1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng f_474 đã có những con người như thế!!! (Chú sauthamdam đang trên "bàn mổ" từ phòng số 11). Mời

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi quyetlan, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có chuyện thế này
    Có chàng thi sĩ ngủ ngày cày đêm
    Vợ con thấy vậy tức điên
    Bảo rằng muốn sống phải liền đổi thay
    Chàng ta bèn nghĩ kế hay
    Mua đôi mắt giấy dán ngay mắt mình
    Vợ con thấy vậy bực mình
    Bóc ngay mắt giả rồi trình lên quan
    Quan trên là kẻ gian tham
    Phạt chàng thi sĩ ngàn quan ...tha về
    Vợ chàng hối hận ê chề
    Chồng thì mất mặt con thì mất ăn
    Nàng bèn nói với chồng rằng
    Bây giờ em biết "xấu chàng hổ em"
    Chàng thi sĩ nọ suớng điên
    Hôm sau tính nết chàng liền đổi thay
    Thơ chàng hay lại càng hay
    Vợ chàng lại nhớ những ngày " Cày " đêm...

    Đôi mắt giả của chàng thi sĩ cóc đang có kẻ muốn bóc !
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sợ vợ là việc của anh
    Chị em thắc mắc gọi sao ngon lành
    Con gái anh giờ thành dâu quý
    Chị gái em lại trở thành vợ của anh
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    Nếu lòng đã quyết thuỷ chung
    Đôi ba cách gọi lung tung làm gì
    Lớn thì tôn trọng hơn đi
    Nhỏ chịu lép vế, ấm êm đôi đường
    ***************
    Em còn đôi chút băn khoăn
    Tìm ra cách gọi, khi nao cưới nào?

  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    @ ANH KÒM
    Em thêm thời hạn cho bác 1 ngày
    Bác trả lời hok xong mai em trả lời đới
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ chơi khó anh ! Thôi ! Cậu thích thì đi mà trả lời . Anh cũng có câu trả lời riêng với Cậu rồi đấy ... mà có đúng ý Người ta đâu ?
    Khó người thì cũng khó ta
    Cớ sao Cậu lại bày ra câu này ?
    Hay là Cậu thách cho dày
    Để ngày Cậu đến anh đây thách cùng ?

  6. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    bác Kông còi cho iem hỏi : bác có em gái hok!
    Em đang thất nghiệp + thất tình ạ!
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Anh Còm không phải anh Còi
    Cao hơn mét bảy có Còi hay không ?
    Cô em gái của anh Kông
    Đã 37 tuổi lấy chồng đã lâu
    Thất tình có khó chi đâu
    Võ đài tình ái ra câu thách nàng .

  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Anh Kòm ơi hết thơi gian ròai nhá
    em tự trả lời câu hỏi của em đã hỏi anh,anh nghĩ xem nó có đúng mà đơn giản không nhé, ai bảo anh cứ nghĩ đi đâu xa xăm làm jiề chị em bảo là như thế
    Trả lời : Vẫn gọi nhau như bình thường nhưng gọi theo chủ nhà
    Ví dụ nếu em và vợ đến nhà anh thì vợ chồng em gọi anh bằng bố và chị em bằng mẹ, còn nếu Anh chị đến nhà em , em là chủ nhà thì em chỉ gọi anh chị là anh Chị thoai
    đơn giản ý mà
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Còm: Từ trước đến giờ (tức thời điểm em đang đặt câu hỏi với anh đây), anh đã yêu bao nhiêu cô roài? (tất nhiên là kể cả vợ)
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    HỎi anh Kòm câu nữa
    Mẫu Phụ Nữ anh Kòm thích

Chia sẻ trang này