1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÃNG MẠN 1 CHÚT ĐỂ TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    khà khà ..chú Sep làm thơ nghe ..tạo cảm xúc quá. Cứ thế này thì không cần rượu của cửa hàng cô Congai19 thì cả tiên nhân và ..hậu nhân lẫn ..nhân dân đều say hết cả.
    ....
    Thượng cung không bán rượu mừng
    Tiên nhân đội lốt xuống trần để say
    Ngược lại
    Dưới trần không rượu để say
    Con người lên đó kiếm ngay ông giời
    Rồi thì
    Ông giời sắm một cơ ngơi
    Chỉ chuyên buôn rượu cho người và tiên.
    ......
    Tặng cho chú Sep 5 sao.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 03/01/2004
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thời đại kinh tế thị trường có khác,đến ông giời còn đi buôn rượu cơ mà.Thế này thì cả tiên và người đều say hết rồi,không đứng được nữa rồi.Vote cho bài của Ngoclong80 5*.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thời đại kinh tế thị trường có khác,đến ông giời còn đi buôn rượu cơ mà.Thế này thì cả tiên và người đều say hết rồi,không đứng được nữa rồi.Vote cho bài của Ngoclong80 5*.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    GÁI XINH
    Ai bảo mình xinh thế cô mình,
    Cho người thiên hạ chuốc điêu linh !
    Bao giờ cô bước lên xe cưới,
    Thiên hạ bao nhiêu kẻ thất tình ?
    Hãy hiểu giùm em một chút thôi ,
    Giữa những trai tài biết kén ai ?
    Chỉ có một người em phó thác,
    Đâu phải là em muốn phụ người .
    Chỉ tại vì em thật quá xinh ,
    Cấm được làm sao kẻ yêu mình !
    Cho nên em biết ngày em cưới,
    Thiên hạ bao nhiêu kẻ thất tình !
    he he không biết trong HPC cô nào như cô này nhỉ
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    GÁI XINH
    Ai bảo mình xinh thế cô mình,
    Cho người thiên hạ chuốc điêu linh !
    Bao giờ cô bước lên xe cưới,
    Thiên hạ bao nhiêu kẻ thất tình ?
    Hãy hiểu giùm em một chút thôi ,
    Giữa những trai tài biết kén ai ?
    Chỉ có một người em phó thác,
    Đâu phải là em muốn phụ người .
    Chỉ tại vì em thật quá xinh ,
    Cấm được làm sao kẻ yêu mình !
    Cho nên em biết ngày em cưới,
    Thiên hạ bao nhiêu kẻ thất tình !
    he he không biết trong HPC cô nào như cô này nhỉ
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Con chỉ là người thứ hai
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con- một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi !
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho riêng mẹ mà thôi.
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay, ngay ngày mai, có thể...
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
    (chẳng biết là của tác giả nào nữa)
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Con chỉ là người thứ hai
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con- một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi !
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho riêng mẹ mà thôi.
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay, ngay ngày mai, có thể...
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
    (chẳng biết là của tác giả nào nữa)
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Trời trở rét
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bùi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà ra tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về thành phố mùa đông
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
    Trong tủ kính nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang
    Đến hay là mặt nước hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời trở gió,hồ trở nên mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những gánh hàng hoa
    Rét nóng mặc thế nào cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang dấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét?
    Xuân Quỳnh.
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Trời trở rét
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bùi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà ra tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về thành phố mùa đông
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
    Trong tủ kính nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang
    Đến hay là mặt nước hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời trở gió,hồ trở nên mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những gánh hàng hoa
    Rét nóng mặc thế nào cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang dấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét?
    Xuân Quỳnh.
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân ...
    Anh cứ tưởng là xuân chẳng đến
    Nào ngờ đâu đôi mắt em xanh
    Sắc trời cũng biếc như chồi lá
    Bao mầm xuân nảy lộc, đâm cành
    Anh cứ tưởng xuân còn lâu lắm
    Phải chờ, phải đợi, phải hanh hao
    Chợt tiếng cười em từ nơi ấy
    Gọi mùa xuân cùng gió bay vào
    Anh cứ tưởng xuân còn xa lắm
    Bao nhiêu tờ lịch, bấy buồn vui
    Đời thì chật, tháng ngày thì rộng
    Mùa xuân em xua hết ngậm ngùi
    Anh cứ tưởng mùa xuân vẫn thế
    Cũng hoa, cũng ****, cũng tìm nhau
    Nhưng mùa xuân bỗng như huyền thoại
    Từ khi em e thẹn cúi đầu ...
    votrungh

Chia sẻ trang này