1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng f_474 đã có những con người như thế!!! (Chú sauthamdam đang trên "bàn mổ" từ phòng số 11). Mời

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi quyetlan, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0979711782

    0979711782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác Còm có iu chị gái em hok??? câu này quá là cơ hội còn ji
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bao nhiêu người hok trả lời được câu này đành quay lại hỏi bác kòm vậy:
    Theo bác Yêu để làm ji` ?
  3. nhonhoai

    nhonhoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bác Còm tí
    1. 8h trên ttvn ,8h làm việc ,8h ngủ .Hỏi thời gian nào Bác dành cho vợ con ???
    2.Thấy Bác đong rất nhiều còn định kết hôn online nữa (lộ thế)Thế Cơm nhà bác có biết và có "Cay" không ợ ?
    3 . Một ngày đẹp trời , Cơm nhà bác cũng vậy , Bác nghĩ sao và sẽ sử sự thế lào ???
    4. Nếu phải lựa chọn giữa mạng ảo ( kể cả tình yêu ảo ) với đời thực ( kể cả vợ con ) Bác sẽ chọn bên nào thế ợ ?
    5. Ngoài lề một chút : Theo Bác liệu tình yêu ảo của Bác có đi vào đời thực không thế ???

  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Anh Còm đã có vợ rồi
    Nhưng mà tình củm như hồi trai tân
    Làng trên xóm dưới xa gần
    Biết rằng Còm chỉ dành phần yêu "Proud "

  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Anh Còm đâu giải được câu này
    Cũng yêu cũng ghét cũng chia tay
    Tất thảy trôi theo dòng cảm xúc
    Chỉ biêt rằng yêu để mà say

  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    1 . Chính là tất cả còn đâu
    Kiếm tiền là việc hàng đầu anh lo
    Có điều anh cũng bất ngờ
    Vợ con anh cũng đang chờ online
    2. Vợ anh đã tỏ một hai
    Đã ghen bóng gió với vài cô em
    Anh mà lén lút ọp đêm
    Chắc là bà ấy chẳng thèm nhìn anh
    Biết rằng anh thích em Thanh
    thế là bà ấy tác thành cưới luôn
    3 . Bao giờ bà ấy hết buồn
    Đem lòng thèm phở thèm nguồn phi công
    Anh Còm sẽ đợi sẽ mong
    Máy bay lượn mãi sẽ vòng về sân
    4 . Mạng đời đôi ngả bất phân
    Làm sao chọn được anh cần cả hai
    5 . Tình yêu đôi lứa online
    đi vào đời thực như là ảo thôi
    Về nhà yêu vợ suốt đời
    Chăm ba đứa nhỏ ôi đời đẹp sao ?

  7. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    con gái pác Còm năm nay mấy tủi hở pác? nick của pé trên ttvnol là gì? coá thể tiết lộ riêng cho iêm hok?
  8. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    thay mặt bác Kông trả lời luôn câu này
    con gái bác Kông năm nay lên lớp 11
    có tham gia ttvn
    nhưng ở box Thảo Luận
    còn nick là gì và tên là gì
    tự điều tra lấy
    bác kô ngăn cấm
    nhưng cũng không ủng hộ
    trong đoàn người xếp hàng xin làm con dể bác Kông
    có iem đới
  9. toithichtien

    toithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngât đây khi nghe tin bác Còm sắp cưới vợ hai ( Em mê bác lắm đấy già rùi mà vữn máu gái nhề )dưng mà tại em kg có tí thơ nào cả nên kg dám đong Bác ợ .Emchỉ có là xèm xiền thui .Thôi thì tặng bác bài thơ (xưa mối tình đầu của em tặng em )để bác làm của hồi môn khi cưới em Thanh .
    BỐN MÙA TÌNH YÊU
    Mùa xuân tình yêu đâm chồi
    Mùa hạ tình yêu ngát hương
    Mùa thu mang hương tình yêu vào trong màu mây tím xa xôi
    Khi đông về tình yêu cho nằng ,tóc em dài bốn mùa ngóng đợi
    Cho em mái trường có những ngày đi xa
    Cho em bốn mùa chan hoà bao kỉ niệm
    Kỉ niệm ngày đó có lúc còn xa xôi
    T/g vẫn trôi gửi em bao ngày bao ngày tháng
    MAI KHI XA RỒI CÓ NHỚ NGÀY BÊN NHAU
    Anh đưa Em về nắng vàng vương lối nhỏ
    Kỷ niệm ngày đó có lúc còn xa xôi
    Thời gian vẫn trôi -Ươc mơ gửi Em tôi

    CHÚC CHO ANH và THANH HẠNH PHÚC ĐẾN LÚC ANH THEM LẤY BÀ BA
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi 1 câu xưa như trái đất: pác Kòm là ai đấy ạ?

Chia sẻ trang này