1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng im một chút,lặng im một chút....Rồi nghĩ về Mẹ..

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi cu_bill, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lặng im một chút,lặng im một chút....Rồi nghĩ về Mẹ..

    Chắc chắn có nhiều người nghĩ lắm chứ,nhưng chưa ai nói ra đấy thôi...Có lạ lẫm quá không khi trog cả BOX này không có một chút hình ảnh hay từ ngữ nào nói về mẹ...Tất cả những bài thơ,câu hát,những câu chuyện về mẹ,tôi thấy cái nào cũng hay cả...Một câu chuyện,một chút kỉ niệm,hình ảnh đẹp đẽ về Mẹ.............................................
  2. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bạn gặp phải hàng rồi, sinh viên xa nhà từ A->Z phần lớn đều nhớ mẹ...
    SV: ALO mẹ phải không? phải mẹ của con không
    MẸ: Ừ, mẹ đây con yêu
    SV: Con nhớ mẹ lắm, hic hic mẹ ơi....
    MẸ: Con ngoan, đừng khóc
    SV: Con khổ lắm
    MẸ: Chuyện gì vậy con
    SV: Con phải nộp học phí mẹ ạ, con cũng cần phải mua sách nữa.... ăn uống bây giờ cái gì cũng đắt, con chẳng dám ăn.
    MẸ: Ôi con tôi, con đừng lo mẹ gửi tiền cho con đây, phải đảm bảo sức khoẻ con nhé...

  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Nếu người ta hỏi thần tượng duy nhất của mình là ai ? Nếu không có Bác Hồ thì thần tượng của tớ là mẹ . Mẹ tớ đảm đang, tháo vát, vất vả, tần tảo, hiếu thuận, sống lễ nghĩa .......... Một mẫu người phụ nữ Việt Nam: chiều chồng, thương con mà vẫn tháo vát lo toan mọi việc, được họ hàng nội ngoại rất nể và yêu quí.
    Ước mơ, mọi cố gắng của mình đều bắt nguồn từ mẹ và vì mẹ. Mình thích nhất ánh mắt tự hào, nụ cười rạng ngời của mẹ. Và bằng mọi giá mình fải làm được điều đó, không quan trọng là có dẫm đạp lên người khác hay không!
    Tớ viết rất nhiều nhưng chưa bao giờ viết được đủ một cảm xúc về mẹ. Bởi, theo tớ không một bài viết nào, một câu hát nào hay một bài thơ có thể diễn tả đủ tình cảm của mình dành cho mẹ.
    Viết trên diễn đàn là để chia sẻ cùng mọi người nhưng thú thực Mẹ là cảm xúc mà tớ muốn dấu kín.

  4. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Đá nhé.Những lời thật tình cảm.Đá nói làm tôi cũng muốn nói thật là nhiều....
    Còn nhớ,ngày tôi còn nhỏ-khi mới 2-3 tuổi gì đó,mẹ đi đâu cũng cho tôi theo bám càng.Ngày ấy,nhà ông bà nội vẫn còn ruộng,nhiều ruộng lắm...Cứ đến mùa gặt là mẹ lại về giúp ông bà.Có một lân f tôi đc mẹ dẫn theo ra đồng,ngồi chơi trên bờ để mạ giúp ông bà...Tôi được mẹ bắt cho một con ve thật to và đẹp,nó cứ kêu suốt,để chơi cùng cho khỏi quấy mẹ làm việc ...Thích lắm nhưng chỉ đưọc một lúc là chán.Tôi bắt đầu hành hạ con ve cho nó kiệt sức.,....rồi..... chôn nó xuống đất...Và bắt đầu khóc thật to vì..chẳng còn gì để chơi cả.Mẹ lại phải dỗ dành cả buổi ,rồi mẹ lại.... đi tìm bằng đc cho tôi con ve khác....Chỉ có vậy thôi.Một kí ức rất nhỏ trong suốt 1 khoảng thời gian dài,nhưng tôi không quên đc cái hình ảnh ấy.Không biết tại sao nữa.....
  5. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe bài Hòn vọng phu 1của nhac sĩ Lê Thương nói về người vợ đợi chồng mà hoá đá ,chắc ai cũng biết bài này .Thật cảm động, những người mẹ Việt Nam cả một đời tần tảo .Mẹ mình cũng thế cả một đời vât vả vì chồng vì con,lúc nào cũng đầu tắt mặt tối ,nắng mưa.Vậy mà đã có lúc mình làm mẹ buồn phải khóc,giọt nước mắt của mẹ mình không giám nhìn,nhiều lúc nghĩ lại thấy thương mẹ quá , tại sao lại thế đã không là được gì giúp đỡ lại làm mẹ buồn ,thằng không nạn , con xin lỗi .Bây giờ mình chỉ ước sau này có thật nhiều tiền để bù đắp lại cho mẹ .Bây giờ mình lại nghĩ đến bà nội , ngày bà mất cả nhà mình không kịp về nhìn mặt bà lần cuối ,lúc về chỉ thấy bà nằm đấy , bà không nói gì chỉ nằm thôi, mọi người và mình khóc nhiều lắm còn bố mình thì không ông không khóc ông thẫn thờ một lúc rồi tất bật lo tang lễ cho bà .Đến lúc mai táng song mọi người về hết chỉ còn mình vơi ông ở lai mộ bà lúc đấy ông mới nức nở khóc ,những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bố ,đó là lần đầu tiên mình nhin thấy ông khóc ,đau đơn lắm.
  6. songcong

    songcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic mẹ ơi ngày mai con sẽ về
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mẹ!
    Mẹ luôn là ngưòi mẹ đẹp nhất,tuyệt vời nhất trong trái tim con.Mẹ đẹp bởi ánh mắt,bởi nụ cười,bởi một trái tim nhân hậu ,giàu tình thương...
    Có lẽ ,con thiệt thòi hơn em,hơn những người bạn cùng lứa tuổi.Bởi khoảng thời gian con ở bên cạnh mẹ là rất ngắn.Sau khi cai sữa con đã sống xa nhà.Chỉ lớp 1 và 2 là ở trọn bên gia đình ,đựơc hưởng sự yêu chiều,chăm lo của bố mẹ,được nũng nịu như bao đứa trẻ khác.Nhưng đến lớp 3 và cho đến tận bây giờ con đã tự tạo cho mình một thói quen:Tự lập.Sẽ ko được bên mẹ,được mẹ chăm lo,được ngủ bên mẹ,được làm nũng ,được mẹ thúc giục học hành .Mà chỉ là sự thường xuyên và thi thoảng mẹ lên ông thăm con.Thời gian đã khiến con dần dần quen,và ko còn thấy buồn vắng nữa.Nhưng cũng đã có lúc con ước gì...
    Năm tháng trôi đi,giờ đây con đã là 1 cô bé 18,đang chập chững bước vào ngưỡng cửa tương lai.Còn mẹ vẫn dáng hình đó,vẫn những công việc thường ngày,vẫn là mẹ ngày xưa của con,nhưng đã có những sự đổi khác.Mái tóc mẹ đã điểm trắng,làn da ngăm ngăm mỗi sớm chiều lo cho gia đình,nuôi lớn chúng con,từng nếp nhăn hiện trên khuôn mặt mẹ như hằn in những nỗi lo cuộc đời,bàn tay chai sạn ko quản khó khăn...Tình mẹ luôn bao la,rộng lớn sẽ chẳng thể nói hết được,và mãi trong con mẹ luôn theo dõi từng bước đi,dạy con bước vào đời.Con sẽ mãi ko quên công ơn của cha mẹ!Những ngưòi đã mang nặng đẻ đau sinh ra con,nuôi lớn con trưởng thành..
    Sinh nhật mẹ lần thứ 46,con chúc mẹ mạnh khoẻ,hạnh phúc.Mẹ sẽ mãi là tấm gương,là tình yêu thương của chúng con.Con yêu mẹ nhiều!

Chia sẻ trang này