1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng f_474 đã có những con người như thế!!! (Chú sauthamdam đang trên "bàn mổ" từ phòng số 11). Mời

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi quyetlan, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Cái gì khiến bác làm thơ hay thế? Đừng trả lời em là do em Pround nhé
  2. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Thế em Pround có phải là em proud_of_you8 không nhỉ? Có lẽ khi yêu thì mới có thi hứng.
    Em chỉ có 1 câu: Lý do nào anh ra khỏi hội điếu cày? Đừng trả lời em là do em Proud nhé
  3. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    theo như bác Kông nói
    thì bác ý không ra khỏi hội điếu cày
    bác ý chỉ vắng mặt trong các buổi off thôi
    vẫn làm thư ký và trợ lý cho hội cơ mà
    nhưng vì sao lại vắng
    câu trả lời chuyện riêng là kô thoả đáng
    bật mý 1 tý bý mật đi bác
    kô cứ mù mờ lơ ngơ thì chít
    àh quên
    em nhận đc Pm của bác bên nick kia rồi nhá
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bây giờ nó nằm ở chỗ, Ví Dụ anh Còm lấy chị gái em , em lại lấy Con gái anh Còm thế thì xưng hô như thế nào bây giờ
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Bác kòm trả nhời vụ nài đê kìa? Vụ nài có vẻ khó nhở?
  6. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Vụ này em có cách giải quyết cho bác Kong. Nếu bác cần tư vấn thì alô em nhé.
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật cái vụ làm sao mà tốt cho cả 2 thế này, bác Kòm trả lời đc thì chị em hok đồng ý lại hơi phí
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    @ @Toithichtien
    Bài hát này anh đã hát em nghe
    vào một ngày hai ta còn nhớ mãi
    Bao lâu nay anh chưa từng hát lại
    Cảm ơn em đã chép lại phần lời
    Khúc nhạc kia theo gió cuốn mất rồi
    Cây đàn cũ anh cho ai chẳng nhớ
    Nhưng tình yêu anh cần như hơi thở
    Nên vẫn yêu nồng cháy như ngày nào
    Lời em chúc nghe đau đớn làm sao
    Anh hiểu hết và đau muốn chết
    Phút thật lòng anh dại dột nói ra
    để bây giờ tan nát một lời ca

  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa anh đã mê thơ phú
    Nhưng lặng thầm không viết tặng cho ai
    Từ ngày lạc bước vào đây
    Hồn thơ hồn thẩn suốt ngày "xổ" ra

  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0

    Nếu mà chị gái em đồng ý
    Anh còn hỏi chị ấy xem sao
    Dưới trên phân xử thế nào
    Còn anh sợ vợ thế nào chẳng nghe !

Chia sẻ trang này