1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Láng giềng là cái giếng làng.......................

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi minchu_benho, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Láng giềng là cái giếng làng.......................


    Hàng xóm nhà các bạn hay nói chung là những người hàng xóm của nhà bạn như thế nào vậy ?????Còn đây là thời khoá biểu ở xóm tôi ở ngày nào cũng như nhau :
    Sáng : Nhà bà H cãi nhau vì chính sách nhà nước( chuối ko tả)
    Chiều : Thằng con trai bà T nghiện hút về nhà chửi rủa loạn xóm.Bà T ko biết làm gì chỉ ngồi khóc
    Tối : Bọn sinh viên chửi bậy như ranh đứng trong ngõ chửi nhau với mấy con kave
    Đêm :bọn nghiện hoành hành bá đạo đại vương chẳng biết sinh ra công an làm gì nữa
    Cướp đêm là nghiện ,cướp ngày là công an.
  2. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hé...Topic hay đấy...nhưng chung qui các bà hàng xóm toàn đi mách lẻo...tình hình là rất tình hình..đợi thi tốt nghiệp xong gửi thiếp cưới cho mấy bà ấy luôn...Xóm Hào Nam khu tớ cũng đầy đư lắm...nghiện có...******* có...cờ bạc có...cướp giật có..bạn nào có nhu cầu tớ chỉ chỗ cho...dẫn đến tận nơi...chỉ cần tiền môi giới thôi..hehe...đùa đấy!
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà tớ ngu hết cỡ....( Giáo viên hẳn....)...Tối hôm đấy nhà đối diện có đông khách,thế là con Ky nhà tớ sủa ầm lên....Thế là cái bà nhà bên cạnh mới ra chứ...Chửi nhặng cả lên....Nào là tối rồi không cho người ta ngủ...thế này thế kia( Ngang bằng cãi nhau với chó ) Hôm đấy có mỗi tớ ở nhà...Tớ mở cửa balcon ra đứng nhìn bà ấy chửi...Bà ấy càng chửi hăng chó nhà tớ càng sủa ( bởi vì có người lạ đứng truớc nhà chó nào mà chả sủa....) thế rồi bà ấy cáu,kiếm một cái que sắt,cứ thế đập vào cái cổng nhà tớ ( Chắc là bà ấy nghĩ thế là con chó sẽ im ....Hi hi...đần dễ sợ....) Tớ buồn cười quá,không dám cười.....
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hàng xóm của em sẽ có thời khoá biểu như sau :
    Cả ngày có 1 đứa luôn soi mói chuyện hàng xóm...
  5. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà em á?
    Toàn dân trí thức thôi.Tóm lại là ít ra ngoài nên không mấy quan tâm.Chỉ có quan tâm thì có cái nhà mới xây,4 cửa sổ đối diện với cửa sổ phòng em.Hôm trước mở cửa thì thấy chữ"Yêu anh" to lù trước mặt.Lãng mạn ra phết
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm là một anh chàng tên Dương , nhà đối diện. Anh ấy chẳng có gì đặc biệt, thế mà cả chị và em chị đều thích, " tranh giành " nhau chí choé .
    Buổi tối ra balcon phơi quần áo hoặc nói chuyện, thế nào anh cũng là chủ đề chính. Hai chị em nhìn chằm chằm sang phòng bên ấy, đoán già đoán non xem anh đang học bài, xem đá bóng hay làm gì ( Có hôm còn nghe dc cả việc bố anh quát anh ầm ĩ can cái tội đi chơi về muộn - hình như cách đây 4-5 năm rồi thì phải ) . Hai chị em hễ đứa nào đi đâu về gặp anh ấy là cũng hí hửng chạy ngay vào nhà kể cho nhau nghe. Thỉnh thoảng có tiếng con ******* " Dương ơi ", thế nào cũng dỏng tai lên nghe ngóng, thậm chí chạy ra cửa len lén nhìn thử xem ai.
    Bao nhiêu năm, chả ai quen ai. Thế mà hôm trước khi anh đi du học, anh sang chào. Cả chị lẫn em mặt mày rạng rỡ. " Ước nguyện " đã thành. Anh vừa về, hai đứa rú ầm nhà. Sướng ơi là sướng
  7. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    úi , lại nói đến chuyệ " cái giếng làng", trời ơi, ai cứu con,, khu nhà tui toàn trí thức đặc sệt (lại còn là giảng viên đại học nữa chớ) , cứ 5h15 là mấy ông hàng xóm "đáng kính" lại tụ tập nhau nói chuyện rôm rả , nghe còn hơn cả bọn con gái tụi này, khủng khiếp luôn, mà toàn buôn chuyện nhà người khác, soi mói những đứa tụi tui, tui cú mấy ông ý lắm cơ, đàn ông gì mà lắm chuyện thế ko biết, và tui đã phải thử rùi, mình có làm gì đâu (giản dị nhứt trong nhóm ) thế mà mấy ông ý kêu "dạo này ăn chơi gớm nhỉ" thế là bị bố sạc cho một trận , suốt ngày đi học phải mặc đồng phục, đóng mác chuyên ngữ , cú wá,
    he may mà cô hàng xóm của tui cũng "đồng cảm".ghét mấy ông ý không kém , và đặt cho cái tên rất rất kêu, dù nó hơi .. một tí " chim lợn"
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy , mặc quần bò thôi mà mấy bà ấy nhìn mình như ngoài hành tinh rồi kêu : Dạo này ăn chơi thế ? Hỏi cái áo cháu may hay mua bao nhiêu tiền ? trả lời : hơn trăm . eo ôi , sao bố mẹ chiều Hg nhỉ . nghe xong chỉ muốn cho vài cái dép vào mặt . đã thế lại thích đi khoe con mình học giỏi , học ngày học đêm , không đi học thêm đâu cả ( thực ra thì học thêm như trâu , cứ giấu sợ người khác biết học mất ) . làm mẹ mình cứ chì chiết : đấy xem con người ta học hành thế chứ , hò như hò đò ấy . Nó có được bố mẹ chiều như con đâu . ăn chơi quá , ăn mặc là phải học sinh như con.... gì đấy . Mặc áo 2 dây mà để cái con mụ đấy nhìn thấy thì coi như thôi rồi , thể nào cũng là : nó hỏng rồi ..... May mà mình chưa bị chuyện đấy . Tinh thần cảnh giác cao độ
  9. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    oài ai mà giống tớ thế, bắt tay cái nào

Chia sẻ trang này