1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    đâu đâu thằng em yêu quý của chi đâu dám cản chị pót bài đâu mà chỉ bảo chị đừng post mấy cái bài dớ dẩn kia thôi
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Một cánh hoa tươi, một cành lộc biếc
    Em đến đây mang dáng xuân rất hiền
    Đi qua ta, hoà lời ca cuộc sống
    Ấm mùa đông, vui đón bước chân về
    Đẹp đến thế sao, cánh đào nhẹ buông áo
    À, gió về thổi lá đùa xôn xao
    Môi khẽ hát khi ngày qua rất nhẹ
    Đêm mùa xuân, chim cất tiếng trong lành...
    <chán>
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Một cánh hoa tươi, một cành lộc biếc
    Em đến đây mang dáng xuân rất hiền
    Đi qua ta, hoà lời ca cuộc sống
    Ấm mùa đông, vui đón bước chân về
    Đẹp đến thế sao, cánh đào nhẹ buông áo
    À, gió về thổi lá đùa xôn xao
    Môi khẽ hát khi ngày qua rất nhẹ
    Đêm mùa xuân, chim cất tiếng trong lành...
    <chán>
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC MONG MANH
    Hạnh fúc mong manh
    ...rớt lại.
    Căn nhà trống trải
    ...em đi
    Tình yêu say đắm
    ...độ xuân thì
    Em trao hết...
    Rồi mang đi...
    ...tất cả...

  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC MONG MANH
    Hạnh fúc mong manh
    ...rớt lại.
    Căn nhà trống trải
    ...em đi
    Tình yêu say đắm
    ...độ xuân thì
    Em trao hết...
    Rồi mang đi...
    ...tất cả...

  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người
    Ừh người ta yêu nhau như thế
    TRăm năm còn có ngày về
    TÌnh ta chân trời góc bể
    Cuối đường ... mây gió còn trôi
    Còn gì mà trách xa xôi
    TÌnh im như ko tiếng nói
    Gần nhau nằng chung cửa rọi
    Mà sao xa ngái mắt nhìn.
    Đau lòng năm tháng lặng thinh
    Tình em rơi vào góc khuất
    Anh dẫu nhiều điều không thật
    Cũng đừng gian dối yêu em.
    Mong xưa thật dạ con tim
    Để em thấy mình còn có nghĩa
    Sợ fải xót xa mai mỉa
    Khi biết chỉ ta thật lòng.​
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người
    Ừh người ta yêu nhau như thế
    TRăm năm còn có ngày về
    TÌnh ta chân trời góc bể
    Cuối đường ... mây gió còn trôi
    Còn gì mà trách xa xôi
    TÌnh im như ko tiếng nói
    Gần nhau nằng chung cửa rọi
    Mà sao xa ngái mắt nhìn.
    Đau lòng năm tháng lặng thinh
    Tình em rơi vào góc khuất
    Anh dẫu nhiều điều không thật
    Cũng đừng gian dối yêu em.
    Mong xưa thật dạ con tim
    Để em thấy mình còn có nghĩa
    Sợ fải xót xa mai mỉa
    Khi biết chỉ ta thật lòng.​
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ trái tim anh,em biết
    NGười đàn bà ấy là một ánh sao
    Xa thẳm...
    Lung linh...
    và ánh biếc.
    Đã bao tháng năm rồi,em biết
    Anh vẫn dõi tìm ánh xanh lạnh trên cao.
    Người đàn bà ấy
    Khứa vào quá khứ anh một nhát dao
    Rồi dửng dưng đi mất
    Bỏ lại anh với niềm đau thường nhỏ giọt
    Và bỏ lại em...
    ...với nỗi buồn giấy mực ngàn đời...
    Đến sau người ta em là kẻ thiệt thòi
    Chỉ thấy trong trái tim anh
    còn một mảnh pha lê sắc lạnh
    Em muốn vò nát quá khứ anh
    để gạn đi mảnh pha lê tàn nhẫn
    Nhưng...
    vẫn phải ngậm ngùi
    nhìn anh...
    thi thoảng vật vã đau...
    Kém thua người ta - em là kẻ đến sau...
    Quá khứ trái tim anh,em biết !​
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 01/03/2005
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ trái tim anh,em biết
    NGười đàn bà ấy là một ánh sao
    Xa thẳm...
    Lung linh...
    và ánh biếc.
    Đã bao tháng năm rồi,em biết
    Anh vẫn dõi tìm ánh xanh lạnh trên cao.
    Người đàn bà ấy
    Khứa vào quá khứ anh một nhát dao
    Rồi dửng dưng đi mất
    Bỏ lại anh với niềm đau thường nhỏ giọt
    Và bỏ lại em...
    ...với nỗi buồn giấy mực ngàn đời...
    Đến sau người ta em là kẻ thiệt thòi
    Chỉ thấy trong trái tim anh
    còn một mảnh pha lê sắc lạnh
    Em muốn vò nát quá khứ anh
    để gạn đi mảnh pha lê tàn nhẫn
    Nhưng...
    vẫn phải ngậm ngùi
    nhìn anh...
    thi thoảng vật vã đau...
    Kém thua người ta - em là kẻ đến sau...
    Quá khứ trái tim anh,em biết !​
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 01/03/2005
  10. huongbin

    huongbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Thôi, tớ chả dám động vào các ấy. Gái Hà Nội hìn mùh, ko thích gây chuyện :P Xì. Mà thấy vô lý nhờ, đây là chị em người ta nói chuyện với nhau, toibuon bon chen làm giè ? Hay là cùng muốn xơi chưởng cùng với 2tay2sung hử ? Ò, cứ hùa nhau đì đọt người ta đi , khi nào qua đây cho bit tay

Chia sẻ trang này