1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng lẽ phút giao thừa và nỗi cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ phút giao thừa và nỗi cô đơn

    Lại 1 năm nữa tôi đón giao thừa trong nỗi cô đơn, trống trải, lạnh lẽo và buồn quá. Chỉ còn 65 phút nữa là bước sang năm mới. Mọi người, những người tầm tuổi tôi đang trên đường phố, hoà mình với không khí của ngày tết, hít thở hương của thời khắc giao mùa, chỉ có mình tôi, lang thang trên mạng, và nhận thấy rằng mình vẫn cứ là người cô đơn.

    Buồn quá! Tiếc là không thể khóc!
  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới Cúng hỷ fá troy Vui lên đi, đừng có buồn làm gì ! Vui vui vui ! Chúc cô/ chị/ bác/ bạn 1 năm mới vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Spice up ur life Phone mấy nguời bạn, tụ tập tí là cô đơn chuồn chuồn ấy mà! Vui lên nhá There are 6 billions - 1 people bside u
  3. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới Cúng hỷ fá troy Vui lên đi, đừng có buồn làm gì ! Vui vui vui ! Chúc cô/ chị/ bác/ bạn 1 năm mới vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Spice up ur life Phone mấy nguời bạn, tụ tập tí là cô đơn chuồn chuồn ấy mà! Vui lên nhá There are 6 billions - 1 people bside u
  4. nightstorm

    nightstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có biết buồn thì mới biết giá trị của niềm vui.
    Hãy vui lên, nỗi buồn rồi sẽ qua mau.
    Chúc vui.
  5. nightstorm

    nightstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có biết buồn thì mới biết giá trị của niềm vui.
    Hãy vui lên, nỗi buồn rồi sẽ qua mau.
    Chúc vui.
  6. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    YASU82 giống mình quá. Mình thật sự cảm thấy cô đơn trong đêm giao thừa, để mình kể cho các bạn nghe về thời điểm giao thừa Giáp Thân - Ất Dậu của mình nhé:
    18h30: sang nhà bố ăn Tất Niên dù ở giữa mọi người họ nội nhưng trong tâm trạng không yên tâm vì nghĩ đến ở nhà chỉ có mẹ với em mà thiếu mình.
    21h00: đến cơ quan uống rượu cùng sếp, ngồi giữa mọi người mà cảm thấy chán nản vì toàn không khí bon chen danh lợi. Thật sự mình không muốn ngồi ở đây, nhưng mình cũng chẳng biết đi đâu nữa, hơn nữa đây là Tết đầu tiên của mình ở cơ quan nên không thể bỏ buổi này.
    23h45: mọi người đều ngà ngà, mình cũng vậy.
    00h05: Vừa nghe ************* chúc Tết xong đã cãi nhau với mẹ về 1 chuyện không đâu, đầu năm mà cãi nhau thế này chẳng ra làm sao. Nhưng mình mặc kệ, mình cảm thấy cuộc sống chán quá, mình chẳng thiết gì cả. Lại uống rượu.
    01h00: thấy topic này thật đúng tâm trạng của mình, cũng chẳng buồn đổi nick khác mà post luôn, chẳng quan tâm những người biết mình sẽ cười mình ra sao nữa.
    Đối với mình, bây giờ đã hết Tết.
    0989094479

  7. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    YASU82 giống mình quá. Mình thật sự cảm thấy cô đơn trong đêm giao thừa, để mình kể cho các bạn nghe về thời điểm giao thừa Giáp Thân - Ất Dậu của mình nhé:
    18h30: sang nhà bố ăn Tất Niên dù ở giữa mọi người họ nội nhưng trong tâm trạng không yên tâm vì nghĩ đến ở nhà chỉ có mẹ với em mà thiếu mình.
    21h00: đến cơ quan uống rượu cùng sếp, ngồi giữa mọi người mà cảm thấy chán nản vì toàn không khí bon chen danh lợi. Thật sự mình không muốn ngồi ở đây, nhưng mình cũng chẳng biết đi đâu nữa, hơn nữa đây là Tết đầu tiên của mình ở cơ quan nên không thể bỏ buổi này.
    23h45: mọi người đều ngà ngà, mình cũng vậy.
    00h05: Vừa nghe ************* chúc Tết xong đã cãi nhau với mẹ về 1 chuyện không đâu, đầu năm mà cãi nhau thế này chẳng ra làm sao. Nhưng mình mặc kệ, mình cảm thấy cuộc sống chán quá, mình chẳng thiết gì cả. Lại uống rượu.
    01h00: thấy topic này thật đúng tâm trạng của mình, cũng chẳng buồn đổi nick khác mà post luôn, chẳng quan tâm những người biết mình sẽ cười mình ra sao nữa.
    Đối với mình, bây giờ đã hết Tết.
    0989094479

  8. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    còn em giao thừa năm nay bị bố bắt đi ra đi vào xông nhà
    hứng 1 chậu đầy nước (kiếm lộc)he he
    sau đấy là lang thang trên mạng
    kể cũng buồn đấy chứnhưng mừ là buồn ngủ
    bây giò mới là tếtttttt
  9. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    còn em giao thừa năm nay bị bố bắt đi ra đi vào xông nhà
    hứng 1 chậu đầy nước (kiếm lộc)he he
    sau đấy là lang thang trên mạng
    kể cũng buồn đấy chứnhưng mừ là buồn ngủ
    bây giò mới là tếtttttt
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ôi trời buồn gì buồn dữ vậy,có ai buồn tiếp cho tui đỡ buồn!

Chia sẻ trang này