1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0

    Có bao điều kì diệu của trái tim
    Anh chẳng hiểu đâu - thật là thế đấy!
    Làm sao hiểu em yêu anh đến vậy
    Dẫu bây giờ ta đã cách xa nhau.
    Trong tình yêu có ai hiểu được đâu
    Một người wên sao một người cứ nhớ?
    Con đường xưa vẫn muôn màu hoa nở
    Mà hồn em 1 sắc tím bâng khuâng
    Lời hẹn nào anh bỏ lại sau lưng
    Để em chợt thấy đêm dài - dài quá...
    Cung nhạc xưa ko ngưng lời rộn rã
    Cùng điệu buồn sụp xuống đáy hồn em
    Có bao điều kí diệu của trái tim
    Nên em chẳng trách hờn anh là thế.
    Có một điều với em ko fải dễ
    Giữa bao điều đơn giản là quên anh
    Anh biết mà.Có fải thế không anh???
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Phố vắng một người như chẳng thể gọi tên
    Vẫn ngược xuôi, vẫn ồn ào hối hả
    Phố vắng anh trong em như chợt lạ
    Giữa đông người sao vẫn thấy cô đơn
    minhkim
  3. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Phố vắng một người như chẳng thể gọi tên
    Vẫn ngược xuôi, vẫn ồn ào hối hả
    Phố vắng anh trong em như chợt lạ
    Giữa đông người sao vẫn thấy cô đơn
    minhkim
  4. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    Mong về bên Em
    Hình bóng kia giờ đã ở nơi xa
    Sao vẫn để tim ta bao nhức nhối
    Hình ra đi sao tình ko đi nốt
    Giữ làm chi cho nặng nỗi tơ lòng
    Anh cứ hỏi sao em nỡ vô tình
    Bước ra đi ko ngoảnh lại nhìn anh
    Bóng hình em cứ xa xa hút
    Nhưng trong anh sao em vẫn quá gần
    Có bao giờ em trong cuốc sống đời kia
    Em nhớ lại một bóng hình nho nhỏ
    Vẫn yêu em với tình yêu cháy bỏng
    Vẫn đợi em cho đến suốt cuộc đời
    Anh oán hận sao tình ta tan nát
    Anh oán hận sao cuộc sống bất công
    Đã cuớp đi một mầm non nho nhỏ
    Để tình ta cũng tan tác với cuộc đời
    Anh nói vậy nhưng anh đâu có hận
    Hận em rồi anh chỉ biết mà thôi
    Hãy cứ yêu cho cuộc đời thêm hạnh phúc
    Rồi cuộc đời cũng sẽ chẳng bất công .
  5. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    Mong về bên Em
    Hình bóng kia giờ đã ở nơi xa
    Sao vẫn để tim ta bao nhức nhối
    Hình ra đi sao tình ko đi nốt
    Giữ làm chi cho nặng nỗi tơ lòng
    Anh cứ hỏi sao em nỡ vô tình
    Bước ra đi ko ngoảnh lại nhìn anh
    Bóng hình em cứ xa xa hút
    Nhưng trong anh sao em vẫn quá gần
    Có bao giờ em trong cuốc sống đời kia
    Em nhớ lại một bóng hình nho nhỏ
    Vẫn yêu em với tình yêu cháy bỏng
    Vẫn đợi em cho đến suốt cuộc đời
    Anh oán hận sao tình ta tan nát
    Anh oán hận sao cuộc sống bất công
    Đã cuớp đi một mầm non nho nhỏ
    Để tình ta cũng tan tác với cuộc đời
    Anh nói vậy nhưng anh đâu có hận
    Hận em rồi anh chỉ biết mà thôi
    Hãy cứ yêu cho cuộc đời thêm hạnh phúc
    Rồi cuộc đời cũng sẽ chẳng bất công .
  6. hat_tim_nhau

    hat_tim_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    EM GỌI ĐÓ LÀ TÌNH YÊU
    Cô gái:
    Em gọi đó là tình yêu
    Khi bắt gặp cái nhìn anh vời vợi
    Phút trầm tư thay bao điều không nói
    Khóe miệng buồn bối rối nụ cười quen
    Em gọi đó là tình yêu
    Khi tiếng đàn anh vang lên tha thiết
    Một chút xa xôi trong lời ca anh viết
    Dẫu vô tình em cũng nhận ra thôi .
    Em gọi đó là tình yêu
    Bởi biết tim mình cũng rộn ràng nhịp đập
    Bởi vắng anh đôi ba ngày không gặp
    Đã thấy nôn nao giấc ngủ chập chờn
    Em gọi đó là tình yêu
    Bởi bên anh em thấy mình nhỏ bé
    Chỉ với anh thôi, em dễ dàng san sẻ
    Chuyện buồn vui những năm tháng đời em.
    Chàng trai:
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Dẫu tình yêu thường bắt đầu như thế
    Cánh hoa khô cũng mang về để nhớ
    Chiếc trâm cài cũng nhớ mãi khôn nguôi.
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Dẫu bao hẹn hò bao giận hờn vô cớ
    Dẫu chiều nao đưa em về trước ngõ
    Trời đổ mưa hai đứa nép hiên nhà.
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Dẫu biết thế em sẽ buồn ghê lắm
    Giờ chia tay mắt anh nhìn sâu thẳm
    Tiếng còi xa thao thức mãi đêm dài
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Bởi quá đơn sơ nếu tình yêu chỉ thế
    Tình yêu là khi ta tự nhủ
    Xa cách ngàn trùng vẫn trọn thủy chung
  7. hat_tim_nhau

    hat_tim_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    EM GỌI ĐÓ LÀ TÌNH YÊU
    Cô gái:
    Em gọi đó là tình yêu
    Khi bắt gặp cái nhìn anh vời vợi
    Phút trầm tư thay bao điều không nói
    Khóe miệng buồn bối rối nụ cười quen
    Em gọi đó là tình yêu
    Khi tiếng đàn anh vang lên tha thiết
    Một chút xa xôi trong lời ca anh viết
    Dẫu vô tình em cũng nhận ra thôi .
    Em gọi đó là tình yêu
    Bởi biết tim mình cũng rộn ràng nhịp đập
    Bởi vắng anh đôi ba ngày không gặp
    Đã thấy nôn nao giấc ngủ chập chờn
    Em gọi đó là tình yêu
    Bởi bên anh em thấy mình nhỏ bé
    Chỉ với anh thôi, em dễ dàng san sẻ
    Chuyện buồn vui những năm tháng đời em.
    Chàng trai:
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Dẫu tình yêu thường bắt đầu như thế
    Cánh hoa khô cũng mang về để nhớ
    Chiếc trâm cài cũng nhớ mãi khôn nguôi.
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Dẫu bao hẹn hò bao giận hờn vô cớ
    Dẫu chiều nao đưa em về trước ngõ
    Trời đổ mưa hai đứa nép hiên nhà.
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Dẫu biết thế em sẽ buồn ghê lắm
    Giờ chia tay mắt anh nhìn sâu thẳm
    Tiếng còi xa thao thức mãi đêm dài
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Bởi quá đơn sơ nếu tình yêu chỉ thế
    Tình yêu là khi ta tự nhủ
    Xa cách ngàn trùng vẫn trọn thủy chung
  8. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Khi không còn tình yêu
    Khi không còn tình yêu
    mỗi buổi chiều
    em lại ngồi trước biển
    ra đi rồi cập bến
    Có cánh buồm nào chở ước mơ em?
    Ngoài xa kia con sóng nhỏ dịu êm
    Sao vào bờ lại cuộn lên bọt sóng?
    Những chú còng hiếu động
    se cát làm chi sóng cuốn mất rồi
    Khi không còn tình yêu
    em giấu mình vào câu thơ
    nông nổi
    Những vần thơ nói dối
    vì có bao giờ anh nói yêu em...

    Được moreandmore sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 19/10/2004
  9. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Khi không còn tình yêu
    Khi không còn tình yêu
    mỗi buổi chiều
    em lại ngồi trước biển
    ra đi rồi cập bến
    Có cánh buồm nào chở ước mơ em?
    Ngoài xa kia con sóng nhỏ dịu êm
    Sao vào bờ lại cuộn lên bọt sóng?
    Những chú còng hiếu động
    se cát làm chi sóng cuốn mất rồi
    Khi không còn tình yêu
    em giấu mình vào câu thơ
    nông nổi
    Những vần thơ nói dối
    vì có bao giờ anh nói yêu em...

    Được moreandmore sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 19/10/2004
  10. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Em sợ rằng em sẽ nhớ anh
    Vì dường như có điều gì thay đổi
    Ánh mắt thoáng nhìn chừng rất vội
    Rồi trốn mình tan loãng giữa hư vô
    Em biết rằng sẽ chẳng phải là mơ
    Vì tất cả không có gì bất biến
    Ngàn năm kia thuyền chung tình với biển
    Rồi một ngày thuyền - biển cũng chia ly
    Và có thể đến một ngày anh đi
    Dấu nước mắt em ngoảnh đi hờ hững
    Niềm nhớ trong em sẽ không hề rạo rực
    Lạnh lẽo cuộn mình gửi tiềm thức...và quên...
    Em vẫn thế , em vẫn là em...
    Vẫn như muốn hét lên rằng ghét cái nửa vời, hờ hững trong con người tao fải ko? hi`hi` 1 bài thơ ko mới lắm...post vào đây vừa là ủng hộ topic của mày, vừa là trêu tức mày đây H ngố ạ. Mày về đó ko được chơi nhiều như 2 đứa ở đây, nhưng đừng buồn, luôn hạnh fúc nhé vì hạnh fúc đang ở bên mày

Chia sẻ trang này