1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẳng lặng mà nghe ....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi loading_123, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Câu nói nổi tiếng của Che: Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    Chưa câu nói nào mang lại hạnh phúc thực sự cho nhiều người trên thế giới bằng câu nói này..
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=116297&ChannelID=124
    Chúc vui!
  2. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Lại một con người cảm thấy khó khăn trước một ngã rẽ cuộc đời!!
    Có lẽ tôi là thành viên thiếu tích cực của ttvn nói chung và NNTD nói riêng, tôi không biết triết lí, không hay nhớ những câu danh ngôn của những người nổi tiếng. Có lẽ chỉ dám múa mép vài câu trước các nhà hùng biện đại tài trong này.
    Tôi thấy hạnh phúc? Vui? Thật sự là rất thán phục trước sự dũng cảm của Load khi đã thưởng thức cốc? bình? hay là chậu nước Hồ Gươm để đưa ra kết luận về cảm giác nước hồ mặn!! Có lẽ phải bỏ qua sự tưởng tượng về độ lớn của dạ dày Load tất nhiên cả tuyến lệ nữa!!
    Nhưng tôi lại thấy buồn, có lẽ là chán khi Load chỉ đứng nhìn các cụ già chơi cờ để bỏ phí "hai xe" mà không đến thì thầm vào tai hai nhóc đang tháo càng của các cụ " Ê, hàng của chị, các em đứng dậy"!!!!
  3. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    vâng,mọi người đều có thể hô hoán "trộm",,,thế nhưng không ai làm vậy ?nếu có một người đứng ra nhận trọng trách đó thì những người còn lại đâu hết rồi???tóm lại,,ai cũng đang bận bựu ai cũng mặc xác những người bị mất của{kệ cha chúng mày ngu thì chết chứ sao}không ai lên tiếng bởi họ vốn đã vậy,,sống chỉ biết tới mình....Đôi khi có những người thấy trộm cướp muốn kêu lên,nhưng vì yếu đuối,vì biết ai ai cũng thấy mà không ai la lớn,,do đó họ cũng đành im lặng theo.....đấy là nói tới những người yếu mềm như loading.......Còn một số người can đảm,thậm chí nói là dũng cảm,,thấy trộm liền đi bắt trộm,,,,như những chú công an đi bắt cướp,,,Chỉ cần có một người lao tới đuổi theo tên trộm là lập tức những người khác hùa theo,,,,tên trộm thoát được thì thật là may cho hắn,,,nhưng nếu không thoát được thì cứ coi như mặt mày bầm dập,chúng tuy có tội nhưng cũng là con người,,phải nhờ tới pháp luật chứ,,,đằng này khi tôi chứng kiến một nhóm người bắt được một tên nghiện đang ăn cắp,,họ đánh hắn một cách dã man tàn bạo,,,thậm chí mượn cái dầm đất của thợ xây để làm nát đôi bàn tay của tên trộm......cũng là người với nhau sao nỡ tàn bạo như thế?những người bị nghiện đâu phải ai ai cũng do ăn chơi trác táng?có những người bị kẻ xấu hãm hại nên đành phải đi theo còn đường tội lỗi đó chứ....chúng ta nên giúp đỡ họ quay trở về với cộng đồng chứ đừng nên coi họ như xúc vật,,,,,,
    nếu như vẫn còn những con người không biết thương xót đồng loại thì thế giới này mãi mãi không bao giờ tốt đẹp được ....
  4. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Có ai không hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, có ai không hạnh phúc khi nhận được sự chia sẻ. Và thật lạ...tại sao khi vui như vậy mà em lại khóc... nó khởi đầu cho 1 hạnh phúc mới chăng. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và quan tâm

    Ngày hôm nay tôi sẽ xoá khỏi sự quan tâm của mình hai ngày : đó là ngày hôm qua và ngày mai.
    Ngày hôm qua là kinh nghiệm để học hỏi còn ngày mai là kết quả của những gì bắt đầu từ hôm nay.
    Hôm nay tôi sẽ đón chào cuộc sống thật nới mẻ với niềm tin chắc chắn rằng ngày sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
    Hôm nay là cơ hội thật sự để tôi sống hết long, vì mọi việc đều có thể xảy ra và không ai có thể dảm bảo chắc chắn là tôi còn trông thấy ánh bình minh của ngày mai.
    Hôm nay tôi sẽ xáo đi những nỗi buồn của ngày hôm qua và đầu tư nguồn vốn quý giá nhất của mình - thời gian vào công việc lớn nhất- cuộc sống.
    Tôi sẽ tâm huyết dung từng phút một để biến ngày hôm nay thành một ngày đặc biệt trong đời .
    Hôm nay tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên đường đi với niềm tin mình sẽ vượt qua.
    Hôm nay tôi sẽ chế ngự sự bi quan và chinh phục thế giới với nụ cười trên đôi môi cùng niềm hứng khởi đón chờ những gì tốt đẹp nhất sẽ đến.
    Hôm nay tôi sẽ thực hiện những công việc thưòng ngày của tôi trọn vẹn và vui vẻ nhất .
    Hôm nay tôi sẽ đứng vững trên mặt đất , nhận thức rõ thực tại và những mơ ước dự định tương lai.
    Hôm nay tôi sẽ dàng thời gian để vui sống chia sẻ và quan tâm đến mọi người. Tôi sẽ giảng hoà với những những người thường hay trách cứ và tha thứ cho những người từng mang đến nỗi đau.
    Hôm nay tôi sẽ để lại dấu ấn và sự hiện diện cuả mình trong trái tim mọi người .
    Hôm nay tôi xin mời bạn chúng ta cùng bắt đầu một mùa mới với những ngày nắng đẹp , thời điểm mà chúng ta có thể thực hiện được những ước mơ tuổi thơ và làm những gì ta có thể làm được.
    Và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình trong niềm vui thực sự.
    Vâng trước đây tôi thường lo lắng về những gì ngày hôm qua và lo lắng quá nhiều về ngày mai mà không thực sự sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Tôi đã không nhận ra được rằng với ngày hôm nay tôi có thể làm thay đổi tất cả . bí quyết thật giản dị. Tất cả là do suy nghĩ và cách nhìn của mình . Mọi người nói với tôi là tôi đang hạnh phúc , và tôi cũng cảm nhận như vậy. Tôi kể bí quyết của mình vì tôi rất mong mọi người đều được hạnh phúc.
  5. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng load đã tìm thấy hạnh phúc của mình....
    xì pam một cái hì
  6. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em Load thấy thoải mái thế là tốt rồi
    em có câu chuyện,chắc chả ăn nhập với cái topic nè nhưng cứ post lên
    Khi được hỏi về khoảng thời gian đẹp nhất,hạnh phúc nhất của cuộc đời,một ông lão đă vào hàng "thất thập cổ lai hy" trả lời rằng:
    Những ngày còn thơ khi tôi nhận được sự chăm sóc,nuôi dưỡng với tình thương bao la của cha mẹ,đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.
    Ngày đầu tiên khi tôi được đến trường ,được dạy đánh vần những chữ cái đầu tiên ,đó là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi.
    Khi kiếm được việc làm và cầm trong tay tháng lương đầu tiên,đó là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi.
    Ngày tôi găp vợ tôi,và biết thế nào là yêu,đó là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi.
    Khi trở thành một người cha,hằng ngày nhin thấy "bản sao" của mình(may mà ko của hàng xóm) lớn lên,đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.
    Và h đây,khi đã bước qua tuổi 79,tôi có sức khoẻ,sống vui vẻ và tình yêu tôi dành cho vợ vẫn nồng nàn như thời mới yêu nhau.Đây là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi.
    -------the end-----
    --------->>>>>>đấy,hạnh phúc là khi mà ta dừng lại,để nhìn về quá khứ và thấy ta thật quan trọng với bao người
    Bổ sung thêm: hạnh phúc là khi nhắm mắt ,mấy đưa con mới tranh giành nhau tài sản
    Em hỏi cái này.Làm thế nào mà 79 tuổi mà vẫn khoẻ được nhỉ,lại còn yêu như lúc mới yêu cơ chứ.Cho em bí quyết cái đeeeeeeeeeee
    [​IMG][​IMG]
  7. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện nhỏ tưởng như là khó !...
    Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò.
    Có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó...
    Nhưng nghĩ lại mọi chuyện chẳng đáng mà lo...
    Chỉ là chuyện nhỏ!... ah.. há..!
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Có những việc làm rồi mà ta ước gì đừng làm nó !...
    Có những lời nói được buông ra mà ước gì ta đã không nói...(bởi vì đôi khi nó vô tình nhưng những lưỡi dao để lại những vết cứa không thể liền lại được trong một trái tim một tâm hồn ai đó)...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chao ôi !! Lòng ta thực sự đang trĩu nặng....
    Nhưng mà Ta ơi ! Đừng để những muộn phiền giết chết ta !
    "Hãy hát lên" và yêu đời đi nhé !
  8. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng anh Love_miss_Vinhroom .
    Một buổi chiều cô quạnh, không khí ẩm dần lên báo hiệu một điều gì đó. Chỉ một điều mà không biết điều gì, vì tất cả chỉ nằm trong suy đoán. Không buồn online nữa, chỉ là cái máy tính khô khan với chiếc keyboard đã cũ. Điện thoại đổ dồn, một lời rủ đi chơi. Cái gật đầu không suy nghĩ như một cuộc giải thoát khỏi cái ghế bông.
    Một khuôn mặt nhỏ thó thiếu mỗi cái tai dơi đang nở 1 nụ cười hết cỡ. Một nụ cười có thể làm chim sa cá lặn, em thì không vì em luôn được tập phải vững vàng trước những điều bất ngờ cho dù điều bất ngờ đó ... thấm nhuần vị sốc. Anh ta bước xuống, Với chiều cao 1m7 và có chỉ số cân nặng tiêu chuẩn, anh ta đang phất phơ trước gió. Thì .... cân anh bây giờ không khác cân xương, về da thì chỉ là phụ kiện không tính vào. Anh đứng xuống và gạt chân chống xe cho Load leo lên, chiếc xe như oằn xuống vì chịu thêm lực nặng bất ngờ. Chiếc xe ì ạch lao đi với vận tốc chóng mặt dễ đến 15 km /1h. Load chóng mặt tý nữa thì xỉu khi nghe anh mới học lái xe cấp tốc trưóc khi rủ Load đi chơi 1 giờ. Load là thì nghiệm cho các cuộc lạng lánh với tốc độ cao của anh.
    "Sợ không ? " anh hỏi nhỏ tóc không bay theo gió, nó đang bết vào nhau không lý do. "Sợ" Load thỏ thẻ " Anh nên dùng Clear..."
    Chiếc xe nghênh ngang phóng qua các mini Nhật trên lề đường và đưa Load vào 1 quán cafe .... Một quán cafe có cái tên "Quán cũ" vừa mới được xây nên cách đây 2 tuần. Cốc cafe sóng sánh đen đặc và 1 cốc Lạp tiên được bưng ra. Tha thẩn nghe một điệu nhạc vẳng ra từ cái loa cũ tại góc tường..."Chanh leo hôm nay hơi nhạt " Anh phá vỡ không gian tỉnh lặng bằng một câu nói " Vậy cafe có vừa miệng không em ?" . " Cũng hơi lạ anh à, cafe ở đây có vị đỗ xanh mà em chỉ gặp ở một số nơi." Và anh không định để Load ở đây cả chiều chứ ? . Vinh_room mỉm cười, nụ cười mà có một kẻ ác ý nà o đó thấy được dễ gọi là cười đểu lắm.
    Chiếc xe lại được dựng dậy và lao đi. VINCOM kia sao ? To và hoành tráng quá, nó hôm nay hơi lạ. lạ vì Load đi chơi với 1 người con trai vào đây chứ không phải vô sắm đồ với mẹ như mọi lần trước đây.
    Trèo lên tầng 5.... Anh dẫn Loád vào một phòng games to thật là to.... Say sưa ngắm những cậu bé đang hì hục đập những con ruồi trên trò đập đập. Hix , níu trờ này được cho vào SeaGames thì chắc Load ăn chắc chức vô địch. nhưng vinh_room dường như không muốn vậy. Anh lao đến bên trờ chơi dành cho cơ bắp, có lẽ vì anh muốn cho Load thấy 1 phần sức mạnh của bộ xương đã qua tôi luyện. Khán giả đang ồ lên thán phục anh, load thấy vui quá. Ai ai cũng ngợi khen anh .... khen tại sao lại có 1 người toàn xương như vậy khi anh cởi chiếc áo ngoài ra để đấm cho dễ. 3 chiếc áo bên trong không còn làm cản trở anh hăng say binh vào người võ sĩ trong màn hình. 1 đấm , 2 đấm, lại 3 đấm. 4,5,6 bảy cú đấm. Mặt anh đã xạm lại, trong khi người võ sỹ đang nhăn răng cười do lập trình của máy cài đặt. mồ hôi anh bết lại, không rơi đi đâu cả. Đê chắn lũ hiệu quả cũng thế này là cùng... Chiếc găng tay to to đeo vào tay anh làm Load liên tưởng đến cái kẹo mút Load vẫn đang ngậm. Mọi người vẫn xúm đông để xem anh, có lẽ chả mấy khi họ được thấy diễn viên thủ vai Bạch Cốt tinh xuất hiện trước mặt họ như vậy. Và họ càng hăng coi bao nhiêu thì anh cũng hăng say đút xèng bấy nhiêu. Chiếc kẹo mút thứ 2 sắp hết. Anh đã chán trò này, anh thích cưỡi ngựa vì anh chợt cảm thấy cuộc đời sinh ra anh không phải để làm võ sỹ mà làm 1 cowboy miền Tây. Anh leo lên, 1 xèng, 2 xèng......dòng thông báo " Xin quý khách hãy bước cả 2 chân lên ngựa vẫn cứ hiển thị như trêu tức anh...thì anh đang ngồi cả 2 chân đây mà. Tức giận anh ẩn Load lên, máy tính sau 1 hồi tính toán hiẹn luôn " không ngồi 2 người". Có khác nào chê Load, rõ là cái máy này cần uống thuốc rồi. ứ chơi....đi chỗ khác. Nhảy chăng ? ngộ ha. Load ẩn vinh_room vào chơi cho load coi, lâu rồi load không coi gặp nhau cuối tuần. Anh chiều Load và leo lên ...ôi anh nhảy break dance khỏi chê, những kiểu nhảy như Robot tuyệt đỉnh và nếu cái máy này không phải là nhảy theo nhạc thì anh qua bài rồi. lại leo xuống.....túi leng keng những xèng và xu ......
    Những trò chơi của anh và Load vẫn còn nhìu...nhưng để Load viết sau..biết đâu sự thật lại làm anh Vinh_room buồn và không rủ load đi chơi nữa thì sao .
    Chúc vui .
    Câu chuyện còn tiếp diễn nếu những tràng vỗ tay được rộ lên. Và anh vinh_room về đến nhà online và cho ý kiến,
  9. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    @ To Loading_123 :
    Mệt mỏi , anh chỉ nói được vậy sau khi anh về đến nhà , nhưng anh rất vui vì đã làm em vui . Kể cả nhưng lời em đã nói ở trên tuy không đúng với sự thật lắm nhưng anh vẫn không buồn vì điều đó làm em vui .
    Anh không muốn một cô gái đang tuổi thanh xuân như em lại tiêu cực với cuộc đời . Anh không biết làm thơ , anh không biết viết văn , anh không thuộc nhiều câu danh ngôn , anh không đẹp trai ..... anh còn nhiều thứ chua hoàn thiện . Nhưng anh có tấm lòng ......... . Hy vọng anh còn có nhiều lần làm em vui nữa .
  10. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    What did you mean?

    Được fastest sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 24/06/2006

Chia sẻ trang này