1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    NỖI LÒNG NHỚ ANH
    Anh có biết lòng em đang tê tái
    Nhớ anh nhiều dòng lệ cứ tuôn rơi
    Dù hai ta đang ở cách hai nơi
    Tim ta vẫn hoà vào nhau làm một
    Em chỉ có một tình yêu duy nhất
    Trao về anh và mãi mãi là anh
    Phương trời xa em chỉ nghĩ đến anh
    Một hình bóng không bao giờ thay đổi
    Có bao giờ một mình anh tự hỏi
    Ta yêu nhau sao không được gần nhau
    Tình ta như mật ngọt với trăng sao
    Tuyệt vời quá nhưng có là hư ảo
    Anh có biết từng đêm trong giấc ngủ
    Bóng hình em hoà quyện giấc nồng anh
    Em thấy mình là hạt bụi mong manh
    Anh là gió đến bên em nhè nhẹ
    Gió cuốn bụi bay về miền đất lạ
    Sống bên nhau mãi mãi chẳng rời xa
    Hạnh phúc hằn trên nét mặt kiêu sa
    Chợt tỉnh giấc quanh em ... còn hàng lệ .
    Anh có biết giờ em như chiếc lá
    Mùa đông sang lá úa phải lìa cành
    Có lá nào mà xanh mãi đâu anh
    Nhưng tình em vẫn xanh màu vĩnh cửu
    Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm
    Trời đổ mưa em càng thấy cô đơn
    Em ước thành cơn mưa nhỏ tối nay
    Đến bên anh được sưởi vòng tay ấm
    Nhớ đến anh lòng em càng khắc khoải
    Nhắn gió mây mang anh đến bên em
    Dù vài phút hay chỉ một vài giây
    Cũng quá đủ làm cho em hạnh phúc .

  2. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    LỜI TỎ TÌNH
    Sao em lại cứ thẹn thùng,
    Gặp anh không nói ,tưởng chừng chẳng quen?
    Làm chung ,bạn bè cũng nên .
    Vậy mà gặp mặt chỉ nhìn nhau thôi .
    Đi về chung một quãng đường
    Đạp xe trên phố ,chẳng cùng nhau đi .
    Bạn bè thường cứ hay nghi,
    Dăm câu chọc ghẹo làm tim phát rầu .
    Cầu vồng chung tới bảy màu
    Sao ta không lại cùng nhau hẹn hò ?
    Hay em nhắc đến câu chờ ...
    Một ngày nào đó duyên tơ se thành ?
    Em ơi !Có hiểu lòng anh ?
    Nhớ thương ,thương nhớ ...đến "ai" vô bờ !
    Hồn anh cứ mãi ngẩn ngơ
    Cuốn theo bóng dáng "người thương "mỗi chiều
    Tình yêu sao quá đáng yêu !
    Giúp ta hạnh phúc ,thêm yêu cuộc đời .
    Cuộc sống sẽ mãi sáng tươi
    Khi ta sóng bước thành đôi vợ chồng
    Em thấy anh nói đúng không ?
    Em ơi !Em có bằng lòng yêu anh?
  3. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    LỜI TỎ TÌNH
    Sao em lại cứ thẹn thùng,
    Gặp anh không nói ,tưởng chừng chẳng quen?
    Làm chung ,bạn bè cũng nên .
    Vậy mà gặp mặt chỉ nhìn nhau thôi .
    Đi về chung một quãng đường
    Đạp xe trên phố ,chẳng cùng nhau đi .
    Bạn bè thường cứ hay nghi,
    Dăm câu chọc ghẹo làm tim phát rầu .
    Cầu vồng chung tới bảy màu
    Sao ta không lại cùng nhau hẹn hò ?
    Hay em nhắc đến câu chờ ...
    Một ngày nào đó duyên tơ se thành ?
    Em ơi !Có hiểu lòng anh ?
    Nhớ thương ,thương nhớ ...đến "ai" vô bờ !
    Hồn anh cứ mãi ngẩn ngơ
    Cuốn theo bóng dáng "người thương "mỗi chiều
    Tình yêu sao quá đáng yêu !
    Giúp ta hạnh phúc ,thêm yêu cuộc đời .
    Cuộc sống sẽ mãi sáng tươi
    Khi ta sóng bước thành đôi vợ chồng
    Em thấy anh nói đúng không ?
    Em ơi !Em có bằng lòng yêu anh?
  4. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600

    Dối Trá(Xuân diệu)
    nói chi nũa tiếng buồn ghê ghớm ấy
    để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan
    tất cả tôi run rẩy tựa dây đàn
    nghe thỏ thẻ chính điều tôi dấu kỹ
    sợ đôi mắt điềm nhiên và diễm lệ
    vâng nói chi để khơi lại nguồn sầu
    tôi tưởng rằng cạn hẳn trong bấy lâu
    để lại nhóm cho cháy lên ngọn lửa
    tưởng gần tàn - yêu yêu nhau làm chi nữa
    tôi như chiếc thuyền hư ko bến đỗ
    tôi là một con chim ko tổ
    lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi
    nhặt nụ cười của thiên hạ than ôi
    để tự nhủ ta được yêu đấy chứ
    tôi chỉ sống để hoài hoài tưởng nhớ
    mãi mãi yêu nhưng dấu diếm luôn luôn
    mà người thì lơ đãng dậm trên buồn
    bận đi hái những cành vui xanh thắm
    tôi biết lắm - trời ơi tôi biết lắm
  5. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600

    Dối Trá(Xuân diệu)
    nói chi nũa tiếng buồn ghê ghớm ấy
    để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan
    tất cả tôi run rẩy tựa dây đàn
    nghe thỏ thẻ chính điều tôi dấu kỹ
    sợ đôi mắt điềm nhiên và diễm lệ
    vâng nói chi để khơi lại nguồn sầu
    tôi tưởng rằng cạn hẳn trong bấy lâu
    để lại nhóm cho cháy lên ngọn lửa
    tưởng gần tàn - yêu yêu nhau làm chi nữa
    tôi như chiếc thuyền hư ko bến đỗ
    tôi là một con chim ko tổ
    lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi
    nhặt nụ cười của thiên hạ than ôi
    để tự nhủ ta được yêu đấy chứ
    tôi chỉ sống để hoài hoài tưởng nhớ
    mãi mãi yêu nhưng dấu diếm luôn luôn
    mà người thì lơ đãng dậm trên buồn
    bận đi hái những cành vui xanh thắm
    tôi biết lắm - trời ơi tôi biết lắm
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa giận nhau
    Mấy ngày giận nhau trời đi vắng
    Mây xám che mờ nắng sáng nay
    U ám hằn in lên khoé mắt
    Hai đứa giận nhau đã mấy ngày
    Mấy ngày giận nhau chẳng thiết cười
    Chỉ thèm uống rượu với khóc thôi
    Rượu ko uống được, lì ko khóc
    Mấy ngày giận nhau dạ rối bời
    Mấy ngày giận nhau, mấy ngày buồn
    Đọc dòng thư cũ càng buồn hơn
    Cầu mong tin nhắn, email đến
    Cầu cho hai đứa hết giận hờn
    9/7
    Được hantam281 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 09/07/2004
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa giận nhau
    Mấy ngày giận nhau trời đi vắng
    Mây xám che mờ nắng sáng nay
    U ám hằn in lên khoé mắt
    Hai đứa giận nhau đã mấy ngày
    Mấy ngày giận nhau chẳng thiết cười
    Chỉ thèm uống rượu với khóc thôi
    Rượu ko uống được, lì ko khóc
    Mấy ngày giận nhau dạ rối bời
    Mấy ngày giận nhau, mấy ngày buồn
    Đọc dòng thư cũ càng buồn hơn
    Cầu mong tin nhắn, email đến
    Cầu cho hai đứa hết giận hờn
    9/7
    Được hantam281 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 09/07/2004
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ký ức trôi đi
    Không lẽ đến cùng nhau chốc lát
    Rồi lãng quên như chẳng gặp bao giờ
    Em nông nổi và anh cũng vậy
    Đa mang nhiều nên mãi trắng tay.
    Kỉ niệm này ta mang trả cho nhau
    Hy vọng mùa đi không trở lại
    Tháng năm cũng nhàu trong vội vã
    Ai buồn hơn ?
    Ngồi nghe hạ nồng trên vòm trời
    Tiếng ve chon von rớt sau kí ức
    Tháng năm trôi,chúng ta đi mãi
    Đường xưa khuyết một câu thề.....
    (ST)
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 18/08/2004
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ký ức trôi đi
    Không lẽ đến cùng nhau chốc lát
    Rồi lãng quên như chẳng gặp bao giờ
    Em nông nổi và anh cũng vậy
    Đa mang nhiều nên mãi trắng tay.
    Kỉ niệm này ta mang trả cho nhau
    Hy vọng mùa đi không trở lại
    Tháng năm cũng nhàu trong vội vã
    Ai buồn hơn ?
    Ngồi nghe hạ nồng trên vòm trời
    Tiếng ve chon von rớt sau kí ức
    Tháng năm trôi,chúng ta đi mãi
    Đường xưa khuyết một câu thề.....
    (ST)
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 18/08/2004
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0

    Có bao điều kì diệu của trái tim
    Anh chẳng hiểu đâu - thật là thế đấy!
    Làm sao hiểu em yêu anh đến vậy
    Dẫu bây giờ ta đã cách xa nhau.
    Trong tình yêu có ai hiểu được đâu
    Một người wên sao một người cứ nhớ?
    Con đường xưa vẫn muôn màu hoa nở
    Mà hồn em 1 sắc tím bâng khuâng
    Lời hẹn nào anh bỏ lại sau lưng
    Để em chợt thấy đêm dài - dài quá...
    Cung nhạc xưa ko ngưng lời rộn rã
    Cùng điệu buồn sụp xuống đáy hồn em
    Có bao điều kí diệu của trái tim
    Nên em chẳng trách hờn anh là thế.
    Có một điều với em ko fải dễ
    Giữa bao điều đơn giản là quên anh
    Anh biết mà.Có fải thế không anh???

Chia sẻ trang này