1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông và chúng mình
    Em đâu biết ở một nơi nào đó
    Có những mùa đông qua ngỏ đời buồn
    Mang buốt lạnh làm con tim băng giá
    Bức tranh tình Anh đóng hoạ thành khuôn
    Chuyện chúng mình, mùa đông của yêu thương
    Nhắc nữa chi Em, lời não nuồng trong dạ
    Em đã quay lưng ... còn Anh là khách lạ
    Thì nhớ làm gì, mây gió cũng đã xa
    Mùa đông này và đông nữa trôi qua
    Rồi Em cũng phôi pha dòng kỹ niệm
    Cũng như Anh sẽ đắp mồ tẩn liệm
    Một tình yêu đã băng phiến nụ cười
    Gió, mưa về, đông lạnh cũng thế thôi
    Chẳng thể của nhau thì Em ơi ... đành nhé
    Em hãy coi như mộng đầu tuổi trẻ
    Nuối tiếc làm gì ... một kẻ chẳng thành đôi ...
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thơ hay wa'' . hic xi`
    Đêm HN , nhớ
    Xa một tuần có lâu quá không anh ?
    Sao em thấy ngày dài đến thế
    Đêm HN thơm ngẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
    Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    HN bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng
    buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy...

    bao giờ cho đến  thứ 7 ?(*_*)
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    thơ hay wa'' . hic xi`
    Đêm HN , nhớ
    Xa một tuần có lâu quá không anh ?
    Sao em thấy ngày dài đến thế
    Đêm HN thơm ngẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
    Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    HN bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng
    buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy...

    bao giờ cho đến  thứ 7 ?(*_*)
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Trả Em

    Anh trả Em về với bình yên
    Ngày xuân, tuổi ngọc chẳng còn phiền
    Dư hương luyến ái Anh xin giữ
    Chút kỷ niệm tình một cõi riêng
    Anh trả Em về với ngày mai
    Tương lai, tình mới đón gót hài
    Còn Anh rong ruổi đời phiêu lãng
    Ngày tháng phong trần để nguôi ngoai
    Anh cám ơn Em mối tình đầu
    Trao Anh một thuở rất đậm sâu
    Vài câu thơ vụn xin trao gởi
    Như một chút lòng tạ tình nhau
    Anh trả Em về với cuộc vui
    Những yêu dấu cũ hãy chôn vùi
    Về nhau xin mãi còn là bạn
    Để ấm hồn Anh giữa cuộc đời ...
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Trả Em

    Anh trả Em về với bình yên
    Ngày xuân, tuổi ngọc chẳng còn phiền
    Dư hương luyến ái Anh xin giữ
    Chút kỷ niệm tình một cõi riêng
    Anh trả Em về với ngày mai
    Tương lai, tình mới đón gót hài
    Còn Anh rong ruổi đời phiêu lãng
    Ngày tháng phong trần để nguôi ngoai
    Anh cám ơn Em mối tình đầu
    Trao Anh một thuở rất đậm sâu
    Vài câu thơ vụn xin trao gởi
    Như một chút lòng tạ tình nhau
    Anh trả Em về với cuộc vui
    Những yêu dấu cũ hãy chôn vùi
    Về nhau xin mãi còn là bạn
    Để ấm hồn Anh giữa cuộc đời ...
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  6. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đêm Lạnh Nhớ Em

    Một sớm thu sang lá rụng đầy
    Nhìn mà anh nghĩ tóc ai bay
    Nhớ ngày nào đôi ta chung lối
    Tóc dài vương vấn hương thơ ngây
    Em có hay thu sắp qua rồi
    Đông về lạnh giá buốt hồn tôi
    Thèm chút nắng thơm em sửơi ấm
    Và vòng tay yêu đêm mùa đông
    Lá rụng nát tan trên lối nhỏ
    Phải chăng là tiếng khóc lòng tôi
    Xin em một chút tình sót lại
    Cho tôi quên rằng đã sang đông.
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  7. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đêm Lạnh Nhớ Em

    Một sớm thu sang lá rụng đầy
    Nhìn mà anh nghĩ tóc ai bay
    Nhớ ngày nào đôi ta chung lối
    Tóc dài vương vấn hương thơ ngây
    Em có hay thu sắp qua rồi
    Đông về lạnh giá buốt hồn tôi
    Thèm chút nắng thơm em sửơi ấm
    Và vòng tay yêu đêm mùa đông
    Lá rụng nát tan trên lối nhỏ
    Phải chăng là tiếng khóc lòng tôi
    Xin em một chút tình sót lại
    Cho tôi quên rằng đã sang đông.
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Tiên nhân không uống rượu
    Thiên đình bán cho ai?
    Con người không uống rượu
    Sao biết là rượu say?
    Tiên nhân và con người
    Thử xem rượu có say
    Híc,thế này thì lại lãng mạn quá.Làm vài ly cho đỡ sầu đi Sep
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Tiên nhân không uống rượu
    Thiên đình bán cho ai?
    Con người không uống rượu
    Sao biết là rượu say?
    Tiên nhân và con người
    Thử xem rượu có say
    Híc,thế này thì lại lãng mạn quá.Làm vài ly cho đỡ sầu đi Sep
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    khà khà ..chú Sep làm thơ nghe ..tạo cảm xúc quá. Cứ thế này thì không cần rượu của cửa hàng cô Congai19 thì cả tiên nhân và ..hậu nhân lẫn ..nhân dân đều say hết cả.
    ....
    Thượng cung không bán rượu mừng
    Tiên nhân đội lốt xuống trần để say
    Ngược lại
    Dưới trần không rượu để say
    Con người lên đó kiếm ngay ông giời
    Rồi thì
    Ông giời sắm một cơ ngơi
    Chỉ chuyên buôn rượu cho người và tiên.
    ......
    Tặng cho chú Sep 5 sao.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 03/01/2004

Chia sẻ trang này