1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Tìn cờ đọc được một bài thơ không tựa đề của thi sĩ Lệ Thu. Chả biết nam hay nữ, già hay trẻ, nổi tiếng hay không, chỉ được cái trùng tên với cô bạn học hồi lớp 8. Hình như hồi đó bắt đầu biết yêu thì phải, và Lê Thu thì đáng yêu lắm. Mình cố gắng làm đủ trò để được Lệ Thu để ý, trừ mỗi chuyện là không học giỏi được hơn Lệ Thu. Rồi lên trung học mỗi người một phương, bây giờ nhớ lại cũng thấy bâng khuâng.
    Bài thơ này chắc không phải là của Lệ Thu dành cho mình rồi. Mọi người đọc thì rõ :
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phú hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong lên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong lên mắt nói quá nhiều.
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ bác Yann nhà mình cũng biết lãng mạn cơ đấy.Em tưởng bác "nhừ" rùi thì cái lãng mạn ấy nó cũng nhừ theo cơ.TẶng bác này:
    Có thể lắm có một ngày như thế
    Có hai người trên trái đất gặp nhau
    Họ đứng sững nhìn nhau như thể
    đã hẹn từ trăm năm và tất cả bắt đầu.
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ bác Yann nhà mình cũng biết lãng mạn cơ đấy.Em tưởng bác "nhừ" rùi thì cái lãng mạn ấy nó cũng nhừ theo cơ.TẶng bác này:
    Có thể lắm có một ngày như thế
    Có hai người trên trái đất gặp nhau
    Họ đứng sững nhìn nhau như thể
    đã hẹn từ trăm năm và tất cả bắt đầu.
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Xa thật xa sao mà xa đến thế
    Dài thật dài sao dài đến vô biên
    Có những khi tưởng chừng đã kề bên
    Lại khắc khoải vì còn xa vời vợi
    Luôn dặn mình đừng để lòng chới với
    Với những nỗi buồn nỗi nhớ không tên
    Đêm nghẹn ngào khắc khoải giấc chẳng yên
    Thầm gửi gió nụ hôn nào tới đó.
    Điều "có thể" nhập nhoà trong "không thể"
    Nên giật mình tránh né những đam mê
    Mãi chập chờn trong hai tiếng "khen -chê"
    Để đôi lúc nỗi buồn về gặm nhấm
    Yêu vẫn yêu dù chỉ trong thầm lặng
    Buồn vẫn buồn vì tình chẳng lên ngôi
    Một chút thả hồn theo ánh mắt bờ môi
    Cũng đủ để suốt đời mang sầu khổ.
    Blueswallow
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Xa thật xa sao mà xa đến thế
    Dài thật dài sao dài đến vô biên
    Có những khi tưởng chừng đã kề bên
    Lại khắc khoải vì còn xa vời vợi
    Luôn dặn mình đừng để lòng chới với
    Với những nỗi buồn nỗi nhớ không tên
    Đêm nghẹn ngào khắc khoải giấc chẳng yên
    Thầm gửi gió nụ hôn nào tới đó.
    Điều "có thể" nhập nhoà trong "không thể"
    Nên giật mình tránh né những đam mê
    Mãi chập chờn trong hai tiếng "khen -chê"
    Để đôi lúc nỗi buồn về gặm nhấm
    Yêu vẫn yêu dù chỉ trong thầm lặng
    Buồn vẫn buồn vì tình chẳng lên ngôi
    Một chút thả hồn theo ánh mắt bờ môi
    Cũng đủ để suốt đời mang sầu khổ.
    Blueswallow
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nì thấy bùn cười wé post cho anh em " học tập "
    ngày mai đến rồi đây
    sao anh vẫn fải 1 mình trên net
    chat vơi yahoo help
    vô cảm mà cũng vô sầu
    hỡi em yêu giờ này em nơi đảu
    đứng gầm cầu hay hay đang ngủ?
    fải chăng anh đã mất em thật rồi
    nhớ khi xưa cuộc tình ta lãng mạn
    anh đã cố đã làm để trao tặng em :
    "Nếu đời anh là 1 chiếc Spacy
    anh sẽ bán nó đi để lấy tiền
    mua di động tặng em
    Nếu đời anh là 1 chiếc xích lô
    Anh sẽ đâm otô để lấy tiền bảo hiểm
    rồi mình đi ăn kem Ý
    Nhưng em ơi đời anh chỉ là con " cuốc" ghẻ
    nào ai biết độ bền độ chắc của nó
    nhưng vẫn bán được ngang 1 liều ma tuý đó em ơi"
    Nhớ khi xưa cuộc tình ta lãng mạn
    trong đêm hè vắng hai ta bước
    trên những con đường khuya suốt đêm trường
    và em dã nói hết những ước nguyện
    fải lấy bằng được thằng nhà lầu xe hơi
    Ôi nghĩ đến fận anh con cuốc ghẻ
    buổi tủi anh đành fải nói chia tay...
    (Sài Đồng xổng. 1:28 Am 14-2-04)
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nì thấy bùn cười wé post cho anh em " học tập "
    ngày mai đến rồi đây
    sao anh vẫn fải 1 mình trên net
    chat vơi yahoo help
    vô cảm mà cũng vô sầu
    hỡi em yêu giờ này em nơi đảu
    đứng gầm cầu hay hay đang ngủ?
    fải chăng anh đã mất em thật rồi
    nhớ khi xưa cuộc tình ta lãng mạn
    anh đã cố đã làm để trao tặng em :
    "Nếu đời anh là 1 chiếc Spacy
    anh sẽ bán nó đi để lấy tiền
    mua di động tặng em
    Nếu đời anh là 1 chiếc xích lô
    Anh sẽ đâm otô để lấy tiền bảo hiểm
    rồi mình đi ăn kem Ý
    Nhưng em ơi đời anh chỉ là con " cuốc" ghẻ
    nào ai biết độ bền độ chắc của nó
    nhưng vẫn bán được ngang 1 liều ma tuý đó em ơi"
    Nhớ khi xưa cuộc tình ta lãng mạn
    trong đêm hè vắng hai ta bước
    trên những con đường khuya suốt đêm trường
    và em dã nói hết những ước nguyện
    fải lấy bằng được thằng nhà lầu xe hơi
    Ôi nghĩ đến fận anh con cuốc ghẻ
    buổi tủi anh đành fải nói chia tay...
    (Sài Đồng xổng. 1:28 Am 14-2-04)
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nhóc của " tớ " :)
    Nhóc có biết chăng? TôI hay nhìn nhóc
    CáI miệng nhóc cười , sao quá dễ thương ?
    CáI dáng nhỏ nhắn làm tôI sao xuyến
    Và đôI mắt ấy _ đáng yêu lạ thường !
    Nhóc bảo tôI rằng nhóc yêu hồng nhung
    Bông hồng tôI tặng sao nhóc dửng dưng?
    Nhóc đâu có biết sau bông hồng ấy
    Là cả tráI tim , nhóc có hiểu chăng ?
    Rồi bất chợt một ngày- đôI mắt ấy buồn
    Nhóc đã thú nhận rằng nhóc dã biết thương
    Không còn vô tư , hết rồi hờn giận
    Giờ đây chỉ còn một nhóc vấn vương
    Và cũng từ đó , tôI làm quạt mát
    Để nhóc tâm tình . nghe nhóc thở than
    Nhóc có biết chăng sau tâm sự đó ?
    Là tráI tim tôI ứa lệ ngàn hàng??.

    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 12/06/2004
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nhóc của " tớ " :)
    Nhóc có biết chăng? TôI hay nhìn nhóc
    CáI miệng nhóc cười , sao quá dễ thương ?
    CáI dáng nhỏ nhắn làm tôI sao xuyến
    Và đôI mắt ấy _ đáng yêu lạ thường !
    Nhóc bảo tôI rằng nhóc yêu hồng nhung
    Bông hồng tôI tặng sao nhóc dửng dưng?
    Nhóc đâu có biết sau bông hồng ấy
    Là cả tráI tim , nhóc có hiểu chăng ?
    Rồi bất chợt một ngày- đôI mắt ấy buồn
    Nhóc đã thú nhận rằng nhóc dã biết thương
    Không còn vô tư , hết rồi hờn giận
    Giờ đây chỉ còn một nhóc vấn vương
    Và cũng từ đó , tôI làm quạt mát
    Để nhóc tâm tình . nghe nhóc thở than
    Nhóc có biết chăng sau tâm sự đó ?
    Là tráI tim tôI ứa lệ ngàn hàng??.

    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 12/06/2004
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Nơi mùa thu bắt đầu
    Mùa thu đã sang rồi còn đâu
    Sao em mãi mơ về mùa hạ?
    Mùa thu đi theo từng chiếc lá
    Lá vàng rơi ngập lối em về...
    Mùa thu đã đến từ hôm qua
    Tặng nắng vàng ngập tràn ngoài cửa,
    Trong tim anh phải chăng là nỗi nhớ?
    Gửi lời gió nhắn dùm em nơi xa xôi...
    Cành păng xê đã héo úa mất rồi
    Em ơi em, sao không về mùa hạ?
    Lại úa màu theo lá cùng mùa thu?
    Để sáo buồn cất biệt khúc vi vu...
    Đường về nhà xa quá phải không em?
    Anh gọi nắng sáng mãi trước hiên thềm
    Chờ dáng xưa một người quay trở lại
    Bởi vì em cô gái đến từ hôm qua.
    Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
    Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
    Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
    Là anh biết anh yêu em từ lâu...!
    _Marky _

Chia sẻ trang này