1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẳng lặng mà nghe Gà chúc nhau !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Quang, 10/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe Gà chúc nhau !


    Năm mới năm me đến rồi này
    Chén này chúc các bác thật Say
    Trẻ trung vui vẻ suốt cả ngày !

    Chén này em chúc bác Huybêka
    Hạnh phúc bạc đầu với Nana
    Xa xôi cách trở coi chi lạ !

    Chén này em chúc các chị Gà
    Xuân đang phơi phới nụ cuời hoa
    Gặp nhân duyên đúng cùng vui ca !

    Còn chén nữa đây các bác này
    Trống thì mài kưa sắc nghe chưa
    Đi đâu đổ đấy ắt chẳng vừa !


    Xuân mới 81 thêm say sưa !!







    The fool
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    tuyệt
    Welcome to our Japan club. You will find many interesting things about Japanese culture
    NEVER SAY NEVER
    Chickengirl
  3. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Hic,nhat wa dat

    Hedgehog
  4. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    thể loại thơ lạ quá, mỗi dòng có 3 câu lận ,
    bác quang nhà mình chắc đang sáng tác dòng thơ mới


    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    dạy cho con chớ quên màu da
    nước Việt xưa
    (trích gia tài của mẹ)

  5. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc tân xuân chừng đã đủ
    Rượu vào vài chén chắc đã say
    (rượu này là lúa mới 45 độ chứ không phải
    sâm panh đâu nhé )
    Nghiêng chén sơn hà ta cạn nốt
    Dốc nghiêng bầu rượu cả túi thơ
    (cho năm ngọ)
    Chúc rằng năm mới phi như ngựa
    Qua cả không gian lẫn thời gian
    Vó ngựa rền vang như tiếng sấm
    Vượt cửa Kinh môn chắc hẳn là
    (cho phi đội gà bay)
    Chúc rằng tiếng gáy vang như Pháp
    (Vang pháp là nổi tiếng lắm )
    Khắp chốn âm vang động đất trời
    Màn đêm rạch vỡ cho Xuân tới
    Bình minh vũ trụ chẳng còn xa !
    Lại chúc chị em gà 81
    Xinh tươi hớn hở như xuân chín
    Cục ta cục tác cũng thành văn
    Chim oanh muốn hót thôi đành thẹn
    Hằng Nga soi bóng cũng phải mờ
    Đến đây rượu men chừng đã ngấm
    Đất trời quay đảo tựa rang cơm
    Gắng gượng cầm bút tô thêm nét
    (gõ bàn phím )
    Chúc năm mới vui khắp mọi nhà
    Em xin hết !


    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    dạy cho con chớ quên màu da
    nước Việt xưa
    (trích gia tài của mẹ)

    Được sửa chữa bởi - lola vào 11/02/2002 00:40
  6. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em mới biết đú đởn thì nó tệ hại thế nào
    em cứ tưởng viết thơ (em thấy bác quang viết hay quá) dễ em cũng đú làm một bài ai dè mất cả buổi chiều cộng với vò đầu bứt tai ra vài cân tóc , nhưng khổ tóc ngắn quá không thì cũng ra bán tóc giả rồi
    Túm lại em chúc các bác năm mới thật là dzui dze,
    chúc các bác gà độc thân (trong đó có cả em ) sớm tìm được chuồng để mà chui vào,
    chúc các bác năm mới
    "nảy tài sai lộc"
    (có bác nào xem CNKD ko ý nhỉ, đến khi giải xong ô chữ em vẫn thấy ngơ ngác )
    Chúc năm mới các bác và gia đình an khang thịnh vượng !
    em xin hết

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    dạy cho con chớ quên màu da
    nước Việt xưa
    (trích gia tài của mẹ)

  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hê hê dạo này chú Lola hichic thơ thẩn ghê nhể
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  8. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    câu bài
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hichic thơ củ chuối em mới tìm đưọc
    Em là mùa xuân
    Mùa xuân là em
    Bởi vì anh yêu em
    Nên anh yêu luôn cả mùa xuân.
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  10. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    good good ! tiep tục xem nào!
    I LOVE REAL MADRID

Chia sẻ trang này