1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thân mến tặng Hero307. Chúc anh vượt qua khó khăn này 1 cách tích cực nhất.
    Khi mùa đi qua
    Hình như là mình đã mất nhau
    Từ buổi ấy buổi em không đến nữa
    Lúc gặp nhau vu vơ toàn lời hứa
    Và vội vàng như những cơn mưa
    Tình yêu như một câu chuyện đùa
    Một trò chơi biết đâu là được mất
    Nhưng nỗi đau thì lại là rất thật
    Anh có em và anh đã mất em
    Niềm vui như ngọn lửa vừa nhen
    Mưa đổ xuống khói cay xè trên mắt
    Trái đất rộng vô cùng sao giờ đây lại chật
    Con đường nào đâu cũng dấu em qua
    Vẫn biết mùa đi mùa lại đến thôi mà
    Anh sẽ quên được em tình yêu nào chẳng thế
    Nhưng chiều nay heo may về trên phố
    Mùa giao mùa vẫn buốt lạnh tim anh
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc quá cũng làm một bài cho thêm phần rôm rả cái nào???Em thì ko có khiếu làm thơ nhưng có khiếu " ăn trộm " thơ của người khác.
    Khi anh đến
    Hình như khi anh đến
    Cơn mưa lùi ra xa
    Bầu trời màu ngọc bích
    Nắng thương thương như là...
    Hình như khi anh đến
    Em chẳng biết nói cười
    Cánh chim mềm gặp biển
    Ngỡ ngàng giữa đầy vơi.
    Hình như em đã đợi
    Phía bên ngoài thời gian
    Mà khi điều ấy tới
    Vẫn run rẩy bàng hoàng.
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 20/03/2004
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 20/03/2004
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc quá cũng làm một bài cho thêm phần rôm rả cái nào???Em thì ko có khiếu làm thơ nhưng có khiếu " ăn trộm " thơ của người khác.
    Khi anh đến
    Hình như khi anh đến
    Cơn mưa lùi ra xa
    Bầu trời màu ngọc bích
    Nắng thương thương như là...
    Hình như khi anh đến
    Em chẳng biết nói cười
    Cánh chim mềm gặp biển
    Ngỡ ngàng giữa đầy vơi.
    Hình như em đã đợi
    Phía bên ngoài thời gian
    Mà khi điều ấy tới
    Vẫn run rẩy bàng hoàng.
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 20/03/2004
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 20/03/2004
  4. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em ngây thơ khẽ hỏi
    làm sao mà có sóng
    anh mỉm cười khẽ đáp
    tại gió hôn vào nước
    em lắc đầu: ứ phải
    anh em mình cũng thế
    mà có thấy sóng đâu
    bài này tặng riêng cho congai19 tình yêu của anh

    tien tai che mat gai suong gio phu doi trai
  5. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em ngây thơ khẽ hỏi
    làm sao mà có sóng
    anh mỉm cười khẽ đáp
    tại gió hôn vào nước
    em lắc đầu: ứ phải
    anh em mình cũng thế
    mà có thấy sóng đâu
    bài này tặng riêng cho congai19 tình yêu của anh

    tien tai che mat gai suong gio phu doi trai
  6. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hikhik hay quá
    Lững thững chiều buông
    Hải âu chao nghiêng
    Đong đầy ánh bạc
    Rì rầm biển hát
    Sóng ấp ôm bờ
    Buồm xa bơ vơ
    ...
  7. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hikhik hay quá
    Lững thững chiều buông
    Hải âu chao nghiêng
    Đong đầy ánh bạc
    Rì rầm biển hát
    Sóng ấp ôm bờ
    Buồm xa bơ vơ
    ...
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Em nói cuối năm đò sang sông
    Khéo duyên đến lúc bước theo chồng
    Cuối bến biết chăng có kẻ ngóng
    Chiều về, bóng ngả, vẫn đứng trông.
    Chắc
    Người ta nói
    Yêu như vậy thường vô vọng
    Chỉ bởi đơn phương nên chẳng thể ngỏ lời
    Ngượng ngập, đớn hèn thêm nhút nhát
    Nụ hoá xanh rồi, tầm xuân ơi.
    Có lẽ.
    Mai gặp mặt, em vẫn là em gọi như vậy
    Nhưng chỉ vậy thôi
    Chẳng là em hôm nay nữa thật rồi.
    Vẫn sẽ mỉm cười đem bao niềm hạnh phúc
    Đau nhói một người
    Phai bạc tuổi đôi mươi.
    Anh về
    Khép cửa
    Lặng ngóng tháng năm trôi
    Chôn rung động
    Đắp nấm mồ kỉ niệm
    Trang nhật kí cháy tan vần thơ hẹp
    .......
    Tặng.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 24/03/2004
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Em nói cuối năm đò sang sông
    Khéo duyên đến lúc bước theo chồng
    Cuối bến biết chăng có kẻ ngóng
    Chiều về, bóng ngả, vẫn đứng trông.
    Chắc
    Người ta nói
    Yêu như vậy thường vô vọng
    Chỉ bởi đơn phương nên chẳng thể ngỏ lời
    Ngượng ngập, đớn hèn thêm nhút nhát
    Nụ hoá xanh rồi, tầm xuân ơi.
    Có lẽ.
    Mai gặp mặt, em vẫn là em gọi như vậy
    Nhưng chỉ vậy thôi
    Chẳng là em hôm nay nữa thật rồi.
    Vẫn sẽ mỉm cười đem bao niềm hạnh phúc
    Đau nhói một người
    Phai bạc tuổi đôi mươi.
    Anh về
    Khép cửa
    Lặng ngóng tháng năm trôi
    Chôn rung động
    Đắp nấm mồ kỉ niệm
    Trang nhật kí cháy tan vần thơ hẹp
    .......
    Tặng.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 24/03/2004
  10. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thơ mày hay lắm HanTam ạ!
    NAD

Chia sẻ trang này