1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẶNG LẼ BUỒN !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Barbie, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    LẶNG LẼ BUỒN !!!!!!!!!!!!

    Yêu anh vậy mà sao anh đã vội thay lòng đổi dạ......Ngỡ ngàng đến không kịp khóc,không kịp trả lời,không kịp níu kéo.Chỉ biết tự nhủ thầm với lòng mình: "Người ta rắp tâm bỏ mình,thì mình còn biết làm sao?"Bây giờ còn biết nói gì đây?Không lẽ lại nói:
    * Cám ơn anh vì anh đã giải thoát cho cả hai chúng ta...
    * Cám ơn anh vì anh đã tìm ra hướng giải quyết là " đau một lần,còn hơn dai dẳng....".........
    * Cám ơn anh vì anh đã phải cố gắng đợi cho em thi Đại học xong mới bỏ em.........
    * Cám ơn anh vì ngoài những lỗi lầm đã tự nhận thì anh tốt với em quá...........
    * Cám ơn vì anh chọn đúng thời điểm khó khăn nhất của em để bỏ,chắc cũng nhằm giúp cho em đau luôn một thể,đỡ phải đau nhiều lần.......................................
    Biết rằng em yêu nhiều,biết đã làm khổ em thật nhiều,biết rằng mình là điểm tựa cho cuộc sống của em,biết rằng yêu một con bé 18 tuổi,quá trẻ cả về tuổi đời và tuổi tình......, biết nhiều,biết tất cả......
    Nhưng biết nhiều vậy, cũng chỉ để cuối cùng là nhất định "dứt áo ra đi"..........
    Yêu người thì người bỏ,quên người thì không thể nào quên,yêu người khác thì càng khó lòng có thể,quay lại thì người dửng dưng hờ hững.............
    Một năm dâng hiến tình yêu ,bây giờ chơ vơ........ Tự nhận mình kém cỏi quá..............Yêu người ta mà để người ta phụ mình............!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ NHỤC _




    Hà My
  2. hyu

    hyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá
    thich nhung dieu ky dieu
  3. TrucQuynh

    TrucQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em a`, phải tự nhủ lòng là người ta sẻ không bao giờ tìm được 1 người con gái như mình đâu. Chúc em sớm bình phục vết thương lòng. Sẵn sàng chia xẻ cùng em.
  4. ha_ke_hp

    ha_ke_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    buồn tình thì buồn làm gì hả em,đơi là mấy tí,xin chia sẻ cùng em.
    c'est lavie!
    ha
  5. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!
    Đừng buồn như thế chứ! Còn nhiều những gì tốt đẹp ở phía trước bạn ạ! Bạn hãy tự nhủ rằng sẽ quên, rồi thời gian sẽ giúp bạn xóa đi tất cả những đau thương của cuộc tình này. Và bạn rồi lại tìm được nhiều niềm vui mới trong cuộc sống! Mình chúc và mong bạn vui hơn. Sẽ trở thành một sinh viên mới với nhiều hoài vọng!
    Thế nhé bạn.
    song xanh
  6. buiminhtien

    buiminhtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hi!
    bạn cần gì phải buồn như thế!xung quanh bạn còn có bạn bè ,tất cả mọi người luôn đứng về phía bạn ma`!
    hãy vui lên vì cả tương lai phía trước dang chờ đón bạn ,cơ hội của bạn còn nhiêu mà!
    [hi=1]
    tiến
    [/hi=1]
  7. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Bạn không kém cõi dâu , người phụ tình bạn mới là người ngu ngốc dấy . Bạn dưng trách móc mình ma hãy xỉ vả người dã từ bỏ bạn ấy va hãy tâm sự với mọi ngưới xung quanh ... Cố gáng lên .
    emgai86vus@yahoo.com
  8. cacmac

    cacmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    TextText
    em oi
    thuc ra anh cung la mot nguoi con trai rat binh thuong nhu bao nguoi con trai khac. Tuy nhiên, điều mà anh khác hoàn toàn ở họ là anh chưa hề yêu một người con gái nào cả. Chính vì thế để đưa ra một lời khuyên thật là khó. Nhưng có tình yêu nào là hoàn hảo đâu em. Mặc dù mình cảm thấy rất tuyệt vời lắm rồi nhưng biết đâu người ấy lại nghĩ khác thì sao. Có ai hiểu hết được lòng người đâu? cần phải có 1 cách nhìn biện chứng mới có thể đững vững trong cuộc sống đầy khó khăn này.
  9. cacmac

    cacmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    TextText
    không nên trách cứ hoàn toàn người ta. Nhưng cũng không nên tự trách mình nhiều như thế, hãy tự tin và coi như 1 bài học để đứng lên nếu bạn vẫn còn biết rõ ràng về cuôc sống. vì trách cứ cũng chẳng đem lại điều gì lắm đâu bạn a`
    saobang1821@yahoo.com
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thật đáng giận cũng thật đáng thương.. bạn đừng có buồn nữa nhé .. không nên quá tự trách mình như thế
    thien than be nho

Chia sẻ trang này