1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẳng lặng mà nghe ....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi loading_123, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em rất hiểu tại sao anh vinh_room lai khốn khổ khốn nạn với Load như vậy.Quá khứ hào hung của em,thời mà em nặng tận 45,57kg cơ mà em có vào chơi mấy cái trò đấy rồi.****** nó chứ,em đấm đến 30 phát mới qua được bài,đấm xong là mất toi 1,5k tiền xôi ruốc ăn sáng của em,đấy là em còm tráng miệng bằng 500d kẹo lạc rồi đấy.Công nhận bác khoẻ hơn em nhiều
    @Load oi,em cứ kể nhiệt tình đi,anh học ở khoa đê điều mà
  2. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người có vẻ bi quan nhờ. Có vẻ áp lực cuộc sống đã làm nhiều người bị stress, mà ko tự cân bằng được bản thân. Tôi có lần đọc được một mẩu báo, rằng có cuộc thi "khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn" tổ chức tại PHáp, và câu trả lời được giải nhất, đó là: "Hạnh phúc là khi một người thợ rèn, trong lúc nghỉ giải lao, hút một điếu thuốc thơm, và hát khe khẽ theo điệu nhạc mình yêu thích". Đó, nó chỉ giản dị vậy thôi.
    Theo tôi, hạnh phúc là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu quý. Trong những người mình yêu quý, thì có bản thân mình, vì đối xử tốt với chính mình, thì tự nhiên, bạn sẽ đối xử tốt với mọi người. "một phút nhìn lại mình", một câu chuyện khá hay tôi đã từng đọc. Nó giúp bạn cân bằng hơn trong cuộc sống rất, rất nhiều áp lực này. Tại sao ta lại dằn vặt mình, vì một lỗi cỏn con, ta hạ thấp bản thân, cảm thấy yếu ớt, tự xỉ vả mình vì những sai lầm rất con người mà ai cũng có thể mắc phải. Nếu độ lượng hơn với bản thân, và biết "yêu" con người của chính bạn, thì bạn sẽ thấy tự tin hơn, can đảm chấp nhận những thử thách. Hãy dành 1 phút trong mỗi ngày cho chính bạn !!!
    ........
  3. la_thu_tinh_yeu01

    la_thu_tinh_yeu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    chào loadinh .
    những câu hỏi của laodinh đại thể như hỏi tại sao hoàn cảnh quanh ta chi phối trái tim ta , thiệt là giống tui , nhưng khác tui ở hoàn cảnh trên bót .
    Tôi tên hiệp sỹ , ngồi trên con ngựa trắng , cầm một đoá hồng để tặng loadinh trong ngày hôm nay , xem ngày mai có được gì ? không được gì , thì coi như một chuyện đẹp của ngày hôm qua .
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Oạch Đi chơi với nhau thật rồi à? Bác vinhroom này sướng thế nhờ anh em làng NNTĐ ai cũng mong được một lần gặp mặt Load mà không được. Thế mà bác này ở tận đẩu tận đâu lọ mọ vào đây đã rủ được load đi uống càphê rồi lại đi chơi game nữa Nhất bác rồi đấy
    @Load: Hôm nào rỗi em hướng dẫn anh chơi game ở Vincom nhé
  5. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sướng gì hả bác. Em đó mà thù bác thì vào VinCom mà đốt tiền
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Vì Load anh có thể làm tất cả chỉ cần 1 lần được đi chơi cùng Load
  7. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tôi mua cho bác 10 cái xèng bác chơi Boxing bác chơi hết 10 xèng bác không lăn ra ngất em biếu bác 10 xèng nữa
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn nói câu này làm em lại nhớ LAM quá. Hồi trước bác cũng kưa cẩm và nói với em LAM 1 câu y chóc như vậy.
    Và bác nhớ câu đầu tiên LAM nói không ? " Đứng nói có thể làm tất cả vì em. Em chỉ muốn lau mồm bằng đơn ly dị của anh.."
    LAM tan nát và biến mất để lại niềm đau thương vô hạn của bạn bè cùng lứa. Chiếc nhẫn vàng vấn chói sáng trên tay bác.....thương tâm,
    hmm tính lại coi nào. bác Ps05 sinh năm 1976 ..há há há ..... và ai đó 1989 ..... không hợp tuổi
  9. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Chú Kilua bậy quá 76-89 ----------->quá hợp í chứ lị
    Để tối nay anh phang con lô 76 - 89, chiều mai anh em mình đi u bia
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cũng không quan tâm bác có trúng lô hay không ? Bác nghĩ gì khi nhận một lời mời từ bọn em ? Một trận Beer, 1 chầu rượu, 1 tối caffe... Chuồn vợ vào 1 chiều nóng nực đâu có gì là khó khăn phải không ?
    Bác còn có rất nhiều số điện thoại của anh em cơ mà. Có lẽ 1 buổi gặp mặt lại vui ..... Gọi được những người còn lại thì tốt bác ạ.

Chia sẻ trang này