1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vô Ðề
    Tôi đã ngợ anh là tai hoạ,
    là kẻ thù lớn nhất đời tôi,
    hoá ra không, anh chỉ là chú Cuội,
    hèn nhát thay trò giả dối anh bày.
    Anh đã ném đồng xu xuống tuyết
    trên quảng trường Manhét người đông.
    anh đã dùng đồng xu ấy bởi
    xem là tôi có yêu hay không.
    Trong vườn hoa Alếchxanđrơ
    anh đã lấy khăn ủ chân tôi cho ấm
    và sưởi tay tôi, nhưng anh luôn giả dối
    luôn nghĩ rằng tôi cũng đang lừa anh.
    Gian dối ấy cứ quanh tôi ***g lộn
    chẳng khác chi đàn quạ đen ngòm.
    Và đây, anh chia tay tôi lần cuối,
    mắt hững hờ, không nóng, không sâu.
    à, ra thế, anh sẽ thanh thản sống!
    còn tôi ư. tôi cũng chẳng hề sao,
    Nhưng tất cả sao mà vô nghĩa vậy,
    sao mà vô lý vậy, anh ơi.
    Anh cứ việc rẽ sang bên phải
    tôi rẽ sang bên trái đây này!
    (S.t)
  2. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Dại Khờ
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
    Có kho vàng mà tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kìm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cỏ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta gửi gươm dao
    Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.

  3. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Dại Khờ
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
    Có kho vàng mà tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kìm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cỏ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta gửi gươm dao
    Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.

  4. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Lời của trái tim
    Chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Người con gái ấy chưa một lần em gặp,
    Người đã tựa vào vai anh mà khóc
    Trong những mùa trăng đẹp lên ngôi
    Em biết rằng anh chẳng thể nào quên,
    Kỷ niệm xưa ngọt ngào trong ký ức
    Chỉ có nụ hôn đầu tiên là có thực,
    Nên chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Nhưng...nếu gặp anh từ thuở trước rất xa
    Đã chắc gì em không la người con gái ấy ?
    Bởi trái tim em muôn đời vẫn vậy,
    Hướng về phương anh, đâu kể tháng ngày...
    U''re my sky
  5. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Lời của trái tim
    Chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Người con gái ấy chưa một lần em gặp,
    Người đã tựa vào vai anh mà khóc
    Trong những mùa trăng đẹp lên ngôi
    Em biết rằng anh chẳng thể nào quên,
    Kỷ niệm xưa ngọt ngào trong ký ức
    Chỉ có nụ hôn đầu tiên là có thực,
    Nên chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Nhưng...nếu gặp anh từ thuở trước rất xa
    Đã chắc gì em không la người con gái ấy ?
    Bởi trái tim em muôn đời vẫn vậy,
    Hướng về phương anh, đâu kể tháng ngày...
    U''re my sky
  6. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Vĩnh biệt anh tình đầu em yêu dấu
    Mối tình đầu bạc bẽo dối gian,
    Anh tàn nhẫn với tình yêu bất diệt
    Để mình em lạnh lẽo đường về,
    Vĩnh biệt anh tình đầu em tha thiết
    Nhớ đến anh mỗi lúc em buồn,
    Bởi em biết dẫu cho đời vấp váp,
    Cũng ko đau bằng lúc anh dối gian em...
  7. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Vĩnh biệt anh tình đầu em yêu dấu
    Mối tình đầu bạc bẽo dối gian,
    Anh tàn nhẫn với tình yêu bất diệt
    Để mình em lạnh lẽo đường về,
    Vĩnh biệt anh tình đầu em tha thiết
    Nhớ đến anh mỗi lúc em buồn,
    Bởi em biết dẫu cho đời vấp váp,
    Cũng ko đau bằng lúc anh dối gian em...
  8. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em thả nỗi buồn vào trong gió,
    Gió kêu lên gió ko thể mang đi.
    Em thả nỗi buồn vào dòng sông,
    Sông hét lên , ta ko mang đi được.
    Em mang nỗi buồn gieo vào đất,
    Đất lặng im, đất trả lại em.
    Vì anh đó, nỗi buồn em mang nặng,
    Biết để đâu, biết giấu vào đâu ?
  9. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em thả nỗi buồn vào trong gió,
    Gió kêu lên gió ko thể mang đi.
    Em thả nỗi buồn vào dòng sông,
    Sông hét lên , ta ko mang đi được.
    Em mang nỗi buồn gieo vào đất,
    Đất lặng im, đất trả lại em.
    Vì anh đó, nỗi buồn em mang nặng,
    Biết để đâu, biết giấu vào đâu ?
  10. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày em bỗng thấy bơ vơ,
    Anh bỏ đi vì một điều gì đó...
    Em thở mạnh, xua nỗi buồn vào gió...
    Lá trên cành... lá vẫn thế... xanh xanh...
    ========================
    Em vẫn chờ trên phố nhỏ đấy anh !
    Khi nào rảnh anh nhớ về qua đó,
    Hàng cây cũ vẫn còn em đứng đó...
    Nghe tiếng chân, ngỡ anh vẫn bên mình...
    =========================
    Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may,
    Áo em sơ ý cỏ vương đầy,
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết tình anh có đổi thay ???
    P/s : Tạm lấy mấy câu của Xuân Quỳnh để kết lại :))

Chia sẻ trang này