1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

    Đêm mong manh như tấm lụa màu đen
    Thành phố buồn không vầng trăng tỏ lối
    Cô đơn sống giữa cuộc đời sốc nổi
    Tháng năm dài tìm mãi bóng hình ai.

    Chợt giật mình trước từng hạt nắng mai
    Bình minh đến không cần ai gõ cửa
    Ùa vào hồn một tình yêu chớm nở
    Thoáng dịu dàng như nắng đậu trên vai.

    Ánh sáng diệu kì mở lối tương lai
    Tạm biệt nhé, những đêm dài thức trắng
    Bởi cuộc đời còn tình yêu sâu lắng
    Thắp sáng lửa hồng làm nóng trái tim phai...

    (tặng... )
  2. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát mẻ nên hantam lãng mạn ra phết nhỉ?Nhưng người được tặng có đọc được bài này không mới là cả 1 vấn đề?Không dọc được thì còn gì là sự lãng mạn của hantam nữa ????
    Được sống và được yêu là 1 điều hạnh phúc...1+1=1;2-1=0.....Đời vô nghĩa.....
  3. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát mẻ nên hantam lãng mạn ra phết nhỉ?Nhưng người được tặng có đọc được bài này không mới là cả 1 vấn đề?Không dọc được thì còn gì là sự lãng mạn của hantam nữa ????
    Được sống và được yêu là 1 điều hạnh phúc...1+1=1;2-1=0.....Đời vô nghĩa.....
  4. leonad

    leonad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ừ cũng phải thôi , cô 281 nhà ta bắt đầu yêu rồi dấy phỏng. ..
    nghe bài thơ cô gửi lên là biết ngay mà .
    nhưng tui van băn khoan mãi không hiểu sao co dang yêu ma vẫn tinhtảo như zậy trong câu .
    Tạm biệt nhé, những đêm dài thức trắng
    Neu phải tay tui thi tui se dung tư vĩnh biệt đó ( Ngày xwa tui cũng thía ma... ) Dẫu bây giờ tui dang ngồi ma ân han vi câu do .. .
    nhưng dẫu sao cũng tạng cô câu này .
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió...
    Dầu rẳng toàn màu Hồng nhưng cũng xin đừng đơn giản quá một điều gì... cuộc đời mà
    chúc cô may mắn .
    blacktulipflower !!!
  5. leonad

    leonad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ừ cũng phải thôi , cô 281 nhà ta bắt đầu yêu rồi dấy phỏng. ..
    nghe bài thơ cô gửi lên là biết ngay mà .
    nhưng tui van băn khoan mãi không hiểu sao co dang yêu ma vẫn tinhtảo như zậy trong câu .
    Tạm biệt nhé, những đêm dài thức trắng
    Neu phải tay tui thi tui se dung tư vĩnh biệt đó ( Ngày xwa tui cũng thía ma... ) Dẫu bây giờ tui dang ngồi ma ân han vi câu do .. .
    nhưng dẫu sao cũng tạng cô câu này .
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió...
    Dầu rẳng toàn màu Hồng nhưng cũng xin đừng đơn giản quá một điều gì... cuộc đời mà
    chúc cô may mắn .
    blacktulipflower !!!
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố.
    Em đây vẫn gọi là hàn tâm
    Nhưng tâm chẳng lạnh, nóng râm râm
    Anh tán. Lắc đầu. Em lạnh lắm.
    " Với anh, em mãi vẫn hàn tâm".
    Ấy vậy mà cũng ..xổ ra được những dòng ướt thía kia cơ á ? Bất ngờ đấy đất, ngập zời. Khà khà. Xem nào, viết tiếp vào cái nỗi lòng thòng của cô ấy cái nhể.
    [trích]
    Ánh sáng diệu kì mở lối tương lai
    Tạm biệt nhé, những đêm dài thức trắng
    Bởi cuộc đời còn tình yêu sâu lắng
    Thắp sáng lửa hồng làm nóng trái tim phai...
    [/trích]
    Đêm qua nằm ngủ, thấy điểm ..hai
    Lạnh giá hồn mai, buồn man mác
    Học vẫn kĩ, đêm ngày đọc ra rả
    Vậy mà kiến thức vẫn một mai.
    Yêu quyển vở có bằng cô bé không?
    Điểm hai rồi mà vẫn cứ nhớ vẫn mong
    Đêm ác mộng, thương về, tang tang mỏng
    Trộm nhớ, bỏ bài, ôi thôi chết ... ai tai.
    Cái này gọi là lãng mạn kì thi của em đấy các bác ạ.
    Ngoclong80
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố.
    Em đây vẫn gọi là hàn tâm
    Nhưng tâm chẳng lạnh, nóng râm râm
    Anh tán. Lắc đầu. Em lạnh lắm.
    " Với anh, em mãi vẫn hàn tâm".
    Ấy vậy mà cũng ..xổ ra được những dòng ướt thía kia cơ á ? Bất ngờ đấy đất, ngập zời. Khà khà. Xem nào, viết tiếp vào cái nỗi lòng thòng của cô ấy cái nhể.
    [trích]
    Ánh sáng diệu kì mở lối tương lai
    Tạm biệt nhé, những đêm dài thức trắng
    Bởi cuộc đời còn tình yêu sâu lắng
    Thắp sáng lửa hồng làm nóng trái tim phai...
    [/trích]
    Đêm qua nằm ngủ, thấy điểm ..hai
    Lạnh giá hồn mai, buồn man mác
    Học vẫn kĩ, đêm ngày đọc ra rả
    Vậy mà kiến thức vẫn một mai.
    Yêu quyển vở có bằng cô bé không?
    Điểm hai rồi mà vẫn cứ nhớ vẫn mong
    Đêm ác mộng, thương về, tang tang mỏng
    Trộm nhớ, bỏ bài, ôi thôi chết ... ai tai.
    Cái này gọi là lãng mạn kì thi của em đấy các bác ạ.
    Ngoclong80
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nắng
    Anh về một chiều mưa.
    Ướt áo đợi.
    Mắt nhìn nhau chẳng chớp.
    Tháng năm biệt.
    Mùa thu, em vẫn đợi.
    Vẫn đan áo nồng, gửi ấm, đón mùa đông.
    ***
    Anh ra đi khi mùa thu chớm nở.
    Giọt nắng cuối thềm lưu luyến giữ bước chân
    Gửi lại nơi quê một mảnh tình tím biếc
    Mắt ai chờ, theo mãi những giấc mơ.
    Sinh nhật nắng, mùa thu ngượng ngập quá
    Cốm trao tay, chỉ khe khẽ nụ cười.
    Biết mai xa, lòng nghe se se lạnh
    Đông đang đến kìa !
    Áo ấm ủ tình non.
    ***
    Mưa.
    Anh lại đi.
    Nắng khóc.
    Mùa thu gọi ngọt.
    Chẳng nhìn nhau, chỉ nói được đôi điều.
    Và ?
    Nơi xa vời, lòng chia trăm mảnh nhớ.
    Biết nơi nhà.
    Mưa còn đợi nắng nữa không?
    Mưa.
    ----
    Hay thật. Hum nay có hứng, ngồi một lúc tự nhiên ...nó cứ chảy ra. Rõ khổ.
    Trên tường có một cái đinh
    Tự nhiên anh thấy chúng mình ...yêu nhau
    .
    Có ai thắc mắc về bài thơ này ko nhỉ?
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nắng
    Anh về một chiều mưa.
    Ướt áo đợi.
    Mắt nhìn nhau chẳng chớp.
    Tháng năm biệt.
    Mùa thu, em vẫn đợi.
    Vẫn đan áo nồng, gửi ấm, đón mùa đông.
    ***
    Anh ra đi khi mùa thu chớm nở.
    Giọt nắng cuối thềm lưu luyến giữ bước chân
    Gửi lại nơi quê một mảnh tình tím biếc
    Mắt ai chờ, theo mãi những giấc mơ.
    Sinh nhật nắng, mùa thu ngượng ngập quá
    Cốm trao tay, chỉ khe khẽ nụ cười.
    Biết mai xa, lòng nghe se se lạnh
    Đông đang đến kìa !
    Áo ấm ủ tình non.
    ***
    Mưa.
    Anh lại đi.
    Nắng khóc.
    Mùa thu gọi ngọt.
    Chẳng nhìn nhau, chỉ nói được đôi điều.
    Và ?
    Nơi xa vời, lòng chia trăm mảnh nhớ.
    Biết nơi nhà.
    Mưa còn đợi nắng nữa không?
    Mưa.
    ----
    Hay thật. Hum nay có hứng, ngồi một lúc tự nhiên ...nó cứ chảy ra. Rõ khổ.
    Trên tường có một cái đinh
    Tự nhiên anh thấy chúng mình ...yêu nhau
    .
    Có ai thắc mắc về bài thơ này ko nhỉ?
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lang thang 1lúc, thế là vác về được bài thơ này.
    Bài này tặng cho những người thất tình nè... (Nhưng mà viết về mùa thu.... viết cách đây cũng lâu rùi)
    Gửi em mùa thu
    Có phải em mùa thu trở lại
    Gửi cốm vàng trong buổi sớm sương mai
    Qua vàng lá mùa em, anh thức giấc
    Tiếng ru buồn hoà trọn nỗi nhớ ai
    Anh muốn gửi em một trời hoa vàng rực
    Nhưng hoa vàng đâu phải của tình yêu
    Mà hồng đỏ không làm thu em rực rỡ
    Anh lại thành kẻ bỡ ngỡ trước ... tình anh
    Anh muốn gửi cả lòng mình theo cơn gió
    Nhưng gió đổi mùa thổi lá lạnh về cội cây
    Mà tình yêu nóng bỏng như ngọn lửa
    Gió lạnh lòng.... thổi nguội gió hồn anh
    Anh đành gửi em một mùa thu đến muộn
    Để chỉ nhớ thôi
    .................................. để đem một chút buồn
    Như ai vẫn nói , khi xa tình yêu càng cháy bỏng
    ....
    Đầu đông 2003.
    Chưa từng thất tình thì ko thể nào làm thơ như thế này được

Chia sẻ trang này