1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạng lẽ đêm Bảo Lộc

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi duonglong, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Lạng lẽ đêm Bảo Lộc

    Phải chăng cơn gió se lạnh nơi đây gợn lên cảm giác buồn buồn trong lòng những người xa quê khi đặt chân tới nơi này.

    Về đêm, thành phố Du lịch trong tương lai này chẳng tấp lập, ồn ào. Nó cứ trầm lắng, như có bao điều muốn nói.

    Mỗi lần tới Bảo Lộc, dù chỉ ở một tuần là nhiều nhất nhưng dậy trong tôi bao suy nghĩ, tất nhiên cả chuyện "tỉnh củm" nữa.
  2. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

  3. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có phải con đường đi vào khách sạn Seribank không nhỉ? Tôi nhận ra hồ nước nơi có những bàn cafe chạy men theo bờ hồ, chỉ thế thôi bởi lần nào tới Bảo lộc thì đêm đã xuống rồi, mà khi lên đường thì ngày mới chưa sang. Cảm nhận của tôi về Bảo lộc chỉ là Đêm.
    Tôi đi dạo quanh con phố từ KS ra quãng quán Trà Trâm Anh, đi qua rất nhiều hàng quán - chủ yếu là đồ nướng cạnh đường nhưng chẳng biết họ bán những món gì, trông thì có vẻ hấp dẫn nhưng chưa bao giờ dám thử. Sau KS đi lên, có một vườn hoa nằm ở vị trí giống như bùng binh trên đỉnh dốc, khoảng thời gian này trong năm có nở một loài hoa rất lạ, màu trắng phớt tím, cây cao bằng bụi râm bụt, chưa kịp biết tên.
    Đêm Bảo lộc se se lạnh như đêm cuối thu Hà nội. Nhớ cái áo khoác mượn tạm của người đồng nghiệp. Nhớ anh chàng đồng nghiệp tốt bụng tự dưng kể say sưa về đêm trước Giáng sinh ở xứ Catalan quê anh ta, chợt nhận ra hình như đêm Bảo lộc nhiệm màu, làm con người cởi mở và gần gũi nhau hơn thì phải...
  5. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Những con đường dốc núi,không khí se lạnh,con người với giọng nói nhẹ nhàng.Có cô bé con có nickname là Cóc lẽo đẽo theo tôi và hỏi những câu nói ngô nghê cuả tuổi trẻ con,cười khanh khách nghe giọng nói của tôi
  6. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hôm nao, về đến chỗ nghỉ cũng là lúc sương giăng mờ lối. Đồi trà xa xa, mập mờ, cô độc, chợt thèm chút hương vị cà phê nơi chốn quen... Rét quá, đường chẳng có mấy ai qua lại! Nhâm nhi chút vị đắng theo điệu hát ru dương "...buổi ấy ra đi, tấm lòng son, lẻ đôi én nhạn...", chợt nhận ra mình thèm hương vị không khí nơi chốn này!
  7. emconnhohayemdawen

    emconnhohayemdawen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  8. emconnhohayemdawen

    emconnhohayemdawen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài viết gì mà ngắn vậy đọc không sướng tẹo nào.
    Mà nói chung thì"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" .
  9. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    Được duonglong sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 13/11/2004
  10. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này