1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng lẽ phút giao thừa và nỗi cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa - hình như có giọt nước mắt lặng lẽ rơi - lần đầu tiên như thế. Nằm bên cánh võng trước hiên nhà, lắng nghe tiếng pháo bông nổ đì đùng, tiếng chân người rộn ràng đổ xô đi xem bắn pháo bông. Lòng ngổn ngang bao nỗi, cũng không biết nên buồn hay vui. Chiếc alô trong túi cứ rung lên từng chập, những dòng tin nhắn của bạn bè, tự mỉm cười một mình, mệt mỏi với bao nghĩ suy để rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, đến khi mở mắt đã thấy một năm nữa đã trôi qua, mùi nhang trầm thơm thơm lan toả khắp nhà, cái cảm giác ấm cúng bên cạnh những người thân, nhưng thẳm sâu trong lòng vẫn nghe buồn man mác. Có phải mình quá tham lam
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    giao thừa mình vẫn thế lạng lẽ ngắm pháo bông và cũng lặng lẽ thổi vào đó những mơ ước trẻ con để bước sang một năm mới và niềm tin ,niềm vui mới , hi vọng thế
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    giao thừa mình vẫn thế lạng lẽ ngắm pháo bông và cũng lặng lẽ thổi vào đó những mơ ước trẻ con để bước sang một năm mới và niềm tin ,niềm vui mới , hi vọng thế
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Giao thừa, cảm giác buồn kinh khủng...Đây có lẽ là giao thừa buồn nhất từ trước đến giờ..Cảm giác cô đơn và trống rỗng...Cả năm,công việc,học hành và bạn bè cùng cuộc sống cứ cuốn mình theo làm k thấy cảm giác cô đơn..Nhưng cái giờ phút đó lại thèm một vòng tay ấm quá...Nhìn lại mới thấy lâu nay mình cứ cố vui để che giấu niềm cô đơn của chính bản thân mình....
    Sang một năm mới, hy vọng mình sẽ tìm được cho mình một bàn tay ấm,để giao thừa sang năm k còn cô đơn...Hope...

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Giao thừa, cảm giác buồn kinh khủng...Đây có lẽ là giao thừa buồn nhất từ trước đến giờ..Cảm giác cô đơn và trống rỗng...Cả năm,công việc,học hành và bạn bè cùng cuộc sống cứ cuốn mình theo làm k thấy cảm giác cô đơn..Nhưng cái giờ phút đó lại thèm một vòng tay ấm quá...Nhìn lại mới thấy lâu nay mình cứ cố vui để che giấu niềm cô đơn của chính bản thân mình....
    Sang một năm mới, hy vọng mình sẽ tìm được cho mình một bàn tay ấm,để giao thừa sang năm k còn cô đơn...Hope...

  6. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mua được 2 cái bánh chưng ở của hàng Châu Á (Đắt khiếp) , đi trên đương về,vô tình nhìn thấy một cây quất nhỏ (Đồ hiếm thấy ở bên này), hí hửng vác về nhà, đặt ngay lên bàn. vừa nhai bánh chưng , vừa ngắm quất, vừa đếm xem còn bao nhiều tiếng nữa thì đến giao thừa. Kể ra cũng an ủi được phần nào, hì
  7. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mua được 2 cái bánh chưng ở của hàng Châu Á (Đắt khiếp) , đi trên đương về,vô tình nhìn thấy một cây quất nhỏ (Đồ hiếm thấy ở bên này), hí hửng vác về nhà, đặt ngay lên bàn. vừa nhai bánh chưng , vừa ngắm quất, vừa đếm xem còn bao nhiều tiếng nữa thì đến giao thừa. Kể ra cũng an ủi được phần nào, hì
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa vừa chat vừa điện thoại thấy cũng hay hay. Năm nay chẳng ra đường lúc giao thừa nữa.
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa vừa chat vừa điện thoại thấy cũng hay hay. Năm nay chẳng ra đường lúc giao thừa nữa.
  10. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ phút giao thừa và nỗi cô đơn Thực ra tớ năm nay chẳng giao thừa, chẳng tí cảm giác, cuộc sống đôi khi làm cho con người ta trở nên lãnh cảm, chuối!!!

Chia sẻ trang này