1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạng lẽ đêm Bảo Lộc

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi duonglong, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunconlaoleu

    cunconlaoleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xa BaoLộc hai năm,ngày về chẳng thể nào nhận ra nổi! tất cả từng con đường,mái nhà,gốc cây...thân quen ngày xưa giờ đã khác! Bảo Lộc phát triển nhanh quá,nhiều cái mới quá và ..đẹp quá !Bảo Lộc đẹp nhất vào quãng 9 giờ tối trở đi và khoảng 4,5 giờ sáng, khi cả thị xã mờ ảo đắm mình trong sương mù và màu vàng êm dịu của những ngọn đèn đường.Dù lạnh đến đâu lòng người vẫn thấy ấm áp. Ôi,biết đến bao giờ mới lại được về Bảo Lộc, buồn quá đi mất!
  2. hung120780

    hung120780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tui đã ghé về xứ này không biết lần, nhưng thật tâm mà nói tình cảm tui dành cho nó không nhiều lắm, có một cảm giác cô đơn, buồn tẻ cứ len vào hồn tui, tuy mỗi lần về lại thấy Bảo Lộc phát triển khá hơn , bây giờ tui đã có một người bạn ở đó, có lẽ vì thế nên Cảm thấy vui hơn, hy vọng sẽ ghé về Bảo Lộc một ngày gần nhất

Chia sẻ trang này