1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    Phố Cũ Mai Về[size=4

    Mình về giũ áo mưa bay
    Bỗng dưng nước mắt ngang mày lạ chưa
    Phải mùa thu cũ đong đưa
    Phải tình yêu cũ bây giờ hồi sinh
    Nghe lòng như sóng lênh đênh
    Nghe hồn như biển âm thầm gọi sông
    Phải mình đã phụ nhau không
    Mà mười năm đó bềnh bồng hai nơi
    Em về xoã tóc trêu ngươi
    Tôi khăn gói rủ mây trời lang thang
    Ngỡ quên đi chuyện bèo tan
    Chợt chiều nay lại bàng hoàng ngẩn ngơ
    Mai về phố cũ trường xưa
    Ðền em năm tháng đợi chờ đã qua
    Mai về mặc áo thêu hoa
    Ðền em tất cả trời xa trời gần
    Thôi đành xoá hết phong trần
    Ngắm hoa rơi rụng trắng sân miệt mài
    Tóc mai sợi ngắn sợi dài
    Mai về phấn điểm hương cài cho nhau
    Trăm năm nước chảy chân cầu
    Mai về cởi áo cho nhau cuộc đời .

  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Người đi một nửa hồn tôi mất!!
    Một nửa hồn kia ...... đứng chửi thề!!!
    Có những phút làm nên lịch sử,
    Có những lời nói trở thành bất tử,
    Có những vần thơ như muôn lời ca,
    Có những con người do .......vô ý sinh ra.
    Trích "những àng hùng thơ" của Girlyeumautim
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Người đi một nửa hồn tôi mất!!
    Một nửa hồn kia ...... đứng chửi thề!!!
    Có những phút làm nên lịch sử,
    Có những lời nói trở thành bất tử,
    Có những vần thơ như muôn lời ca,
    Có những con người do .......vô ý sinh ra.
    Trích "những àng hùng thơ" của Girlyeumautim
  4. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Nói với người đến sau

    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa...
    Biết nói gì về tât cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua,em là hôm nay_hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại,
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em.
    Em sẽ có cái bấy lâu chị khát thèm
    Tuổi trẻ, tình yêu, gót chân mềm mới lạ
    Rồi một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà...
    Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thể
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ, cơn mưa cũ ướt mèm.....
    P/s : bài thơ này mình đọc ở một 4rum ma` ko biết tên tác giả, có thể xem như là một " hai sắc hoa tigôn 2 ". Xúc động quá, cứ như thể mình là cô gái đó vậy... Này 2 tay 2 súng , nghĩ sao về bài này hử ? Chê mình mới sợ !
  5. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Nói với người đến sau

    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa...
    Biết nói gì về tât cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua,em là hôm nay_hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại,
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em.
    Em sẽ có cái bấy lâu chị khát thèm
    Tuổi trẻ, tình yêu, gót chân mềm mới lạ
    Rồi một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà...
    Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thể
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ, cơn mưa cũ ướt mèm.....
    P/s : bài thơ này mình đọc ở một 4rum ma` ko biết tên tác giả, có thể xem như là một " hai sắc hoa tigôn 2 ". Xúc động quá, cứ như thể mình là cô gái đó vậy... Này 2 tay 2 súng , nghĩ sao về bài này hử ? Chê mình mới sợ !
  6. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Anh đừng nói như thế
    Anh đừng nói là chỉ yêu mỗi em
    Vì như thế anh sẽ giống người ấy
    Cũng với những lời từ trái tim rất thật
    Thế mà một ngày... biền biệt bỏ em đi

    Anh cũng đừng hỏi em về giờ phút chia li
    Những gì đã diễn ra giữa em và anh ấy
    Anh yêu ạ ! Quá khứ dẫu là lửa cháy
    Anh cũng đừng tìm cách nhen nó lên
    Không phải là em đã quên
    Người từng làm tim em đau dến thế
    Nhưng anh ơi, nếu một lần có thể
    Em muốn mình... tự do... để yêu anh.
    >>> Tình đầu ko phải là mối tình đầu tiên mà là sự khởi đầu của một tình yêu !!! yeah !
  7. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Anh đừng nói như thế
    Anh đừng nói là chỉ yêu mỗi em
    Vì như thế anh sẽ giống người ấy
    Cũng với những lời từ trái tim rất thật
    Thế mà một ngày... biền biệt bỏ em đi

    Anh cũng đừng hỏi em về giờ phút chia li
    Những gì đã diễn ra giữa em và anh ấy
    Anh yêu ạ ! Quá khứ dẫu là lửa cháy
    Anh cũng đừng tìm cách nhen nó lên
    Không phải là em đã quên
    Người từng làm tim em đau dến thế
    Nhưng anh ơi, nếu một lần có thể
    Em muốn mình... tự do... để yêu anh.
    >>> Tình đầu ko phải là mối tình đầu tiên mà là sự khởi đầu của một tình yêu !!! yeah !
  8. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.....
    >>> Đúng quá
  9. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.....
    >>> Đúng quá
  10. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vô Ðề
    Tôi đã ngợ anh là tai hoạ,
    là kẻ thù lớn nhất đời tôi,
    hoá ra không, anh chỉ là chú Cuội,
    hèn nhát thay trò giả dối anh bày.
    Anh đã ném đồng xu xuống tuyết
    trên quảng trường Manhét người đông.
    anh đã dùng đồng xu ấy bởi
    xem là tôi có yêu hay không.
    Trong vườn hoa Alếchxanđrơ
    anh đã lấy khăn ủ chân tôi cho ấm
    và sưởi tay tôi, nhưng anh luôn giả dối
    luôn nghĩ rằng tôi cũng đang lừa anh.
    Gian dối ấy cứ quanh tôi ***g lộn
    chẳng khác chi đàn quạ đen ngòm.
    Và đây, anh chia tay tôi lần cuối,
    mắt hững hờ, không nóng, không sâu.
    à, ra thế, anh sẽ thanh thản sống!
    còn tôi ư. tôi cũng chẳng hề sao,
    Nhưng tất cả sao mà vô nghĩa vậy,
    sao mà vô lý vậy, anh ơi.
    Anh cứ việc rẽ sang bên phải
    tôi rẽ sang bên trái đây này!
    (S.t)

Chia sẻ trang này