ thích" cũng khác nhau. Nhưng tựu trung lại thì trước giờ box luôn tạo cho em "độ thích" cao nhất vẫn là box Du lịch, căn bản vì nó nhiều thông tin bổ ích và nhất là hợp với máu thích "phượt" của em Còn tâm đắc thì chưa có box nào làm em tâm đắc cả, kể cả box chuyên ngành của em .
    - Trong bao nhiêu chàng trai members HFC Em thich cách hâm mộ của ai nhất ? Vì sao ? ---> Thật ra cái FC đó em chẳng thích cách hâm mộ của ai cả, vì toàn ng vào trêu em thôi Nhưng chính anh chủ topic lại làm cho em bất ngờ nhất. Ban đầu mở topic ra để chọc tức em, bảo là "tôi k thích TH, còn bạn thì sao?" nhưng sau đó thì lại là ng chơi thân với em nhất trong box đó
    - Em có thiện cảm với ttvners nào ? Vì sao ? ---> Nhiều lắm anh ạ, k kể xiết, trong đó có anh đấy . Vì mọi ng luôn hoà đồng, nhiệt tình và đáng tin cậy.
    - Box văn học có phải là mảnh đất đầu tiên em đến với TTVN không ? Nếu không thì là nơi nào vậy nhỉ ? ---> Em biết đến TTVN đầu tiên lại chính là 1 câu truyện của Hoàng Anh Tú trong box Mỗi ngày 1 câu truyện, nhưng em chỉ đọc chứ k tham gia. Bẵng đi 1 thời gian sau em mới reg nick, box đầu tiên tham gia là Tâm sự (topic "Tôi viết cho tôi" của anh hoangpquang), sau đó mới đến Tác fẩm văn học, Văn học (khi đó chưa biết từ spam nghĩa là gì đâu anh ạ )
    - Trong bao nhiêu người sao em không chọn mà em lại chọn anh ấy ? ---> Em có chọn lựa đâu anh. Tự nhiên nó thế đấy chứ. It''s out of my control
    Anh em mình có nhiều sở thích giống nhau nhề anh nhề
    Hì. Vì Tiến kòi rất nhiệt tình và yêu quý chị

Chia sẻ trang này