1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp ông anh toàn bon chen thằng em làm thằng em cụt hứng quá.
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hẹn chân cầu vượt
    Mà đợi sướt mướt
    Vẫn chẳng thấy đâu
    Mỏi mắt chờ nhau
    Lẽ nào quên mặt
    Hẹn chân cầu vượt
    Ngay đường Lạch Tray
    Mày ơi có hay
    Tao đang đứng đợi
    Gần 1 tiếng rồi
    Ơi hỡi ông trời
    Tha hương lạc lối
    Ngồi đây kêu "..."
    Có mỗi một mình
    Thôi thì cũng đành
    Xe ôm chạy vậy
    Chẳng tay người vẫy
    Ta lại đi thôi
    Cũng thấy bùi ngùi
    ...
    Thèm ăn mấy thứ
    Bánh mỳ và ốc
    Ngon đến là ngon
    Chép miệng...từ từ
    Đi ăn mới đã
    Việc gì vội vã
    Một năm 1 ngày
    Thôi đi ăn đây
    .....
    Em nhìn về phía biển
    Sóng vẫn vỗ bình yên
    Em chờ mong...
     
     
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hẹn chân cầu vượt
    Mà đợi sướt mướt
    Vẫn chẳng thấy đâu
    Mỏi mắt chờ nhau
    Lẽ nào quên mặt
    Hẹn chân cầu vượt
    Ngay đường Lạch Tray
    Mày ơi có hay
    Tao đang đứng đợi
    Gần 1 tiếng rồi
    Ơi hỡi ông trời
    Tha hương lạc lối
    Ngồi đây kêu "..."
    Có mỗi một mình
    Thôi thì cũng đành
    Xe ôm chạy vậy
    Chẳng tay người vẫy
    Ta lại đi thôi
    Cũng thấy bùi ngùi
    ...
    Thèm ăn mấy thứ
    Bánh mỳ và ốc
    Ngon đến là ngon
    Chép miệng...từ từ
    Đi ăn mới đã
    Việc gì vội vã
    Một năm 1 ngày
    Thôi đi ăn đây
    .....
    Em nhìn về phía biển
    Sóng vẫn vỗ bình yên
    Em chờ mong...
     
     
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    VỚI NGƯỜI KHÔNG YÊU
    )Anh có biết mình là kẻ vô tâm.
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã.
    Em từ chối nên ta thành xa lạ.
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi .
    Em chỉ mong còn lại được chút gì.
    Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy.
    Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy.
    Để tàu anh phải tìm đến ga sau .
    Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu.
    Mãi hoài niện tuổi hồn nhiên chân chất.
    Nên không dám tin lời anh là thật.
    Lo sợ tính đầu chỉ giống một trò chơi .
    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời.
    Đùng giận em xin cũng đừng buồn bã.
    Đừng coi em như một người xa lạ.
    Ta hãy là bạn tốt được không anh...

    Lonely_green_desert


  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    VỚI NGƯỜI KHÔNG YÊU
    )Anh có biết mình là kẻ vô tâm.
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã.
    Em từ chối nên ta thành xa lạ.
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi .
    Em chỉ mong còn lại được chút gì.
    Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy.
    Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy.
    Để tàu anh phải tìm đến ga sau .
    Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu.
    Mãi hoài niện tuổi hồn nhiên chân chất.
    Nên không dám tin lời anh là thật.
    Lo sợ tính đầu chỉ giống một trò chơi .
    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời.
    Đùng giận em xin cũng đừng buồn bã.
    Đừng coi em như một người xa lạ.
    Ta hãy là bạn tốt được không anh...

    Lonely_green_desert


  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Phía con trai trả lời ngay lập tức. (Cũng là sưu tầm thôi - chứ không phải sáng tác - mặc dù đều là "st")
    Lời của người im lặng
    Có khi nào em đã nghĩ về tôi
    (Dù chỉ phút giây thôi qua một lần thoáng gặp)
    Có lẽ em chỉ coi tôi như một người hành khất
    Ngồi bên đường em bất chợt nhìn qua.
    Như một chuyện hoang đường trong quá khứ lùi xa
    Tôi nằm mơ thấy em trở thành nàng tiên cá
    Với phép thuật nhiệm màu và tình yêu kì lạ
    Còn tôi như hoàng tử đứng bên vườn.
    Giấc mơ đẹp vô cùng như lại càng làm cho tôi buồn bã với mình hơn
    Vì em vẫn là em, tôi vẫn là tôi vẫn không là ai khác
    Hoa vẫn nở bên vườn và gió mùa thu thổi mát
    Còn tôi đi, lặng lẽ với riêng mình...
    Tình yêu trong tôi chưa có cả dáng hình
    Nhưng hình ảnh trong tôi đã trở thành sâu đậm lắm
    Xin em đừng bận tâm vì những điều vơ vẩn
    Em cứ đi...và tôi cứ nhìn theo.
    Ngưòi ta hay nói nhiều khi đứng trước tình yêu
    Còn tôi đến với em chỉ là điều im lặng
    (st)
    Ngoclong80
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Phía con trai trả lời ngay lập tức. (Cũng là sưu tầm thôi - chứ không phải sáng tác - mặc dù đều là "st")
    Lời của người im lặng
    Có khi nào em đã nghĩ về tôi
    (Dù chỉ phút giây thôi qua một lần thoáng gặp)
    Có lẽ em chỉ coi tôi như một người hành khất
    Ngồi bên đường em bất chợt nhìn qua.
    Như một chuyện hoang đường trong quá khứ lùi xa
    Tôi nằm mơ thấy em trở thành nàng tiên cá
    Với phép thuật nhiệm màu và tình yêu kì lạ
    Còn tôi như hoàng tử đứng bên vườn.
    Giấc mơ đẹp vô cùng như lại càng làm cho tôi buồn bã với mình hơn
    Vì em vẫn là em, tôi vẫn là tôi vẫn không là ai khác
    Hoa vẫn nở bên vườn và gió mùa thu thổi mát
    Còn tôi đi, lặng lẽ với riêng mình...
    Tình yêu trong tôi chưa có cả dáng hình
    Nhưng hình ảnh trong tôi đã trở thành sâu đậm lắm
    Xin em đừng bận tâm vì những điều vơ vẩn
    Em cứ đi...và tôi cứ nhìn theo.
    Ngưòi ta hay nói nhiều khi đứng trước tình yêu
    Còn tôi đến với em chỉ là điều im lặng
    (st)
    Ngoclong80
  8. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đợi đến một ngày được nói
    Yêu em nhất mà không phải ngại ngần
    Mai này nếu duyên mình như mong đợi
    Anh được bên em như bài thơ trọn vần
    Hôm nay lang thang vào HPC chơi thì nhìn thấy cái topic của mày HanTam281 ạ, tiện cũng góp một bài. Bài này hồi trẻ viết tặng một thằng, nay 2 thằng đã đi theo 2 hướng nên bây giờ nó không là của ai cả, post lên share feelings với bà con.
    Người ta nói "đàn bà chỉ nhìn thấy những gì đàn ông không làm cho họ" có đúng không mày?
    À, thơ của mày hay lắm HanTam ạ.
    NAD
    Được Hero307 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 17/03/2004
  9. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đợi đến một ngày được nói
    Yêu em nhất mà không phải ngại ngần
    Mai này nếu duyên mình như mong đợi
    Anh được bên em như bài thơ trọn vần
    Hôm nay lang thang vào HPC chơi thì nhìn thấy cái topic của mày HanTam281 ạ, tiện cũng góp một bài. Bài này hồi trẻ viết tặng một thằng, nay 2 thằng đã đi theo 2 hướng nên bây giờ nó không là của ai cả, post lên share feelings với bà con.
    Người ta nói "đàn bà chỉ nhìn thấy những gì đàn ông không làm cho họ" có đúng không mày?
    À, thơ của mày hay lắm HanTam ạ.
    NAD
    Được Hero307 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 17/03/2004
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thân mến tặng Hero307. Chúc anh vượt qua khó khăn này 1 cách tích cực nhất.
    Khi mùa đi qua
    Hình như là mình đã mất nhau
    Từ buổi ấy buổi em không đến nữa
    Lúc gặp nhau vu vơ toàn lời hứa
    Và vội vàng như những cơn mưa
    Tình yêu như một câu chuyện đùa
    Một trò chơi biết đâu là được mất
    Nhưng nỗi đau thì lại là rất thật
    Anh có em và anh đã mất em
    Niềm vui như ngọn lửa vừa nhen
    Mưa đổ xuống khói cay xè trên mắt
    Trái đất rộng vô cùng sao giờ đây lại chật
    Con đường nào đâu cũng dấu em qua
    Vẫn biết mùa đi mùa lại đến thôi mà
    Anh sẽ quên được em tình yêu nào chẳng thế
    Nhưng chiều nay heo may về trên phố
    Mùa giao mùa vẫn buốt lạnh tim anh

Chia sẻ trang này