1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Em ko thích thơ của riêng một tác giả nào cả , mỗi ng chỉ thích một vài bài thôi
    Còn dâu HP à , nghe cũng hay hay , bít đâu đc đấy
    Mấy món đặc sản thì em thề kô bao giờ em từ chối
  2. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Có ít đặc sản hải phòng là mấy cái bánh bao" hự", bánh mỳ "gối" , cô sờ có ăn không?
  3. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mái thoải đi lão ạ , có để cung cấp kô , mà có thì dám kô ?
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Em thân yêu, cảm ơn vì bài thơ này chị rất thích, song chị sửa mấy chữ giùm em nhé, cho nó nguyên bản ấy mà (ko nhỡ anh Hương đọc được lại trách chị )
    Nghĩ thương lời chị dặn dò
    Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
    Chị yêu lệ chảy đã đành
    Chứ em nước mắt đâu dành chàng Kim
    Ơ kìa sao chị ngồi im?
    Máu còn biết chảy về tim để hồng
    Lấy người yêu chị làm chồng
    Đời em thể thắt một vòng oan khiên
    Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
    Chị thương người mất đừng quên kẻ còn
    Mấp mô số phận vuông tròn
    Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu
    Là em nghĩ vậy thôi Kiều
    Sánh sao đời chị ba chiều bão giông
    Con đò đời chị về không
    Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường
    Chị nhiều hờn giận yêu thương
    Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
    Em chưa được thế bao giờ
    Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim
    Em giờ thành vợ chàng Kim
    Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
    Giấu đầy đêm nỗi khát khao
    Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu
    Em cũng yêu thơ nhỉ, chị em mình cùng sở thích....
  5. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Em gái
    Tác giả:Đàm Thị Lam Luyến
    Em đầy ngộ nhận như tôi
    Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
    Cũng tìm những lối phong rêu
    Để rồi bước trật bước trèo uổng công
    Mắt thì thăm thẳm mùa đông
    Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
    Mùa xuân ở phía xa mù
    Mà băng giá ... biết bao giờ cho tan
    Gặp cơ nhỡ em cưu mang
    Em đâu tính đến lỡ làng về sau
    Em đương lấy sóng làm cầu
    Xa khơi làm bến, đáy sâu làm thuyền
    Lấy mất mát để làm yên
    Đem duyên làm phúc, lấy tiền làm khinh
    Rồi mai em giống chị mình
    Lấy bao nhiều cái thất tình làm vui!
    GH còn nhớ bài này kô nhỉ , tặng chị nhé , bình yên và hp nhé
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Sắc lá phong rực vàng lên lần cuối
    Trái mùa thu chín vội trước khi xa.
    Như ngọn lửa bùng lên rực rỡ
    Ánh hoàng hôn rực cháy trước hiên nhà
    Cũng có thể mùa thu chưa hết
    Vẫn còn đang lưu luyến khách đi qua
    Cũng có thể là tôi đến chậm
    Thấy màu mây rừng lá tưởng còn thu.

    Xuân Quỳnh
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bốn mùa ... đi qua !
    --------------------------------------------
    Xuân về trên những cành mai,
    Sương rơi lạnh buốt ... nhớ ai thủa nào.
    Hạ về trong nỗi xuyến sao
    Tuổi thơ đọng mãi khắc vào tim tôi.
    Mùa thu lá rụng rợp trời,
    Để nghe trong gió ... một thời đi qua,
    Một thời đông đã rời xa,
    Mà tôi cứ ngỡ như là ... hôm nay.
    HN - 17/9/2005.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Đồi mùa thu
    đồi mùa thu
    heo hút gió vàng
    nắng ram ráp phớt hồng đôi má
    nụ cười em rạng rỡ chiều thu

    đồi mùa thu thông chẳng còn xanh
    những tán lá kim vàng cháy đồi chiều
    trời không xanh như buổi chiều hôm ấy
    xam xám buồn như ánh mắt em đây
    đồi mùa thu mắt em xa xăm quá
    gửi hồn theo gió cuốn lá bay
    gửi tình theo gió cuốn nắng reo
    gửi lại cho gió ... tình mùa thu ...
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 17/09/2005
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đêm thu
    ------------------------------------------------------
    Mùa thu có những lá vàng
    Mưa qua ngõ nhỏ, anh càng buồn thêm.
    Đầy trời hun hút sao đêm
    Song thưa anh gửi (phút) êm đềm cùng mây.
    Ngày mai nắng hắt qua đây,
    Mang theo hơi ấm của ngày bên nhau
    Để anh ngưng nỗi u sầu,
    Bài thơ viết vội ... in màu hồng phai.
    Thoảng hương gió nhẹ bên tai,
    Hồn thơ như bỗng cùng ai gửi vào.
    Tháng năm dài, nỗi ước ao
    Mơ về kỷ niệm ngày nào chung vui.
    HN - 9/2005.
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Khi nào buồn quá phone vào cho anh
    Sao em im lặng mùa đang biếc cành
    Phút chờ em nói rét đầy âm thanh
    Khi nào vui quá phone vào kể nghe
    Em đang tình mới đừng lo lỗi thề
    Ngoài trời ríu biếc những lời lộc khoe
    Khi nào em nhé chẳng vui chẳng buồn
    Tình đang nắng chảy hay lòng mưa tuôn
    Phone cho anh nhé cả lời không thương
    Khi nào em ạ không nhớ không quên
    Hoa như môi đỏ lá hình mắt đen
    Phone cho anh nhé như người không quen
    Hôm nào ngại phải dối lòng viết thư
    Gió qua vồi vội lá rơi từ từ
    Phone cho anh nhé, đêm ngày ....vô tư.
    u?c tuanno1 s?a vo 08:09 ngy 19/09/2005

Chia sẻ trang này