1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng lẽ phút giao thừa và nỗi cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YASU82, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú kém nên phải chịu cảnh như thế . Bọn anh cũng du học đây này , cũng gọi là LHS 322 đói meo nhưng Giao thừa ....vui như Tết , cười nói hơ hớ . Nguyên nhân là bọn anh chịu khó đi chợ , chịu khó làm đồ ăn , còn nấu cả bánh chưng nữa . Chả thấy nhớ nhà quái gì cả , bụng no căng , cười nói ...như Tết
  2. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa đầu tiên ko để mẹ đón 1 mình>>> cảm giác mình lớn hơn, biết nghĩ cho người khác hơn>>> vui vì đem lại niềm vui cho người khác!
    Giao thừa đầu tiên đi chùa cầu phúc, gặp anh Tuấn Hưng đẹp trai mỗi tội đi cùng anh ý có bác bặm wá>> ko dám lại gần>>> phí mất phát chữ kí, tiếc hùi hụi, híc! Nhưng thôi coi như điềm may, hi vọng năm nay kiếm được anh nào đẹp trai cho đỡ buồn, hehe!
    Năm nay cũng định ở lì trong nhà với mẹ nhưng vẫn bị mẹ đuổi đi, nhất định đá ra khỏi nhà>>> cuối cùng lại vui mới chết chứ! Hehe, thanks mom! Rút kinh nghiệm, lần sau ko chui vào vỏ ốc nữa mà phải nhảy xổ vào đám bạn bè, cuối cùng buồn cũng thành vui.
    Dzi thui, chúc mọi người năm nay tìm được nhìu niềm vui, hạnh phúc và những tình cảm chân thành, ấm áp
  3. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa đầu tiên ko để mẹ đón 1 mình>>> cảm giác mình lớn hơn, biết nghĩ cho người khác hơn>>> vui vì đem lại niềm vui cho người khác!
    Giao thừa đầu tiên đi chùa cầu phúc, gặp anh Tuấn Hưng đẹp trai mỗi tội đi cùng anh ý có bác bặm wá>> ko dám lại gần>>> phí mất phát chữ kí, tiếc hùi hụi, híc! Nhưng thôi coi như điềm may, hi vọng năm nay kiếm được anh nào đẹp trai cho đỡ buồn, hehe!
    Năm nay cũng định ở lì trong nhà với mẹ nhưng vẫn bị mẹ đuổi đi, nhất định đá ra khỏi nhà>>> cuối cùng lại vui mới chết chứ! Hehe, thanks mom! Rút kinh nghiệm, lần sau ko chui vào vỏ ốc nữa mà phải nhảy xổ vào đám bạn bè, cuối cùng buồn cũng thành vui.
    Dzi thui, chúc mọi người năm nay tìm được nhìu niềm vui, hạnh phúc và những tình cảm chân thành, ấm áp
  4. Asalia

    Asalia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì bây giờ cũng đã 1 tuần trôi qua, không còn cảm thấy cô đơn nữa. giờ đây ngồi làm việc tại văn phòng, trong một không khí bận rộn cũng làm con nguời quên đi những nỗi buồn.
    Chúc mọi người một năm mới sẽ có thêm nhiều niềm vui mới!!!
  5. Asalia

    Asalia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì bây giờ cũng đã 1 tuần trôi qua, không còn cảm thấy cô đơn nữa. giờ đây ngồi làm việc tại văn phòng, trong một không khí bận rộn cũng làm con nguời quên đi những nỗi buồn.
    Chúc mọi người một năm mới sẽ có thêm nhiều niềm vui mới!!!
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rông đầu năm, giao thừa chán đời quá nên mấy ngày tết chẳng đi đâu được, toàn ở nhà để gặm nhấm nỗi cô đơn và vất vả vì những công việc nhà vào ngày tết.
    Bây giờ thì hết tết rồi. Còn cả 1 tuần nữa mới đi học, chẹp, chán chán là...
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rông đầu năm, giao thừa chán đời quá nên mấy ngày tết chẳng đi đâu được, toàn ở nhà để gặm nhấm nỗi cô đơn và vất vả vì những công việc nhà vào ngày tết.
    Bây giờ thì hết tết rồi. Còn cả 1 tuần nữa mới đi học, chẹp, chán chán là...
  8. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng muốn đi làm nữa.
    Hôm nay nghỉ ở nhà online chơi.

    0989094479
  9. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng muốn đi làm nữa.
    Hôm nay nghỉ ở nhà online chơi.

    0989094479
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ba năm rồi,ba mùa giao thừa rồi kô được chúc Tết mẹ và cũng kô được nghe mẹ chúc Tết.Năm nào cũng vậy,cứ đến đúng 12h là bố gọi điện sang chúc Tết con gái nhưng mà hỏi đến mẹ thì toàn mẹ bận cái này ,mẹ bận cái kia...hic hic lúc đầu thì cũng trách mẹ lắm nhưng mà sau này mới hiểu là mẹ sợ,mẹ kô dám nói chuyện với con gái....mẹ sợ rằng cả hai mẹ con sẽ lại cùng khóc
    Năm nay rút kinh nghiệm,gọi điện về cho mẹ trước khi giao thừa và khi đến giao thừa thì đợi bố call....
    Yêu bố mẹ nhiều lắm

Chia sẻ trang này